Thẻ vào chợ áp dụng cho Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà NẵngThẻ vào chợ áp dụng cho Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Hôm nay ngày 12/8, TP. Đà Nẵng bắt đầu thực hiện tiếp tục giãn cách xã hội và áp dụng “thẻ đi chợ”. Sớm tinh mơ chị Lê Lan, tổ trưởng, tổ dân phố 35, thuộc phường Hòa Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đã chạy xe ga đến từng hộ gia đình tại Khu đô thị sinh thái Golden Hills phát thẻ đi chợ, cho từng hộ gia đình. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy dùng “thẻ đi chợ”. Vừa vui vì chính quyền sở tại áp dụng biện pháp giãn cách xã hội một cách triệt để, buồn vì lo lắng không biết những ngày tới đỉnh điểm dịch Covid-19 diễn ra như thế nào đây?. Mặc dù gia đình tôi đã chuẩn bị khá chỉn chu về nhu yếu phẩm cần thiết trong gia đinh.

Bà Nguyễn Phương Nga lần đầu tiên trong đời cầm Thẻ vào chợBà Nguyễn Phương Nga lần đầu tiên trong đời cầm Thẻ vào chợ

Không khí chống đại dịch ở tâm điểm Đà Nẵng đang như giữa thời chiếnKhông khí chống đại dịch ở tâm điểm Đà Nẵng đang như giữa thời chiến

 Cả khu phố, đường phố vắng tanh người qua lại lẫn xe cộ, ngoại trừ những xe công vụ có nhu cầu cần thiết, được phép lưu thông. Một thành phố vốn sầm uất, nay như thời chiến tranh. Cậu con trai tôi mới 6 tuổi nói: “ Bố ơi! con thích qua nhà bạn Bơ chơi”, từ đứa trẻ cũng thèm khát việc dỡ cách ly, để được gặp bạn bè, chưa kể người lớn…

Không khí chống đại dịch ở tâm điểm Đà Nẵng đang như giữa thời chiến, nay lại phảng phất thêm không khí thời bao cấp, với sự xuất hiện của những ô phiếu đi chợ!

Thời gian hình như đang chậm lại…Lần giãn cách tiếp tục này, người dân TP. Đà Nẵng có vẻ bình tĩnh hơn mọi lần trước, không xôn xao, tấp nập để đi mua nhu yếu phẩm.Hầu hết mọi người dân đều thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Sự ồn ào, náo nhiệt của một thành phố biển, đông khách thập phương, nay dành lại cho sự yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng chim hót từ xa vọng lại.

Tôi nghĩ suy sẽ giữ lại một ô phiếu đi chợ để làm kỷ niệm trong đời về thời đại 4.0.

Hoàng Hữu Quyết