
Chiếc ví bên trong có hơn 20 triệu đồng, 1 điện thoại, thẻ ngân hàng cùng nhiều giấy tờ tùy thân được trao trả cho người đánh rơi.
Khoảng 0h20 phút ngày (3/11), trong lúc đi tuần tra phòng chống tội phạm, khi đến ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ- Nguyễn Khoái, Đại úy Lê Tất Thành- cảnh sát khu vực, Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nhặt được 1 chiếc ví. Bên trong chiếc ví có hơn 20 triệu đồng, 1 điện thoại iphone 8 plus, 1 hộ chiếu, 1 thẻ ngân hàng, bằng lái xe cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Đức Mạnh.

Đại úy Lê Tất Thành trao lại toàn bộ tài sản cho anh Nguyễn Đức Mạnh
Sau khi biết thông tin chủ nhân chiếc ví là anh Nguyễn Đức Mạnh, 30 tuổi, trú tại Sông Lô, Vĩnh Phúc, Đại úy Lê Tất Thành mời anh Mạnh đến cơ quan công an phường Hòa Thuận Tây để trao lại toàn bộ tài sản.
Đại úy Lê Tất Thành cho biết: "Trên đường đi tuần tra, tôi phát hiện một chiếc ví. Sau khi liên lạc vào máy điện thoại của họ, tôi yêu cầu họ đến cơ quan Công an phường cung cấp những thông tin cần thiết, thấy đúng chính chủ nên đã cho họ nhận lại. Chủ tài sản người ở Vĩnh Phúc vào Đà Nẵng làm ăn. Trong lúc đi xe ô tô mở cửa lên xuống thì bị rớt ví. Anh nhận được lại toàn bộ tài sản. Tôi cũng thấy vui vì đã giúp được người dân". Riêng anh Nguyễn Đức Mạnh cho biết: “ Anh vô cùng xúc động trước những nghĩa cử của một đại úy công an Đà Nẵng đẹp như thế này. Đúng là một thành phố đáng sống.
Hữu Văn




















