Đàn bò thả rông đi qua trước cổng trường THCS Đàm Quang Trung
Địa bàn phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu). Nhiều năm qua, đàn bò hàng trăm con thường xuyên xuất hiện trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành (nối dài), đoạn gần UBND phường Hòa Hiệp Nam vào khung giờ cao điểm (từ 6-7 giờ và từ 16-17 giờ) khiến người đi đường cảm thấy phản cảm, bất an. Trước tình trạng này, rất nhiều cuộc họp người dân đã kiến nghị chính quyền địa phương, nhưng rồi không đi vào đâu, chưa có biện pháp pháp xử lý dứt điểm nạn thả rông bò, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Bò thả rông thường xuyên xuất hiện tại Khu đô thị sinh thái Golden Hills, thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. Ông Nguyễn Văn Quang ở tổ 35, đường số 4 Khu đô thị sinh thái Golden Hills bức xúc: “ Cách đây 2 năm, vợ chồng ông đi làm về ban đêm, cả đàn bò hàng chục con nằm ngay giữa đường, ông không phát hiện kịp nên đã tông vào đàn bò, cả hai vợ chồng ngã xuống. Ông Quang gãy xương sườn phải băng bột, còn vợ là chị Hồng Liên gãy tay. Một trường hợp khác khá thương tâm, anh Nguyễn Văn H, trên đường thay ca từ nhà máy về đã khuya tông phải đàn bò nằm trên đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) đoạn trước khu đô thị sinh thái Golden Hills ngã xuống và tử vong, để lại vợ và hai con nhỏ. Ông Dũng bảo vệ trường THCS Đàm Quang Trung khi phóng viên hỏi về nạn bò thả rông bò, ông lắc đầu , thở dài: “ Cứ sáng nào cũng vậy trong phiên trực trường, ông phải mất 30 phút để dọn phân bò ngay cổng trường, để học sinh và các thầy, cô đến trường được sạch sẽ, chưa nói sơ hở cổng trường mở là cả đàn bò vào “ tấn công” hoa, và cây cảnh của nhà trường. Chưa hết trao đổi với vợ chồng Anh Bình và chị Kim Quý người vừa về ở chưa được 3 tháng, định mở quán cà phê, giải khát anh cho biết: “Nhà anh đầu tư rất nhiều cây cảnh đẹp, hoa có giá trị để trang trí quán, sau một đêm, sáng dậy cây không còn lá nào, cây nào không ăn được bò cũng nhổ lên nằm ngổn ngang, nhìn rất đau lòng…
Đàn bò rượt đuổi nhau va vào xe máy đang lưu thông gây tai nạn
Nạn thả rông bò, không người coi ngó, bò cứ thế băng qua đường, gặm cỏ trên con lươn. “Có hôm đến 18, 19 giờ bò vẫn còn đi lại trên đường. Trời chập choạng, mưa lạnh khiến việc di chuyển của người dân qua khu vực này khá nguy hiểm. Không ít lần phóng viên chứng kiến đàn bò rượt đuổi nhau va vào xe máy đang lưu thông gây tai nạn.
Tuy vậy, xử lý vụ việc bò thả rông gây tai nạn giao thông ở TP.Đà Nẵng là vấn đề còn bỏ ngỏ dù trên thực tế vài năm qua có không ít vụ va quẹt giữa bò và phương tiện diễn ra trên các tuyến đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) hay Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu),... Một số lý do được cơ quan chức năng đưa ra là rất khó xác định chủ nuôi nếu họ không chủ động đứng ra nhận trách nhiệm.
Để giải quyết tình trạng này, các địa phương cần có thống kê cụ thể, đề xuất hướng giải quyết phù hợp nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị cũng như nguồn thu nhập chính đáng cho người dân. Nhiều hộ chăn nuôi bò trông chờ thành phố sớm quy hoạch, bố trí khu chăn nuôi tập trung để tạo điều kiện cho người dân khai thác, sử dụng.
Người dân đặt câu hỏi. Đến lúc nào nạn bò thả rông không còn nữa. Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ đối với chính quyền sở tại…?
Người dân đặt câu hỏi, đến lúc nào nạn bò thả rông không còn nữa. Câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ đối với chính quyền sở tại…?
Theo quy định tại Điều 128, Bộ luật Hình sự năm 2015, khung xử lý thấp nhất là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1-5 năm đối với trường hợp chủ gia súc thả gia súc, hoặc dẫn dắt gia súc đi trên đường gây tai nạn giao thông chết người; đồng thời người chủ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vô ý làm chết người với mức phạt tù từ 3-10 năm, chịu tránh nhiệm bồi thường theo Bộ luật Dân sự.
Hoàng Hữu Quyết





















