Ngày 24/12/2004, trong tiết trời rét buốt của buổi sáng mùa đông, ngư dân Hòn Dứa phát hiện một pho tượng Bồ tát Quan Thế Âm bằng gỗ từ ngoài biển trôi dạt vào bờ trong tư thế đứng giữa khe đá, thân tượng chi chít những vết hà biển đục lỗ chỗ, hằn chứa những nỗi đau, gánh chịu mọi sự khổ hạnh của chúng sinh (!).

Sau đó, Ban trụ trì chùa Thanh Lương (tọa lạc tại Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, Tuy An, Phú Yên) đã cùng chính quyền địa phương tổ chức phật tử ra thỉnh tượng Phật Quan Âm về tôn tri, thờ cúng. “Bên ngoài pho tượng bị sờn rách nhưng mang thông điệp vô cùng ý nghĩa: Mọi chiếc áo đều bị rách nát bởi sự va đập của cuộc sống nhưng trong đó vẫn còn nguyên vẹn, sẵn sàng giang rộng vòng tay, cứu khổ độ trì cho chúng sinh”, sư trụ trì chùa Thanh Lương chia sẻ.
Từ đó đến nay, có rất nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước đến tham quan chùa để dâng hương, lễ phật. Ai đến chùa, khi ra về cũng đều cảm nhận sự bình yên thanh thản, lòng thư thái nhẹ nhàng. Với bốn bề thanh tịnh, tiếng chuông chùa ngân nga, tiếng chim hót, tiếng gió lao xao, dường như đây là nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong chùa, những đàn cá tung tăng, vẫy vùng dưới mặt hồ thơm ngát hương sen - tạo nên vẻ đẹp trang nghiêm huyền bí màu nhiệm. Đến đây, du khách sẽ xóa tan đi những nỗi lo âu, thăng trầm, mặc cảm của mỗi đời người, đem lại linh ứng cho cuộc sống, vì thế, phật tử các nơi về chùa mỗi ngày mỗi đông. Giờ đây, chùa Thanh Lương đã trở thành điểm hành hương, điểm du lịch tâm linh không thể thiếu của phật tử và du khách trong và ngoài nước.
Trước đây, ngôi chùa nhỏ tại vùng biển nghèo này ít ai biết đến. Theo thời gian, chùa Thanh Lương đã không ngừng phát triển, song vẫn luôn gắn với tôn chỉ là đạo pháp dân tộc và thời đại. Chùa Thanh Lương đã phát triển thành một quần thể kiến trúc trang nghiêm rộng lớn với hàng loạt công trình thờ tự, tín ngưỡng tâm linh đầy vẻ uy nghi và màu nhiệm. Ở đó, có Điện thờ Quan Thế Âm, đoạn trần kiều, hồ vọng nguyệt, cùng hồ nước trong xanh như bao quanh bởi 12 tấm phù điêu Quan Thế Âm được chạm khắc rất tinh tế và trang trọng. Đây là một tổng thể kiến trúc lưỡng hợp đối ứng với những cây đại thụ quanh hồ tỏa bóng mát, cùng hàng nghìn đóa sen rực rỡ sắc màu đem hương thơm dâng lên chư phật, nguyện cầu cho quốc thái dân an.
Mới đây, chùa Thanh Lương đã xây thêm chánh điện - được cẩm và khảm thủ công từ chất liệu là san hô và vỏ dừa tuyệt đẹp uy nghiêm, tráng lệ. Tìm hiểu về ý tưởng độc đáo này, Đại đức Thích Quảng Ngộ cho biết: “Quê hương mình là biển, biển nuôi ta lớn thành người, biển đã đưa Tượng mẹ Quan Thế Âm về đây để người dân thờ cúng. Vùng biển Tuy Hòa, hình ảnh gáo dừa sẽ nhắc nhở cho mỗi người chúng ta hãy sống cuộc đời bằng tấm lòng, bằng đạo đức để sẻ chia sự ngọt ngào giúp cho tâm hồn luôn thanh tịnh và trong sáng, dừa sẽ là vật ngọt ngào dâng lên chư phật”.
Với vị trí địa lý thuận lợi và tổng thể kiến trúc thiên nhiên hữu tình, chùa Thanh Lương đã trở thành trung tâm sinh hoạt Phật giáo của tỉnh Phú Yên, là điểm đến tham quan chiêm bái, cầu nguyện cho phật tử khắp nơi và cho khách du lịch trong và ngoài nước.
Tấn Nghĩa


















