(TH&CL) Là cửa ngõ khu vực Bắc Trung Bộ, trên địa bàn TP. Thanh Hóa, không ít chợ lớn được xem như “cơ quan đầu não” của hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng (sau đây gọi chung là HGHN): chợ Tây Thành, chợ Vườn Hoa, chợ Điện Biên.....

Dãy hàng “Tàu” được bày la liệt ở mặt tiền chợ Vườn Hoa

Chợ Vườn Hoa “thủ phủ” của hàng giả, cận Tết Giáp Ngọ, mỗi ngày là một lượng “khủng” hàng nhập về rồi lại xuất đi khắp trong tỉnh. Chị N, chủ một đại lý quần áo tại chợ này cho hay: “Mỗi ngày tôi xuất hàng cho các tiểu thương một lượng lớn, cả bán sỉ, bán lẻ. Sản phẩm phong phú, đa dạng về mẫu mã, giá bán khá rẻ so với hàng “Made in Vietnam”.

Chợ nào bán hàng gì thì hàng đó có lượng lớn HGHN, hàng kém chất lượng. Đặc biệt là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán như quần áo, vàng hương, bánh mứt kẹo, rượu, đồ trang trí tết…

Lân la hỏi chủ một ki-ốt có thâm niên bán đồ mỹ phẩm cuối chợ Tây Thành, chị thản nhiên đáp: “Tìm hàng chuẩn ở đây, khác gì mò kim đáy bể. Thời buổi kinh tế khó khăn, hầu hết người dân xài hàng chợ là chính”.

Tại chợ Điện Biên, đồ thực phẩm tươi sống, đồ biển khá phong phú. Ở đây thật giả lẫn lộn, rất khó phân biệt. Chị Thúy, cán bộ Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh bức xúc: “Mực tươi ở đây có cả thật, cả… giả. Những con nào nhỏ, mình thon là mực ta; còn những con mình bè, ở giữa phình to ra là mực Tàu”.

Nhiều tiểu thương ngồi chợ sẵn sàng thừa nhận hàng của họ là HGHN. Nhưng cũng không ít người cố tình che giấu nguồn gốc bất chính của hàng hóa để “câu khách”.

Nhiều loại mỹ phẩm có xuất xứ trong nước, giá dán trên bao bì bán là giá chuẩn, nhưng nếu mua chỉ còn hơn 50% giá gốc. Còn các dòng mỹ phẩm có thương hiệu ngoại VOV, Etude, Javin (Hàn Quốc), Shishedo (Nhật Bản), Lancôme, L’oreal paris (Pháp), Maybelin (Mỹ)..., hỏi đến có khi chủ bán hàng không định hình được nguồn gốc sản xuất là của nước nào. Bởi khi đã nhập lậu cả lô cả lốc thì giá ngang ngửa nhau, đâu cần để họ phải quan tâm hàng nhập từ đâu, của nước nào…

Khi phóng viên hỏi mua một cây son Lipstick của hãng L’oreal Paris, không thấy NSX- HSD, giá lại chỉ bằng 1/3 giá hàng thật (80.000 VND). Thắc mắc thì chủ ki-ốt trả lời: “Chị đảm bảo đây đều là hàng mới sản xuất, em không phải lo HSD. Hàng của Hàn rất tốt, do chị thuê khu cuối chợ nên bán rẻ đấy”.

Thử hỏi, bán hàng mà đến dòng mỹ phẩm của nước nào còn nói sai thì không biết bao giờ họ mới có ý thức bán hàng “chuẩn” cho người tiêu dùng? Đó là một “bài toán khó” đặt ra cho các cơ quan chức năng, lực lượng quản lý thị trường và đặc biệt là người tiêu dùng - rơi vào tình trạng ngày càng bị “đầu độc” hàng giả với liều lượng cao.

Trước tình hình này, lực lượng quản lý thị trường Thanh Hóa cần có biện pháp cứng rắn hơn nữa nhằm giảm thiểu tối đa nạn HGHN  đang hoành hành.

Mỹ Hạnh