Mẫu Sơn – đất nghèo vươn mình từ đá
Xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) là vùng đất biên giới còn nhiều khó khăn, nơi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những năm trước, cái nghèo cứ đeo bám, thanh niên trong vùng không ít người phải rời quê mưu sinh nơi khác. Nhưng vài năm gần đây, vùng đất này bắt đầu thay da đổi thịt nhờ một loài cây đặc biệt: Trà hoa vàng – “nữ hoàng của các loài trà”, không chỉ đẹp mà còn quý bởi giá trị dược liệu và kinh tế cao.
Bắt đầu từ tháng 3/2021, Đồn Biên phòng Ba Sơn, BĐBP Lạng Sơn khởi động chương trình tặng cây giống trà hoa vàng cho bà con dân tộc nghèo trên địa bàn để làm sinh kế bền vững. Đến nay, diện tích trồng trà hoa vàng từ nguồn giống do người lính Biên phòng hỗ trợ đang phát triển tốt, mở ra niềm hy vọng về cuộc sống sung túc hơn cho những hộ dân được thụ hưởng.

Theo thống kê, tính đến nay, Đồn Biên phòng Ba Sơn triển khai đã trồng được gần 1.000 cây, trị giá gần 650 triệu đồng.
Là một trong số những hộ dân được hỗ trợ cây giống trà hoa vàng, anh Dương Trùng Lỷ, ở thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn đặt kỳ vọng rất nhiều vào mô hình sinh kế này.
“Trước đây nhà tôi chỉ trồng lúa và ngô, làm quanh năm chẳng đủ ăn, được Bộ đội biên phòng hướng dẫn, giờ cây trà hoa vàng lớn dần, một chén trà cũng là cả tương lai mới”.
Đến nay, mô hình trồng trà hoa vàng kiểu mẫu của Đồn Biên phòng Ba Sơn đã không ngừng được nhân rộng, lan tỏa ra nhiều hộ dân trên địa bàn. Những vườn trà hoa vàng xanh mướt trải dài trên các sườn đồi, không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con mà còn góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái.
Với giá trị kinh tế cao, cây trà hoa vàng đã và đang giúp nhiều hộ gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói, vươn lên làm giàu. Điều này không chỉ nâng cao đời sống vật chất mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thắt chặt tình quân dân.

“Chúng tôi không chỉ giúp dân xóa đói, giảm nghèo mà còn cùng bà con xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Khi dân có cuộc sống ấm no, thì biên cương sẽ vững mạnh”, Trung tá, Đồn trưởng Đặng Hùng Cường chia sẻ.
Xây dựng biên cương vững mạnh từ những việc làm thiết thực
Khởi nguồn của mô hình “Vườn cây kiểu mẫu trà hoa vàng” chính là ý tưởng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn. Thượng tá Dương Văn Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết, chúng tôi khảo sát nhiều lần và nhận thấy trà hoa vàng rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở đây. Nhưng người dân chưa biết đến giá trị cũng như cách chăm sóc, thế là Đồn đã mời chuyên gia Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cao Lộc vào xã tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đối với cây trà hoa vàng cho người dân. Sau khi trồng xong, đơn vị đã tổ chức cho các hộ dân đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình trồng loại cây này tại xã Ái Quốc.
Tiếp tục thực hiện mô hình “Vườn cây kiểu mẫu trà hoa vàng”, ngày 5/6, Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp với Đoàn thiện nguyện Hà Nội trao tặng 150 cây trà hoa vàng cho gia đình ông Dương Trùng Lỷ ở thôn Co Loi, xã Mẫu Sơn.

Theo Trung tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Sơn Đặng Hùng Cường chia sẻ, dự án trồng cây trà hoa vàng là hướng đi triển vọng, vừa có giá trị kinh tế cao, vừa giúp bảo tồn tài nguyên bản địa, phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nhằm tạo sinh kế cho người dân ở thôn, bản biên giới có thêm nguồn thu nhập, góp phần ổn định và nâng cao đời sống để người dân yên tâm làm ăn, sản xuất, bám đất, bám làng, gắn bó với quê hương, gắn bó với biên giới.
Đến nay, mô hình trồng trà hoa vàng kiểu mẫu của Đồn Biên phòng Ba Sơn đã không ngừng được nhân rộng, lan tỏa ra hàng chục hộ dân trên địa bàn các xã vùng biên. Những vườn trà hoa vàng xanh mướt trải dài trên các sườn đồi không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con mà còn góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện môi trường sinh thái, chống xói mòn đất.
“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giúp dân có cái ăn, cái mặc, mà còn là nâng cao nhận thức, giúp bà con làm chủ kinh tế, tự tin vươn lên. Khi đời sống vật chất được cải thiện, bà con sẽ yên tâm bám đất, bám làng, cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, Trung tá Đặng Hùng Cường nói.
Câu chuyện về Đồn Biên phòng Ba Sơn và vườn trà hoa vàng kiểu mẫu là minh chứng sống động cho tinh thần “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Từ những hạt giống trà hoa vàng bé nhỏ, những người lính biên phòng đã không chỉ ươm mầm hy vọng, gieo hạt giống no ấm mà còn củng cố vững chắc tình đoàn kết quân dân.

Khi đời sống của bà con được nâng cao, nhận thức về vai trò, trách nhiệm bảo vệ biên giới cũng được củng cố, bà con đã chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, tham gia tuần tra biên giới cùng bộ đội. Thế trận lòng dân được xây dựng vững chắc, tạo nên “phên dậu” vững chãi cho biên cương Tổ quốc.
Vườn trà hoa vàng kiểu mẫu không chỉ là một dự án kinh tế mà còn là một “trường học” về tình quân dân, về sự đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đây, những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, về những đóng góp ý nghĩa của người lính biên phòng sẽ tiếp tục được viết nên, để biên giới mãi là nơi bình yên, phồn thịnh và tràn đầy sức sống.
Ngọc Linh






















