
Màn múa lân đặc sắc chào mừng năm mới tại Hội hoa xuân Kỷ Hợi 2019, do đội lân Vũ Miên Đường trình diễn
Sáng mồng một Tết hầu hết các đường phố Đà Nẵng không còn chộn rộn và náo nhiệt như trước Tết, nhưng vẻ mặt của mọi người rất rạng rỡ, hân hoan khi xuất hành theo hướng và đến nơi như đã dự định. Các chùa đông nghẹt người, các địa điểm xin thăm cầu may đầu năm dòng người chen lấn nhau, tranh nhờ người giải câu xăm bốc được, các địa điểm công cộng; đặc biệt tại đường phố hoa Bạch Đặng hàng ngàn du khách trong và ngoài nước cùng với người dân Đà Nẵng đua nhau chụp ảnh lưu niệm.
Theo ghi nhận của PV TH&CL, năm nay TP biển Đà Nẵng đầu tư đường phố hoa Bạch Đằng rất chỉn chu, đa dạng, phong phú, bắt mắt, cầu Vàng cũng được hiện hữu tại khu phố hoa này, nhiều hình ảnh thể hiện văn hóa Việt đã mang lại cho mọi người nhớ về những ký ức xưa cũ như: cánh đồng mạ, đàn cò trắng… thể hiện trong ca dao Việt Nam “Con cò lặn lội bờ ao…”. Một điều đáng nói là hiện tượng người ăn xin, nằm la lết tại các cổng chùa xin ăn năm nay không còn nữa…
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi lại vào thời khắc sáng mùng một Tết:

Cầu Vàng về phố hoa Bạch Đằng


Xin cầu may tại chùa Pháp Lâm

Đến chùa cầu một năm mới an lành

Một gốc phố hoa cầu Rồng

Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm
Hoàng Hữu Quyết



















