Chợ Hàng đúng với cái tên gọi của nó, hàng hoá ở đây rất đa dạng và phong phú. Không chỉ có những mặt hàng cây cảnh, vật nuôi truyền thống, mà nơi đây còn  trở thành "chợ đồ cũ" khá sầm uất với đủ các mặt hàng thu hút rất nhiều người dân đất Cảng và khách du lịch.

Chợ Hàng,  phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thường họp vào sáng chủ nhật hàng tuần. Nằm giữa đoạn đường nối giữa đường Miếu Hai Xã với đường Chợ Hàng, tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5).

Ngay từ sáng sớm trên đường chợ Hàng từ số nhà 402 tới 536 đã tràn ngập hàng hóa với những đồ cũ được bày bán hai bên đường đủ về chủng loại, từ những đồ điện tử tinh xảo kỹ thuật như loa đài, đồng hồ, đầu karaoke, ti vi, mô tơ quạt điện cho đến những chiếc la bàn, ốc vít,... đều có đủ cả. Và điều đặc biệt tất cả những hàng hóa này đều là đồ cũ, được chủ hàng đổ ra tấm vải mưa nhăn nhúm trải sẵn để bày bán.

Ông Phúc chủ hàng bán đồ cũ trước cửa nhà số 476 cho biết." Mỗi phiên chợ, người bán đồ cũ đóng 5.000 đồng tiền vé chợ cho địa phương và phải trả thêm chi phí thuê chỗ ngồi trước cửa nhà những hộ dân trong khu họp chợ. Tùy vào diện tích sạp hàng và sự thỏa thuận, các chủ hàng căn cứ trả tiền. Trung bình một sạp đồ cũ diện tích dưới 2m2, phí khoảng 100 -120 nghìn đồng/tháng. Đối với những sạp hàng bán đồ điện tử, phải sử dụng cả nguồn điện của gia đình sẽ phải trả cao hơn".

Những mặt hàng đồ cũ không phải trả quá nhiều tiền cho các phụ phí kinh doanh nên giá các mặt hàng tại đây rẻ hơn nhiều so với các gian hàng ở những điểm kinh doanh khác.

Ông Thắng, chủ sạp hàng trước cửa nhà 530 phố Chợ Hàng chỉ vào sạp hàng của mình cho biết:" Những đồ dùng này chúng tôi chủ yếu mua hàng từ những người bán đồng nát, hay mua gom của người quen rồi mang ra đây bán. Những mặt hàng này toàn đồ rẻ,mặt hàng cao nhất cũng chỉ có 50 nghìn đồng, cả sạp tính ra cũng chỉ được hơn 60 món hàng. Bán ở đây chẳng lãi được bao nhiêu đâu."

Đến Chợ Hàng người mua không khó tìm thấy những vật dụng đậm chất quê như chuồng gà, cái nơm, cái rế.... được bện bằng tre, bằng thừng để nồi cơm gang ngày xưa trong các gia đình nông thôn đều được bày bán.

Chỉ tay vào cái cót tre vừa mua được, bác Thanh ( đường Tô Hiệu – Lê Chân) vui vẻ nói : "Tìm mua được cái cót này khó lắm, tôi đi nhiều chợ mà không thấy bán, nghe người bạn mách nên đến đây mua. Ở đây còn bán cả những cái nơm, cái gầu giai, gầu sòng bằng tre, nứa, những cái đó tìm sao thấy được ở các chợ thành phố."

Không chỉ có những vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày được bày bán mà các loại giống cây trồng, con giống, các loại nông cụ phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi đều xuất hiện tại chợ Hàng. Có thể tìm thấy ở đây các loại hạt giống, cây rau giống đủ loại từ hành, tỏi, xà lách, mùng tơi, mướp, cà, su su, ớt, chanh… Cây cảnh nhiều chủng loại, từ rẻ tiền (một vài ngàn) đến đắt tiền (hàng triệu).

Chị Trần Thị Hồng Quế quê Kim Sơn Ninh Bình chia sẻ: Tôi đi rất nhiều chợ, nhưng tôi thấy chợ Hàng mang đậm hồn quê ngay trong lòng thành phố mà không nơi nào có được. Đến đây tôi thấy những vật dụng rất quê như cái chổi tre, cái dễ tre... những con vật nuôi, những cây giống. Và đặc biệt hơn ở đây bán những đồ cũ.

Chợ vừa là nơi buôn bán của các tiểu thương chuyên nghiệp, vừa là nơi những người chơi vật nuôi hoặc nông dân mang chim, cá cảnh và sản vật của mình đến bán hoặc trao đổi. Đơn giản thế thôi, nhưng đậm chất quê và đầy khác biệt, tất cả làm nên một phiên chợ “có một không hai” của Hải Phòng, đủ làm ấn tượng mọi du khách khi đến và níu chân người dân địa phương vào mỗi lần chợ họp./.

Nguyễn Năm