Trong khuôn khổ ngày hội, sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trình diễn khinh khí cầu bay tự do và bay treo; hoạt động trải nghiệm cho du khách; các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống; gian hàng ẩm thực và đặc sản địa phương…

Khung giờ bay dự kiến từ 7h30 đến 10h30 và 15h30 đến 18h30, thời lượng bay từ 5 – 10 phút với giá vé từ 140 – 800 nghìn đồng tùy hạng vé.
Khách thập phương đến với Ngày hội khinh khí cầu cho biết: “Gia đình tôi đã di chuyển gần 400km từ TP. Hồ Chí Minh về đây. Cảm giác của tôi khi đến vùng đất này là người dân rất thân thiện, các dịch vụ giá cả cũng rất phải chăng. Tham gia trải nghiệm khinh khí cầu năm nay là một cảm giác rất thú vị với gia đình”.
“Gia đình tôi được tìm hiểu thêm về vẻ đẹp thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, đặc biệt là hình ảnh dòng sông Sêrêpôk chảy ngược huyền thoại. Chúng tôi trải nghiệm cảm giác chênh vênh khi bước qua cầu treo Buôn Đôn, ngắm nhìn khung cảnh rừng cây cổ thụ và lắng nghe tiếng gió, tiếng nước.... Đặc biệt, là được tìm hiểu về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi truyền thống, thăm những nếp nhà sàn trăm tuổi và khám phá những nét sinh hoạt, phong tục tập quán đặc sắc... Và mỗi khi có dịp lên Đắk Lắk thì chúng tôi sẽ ghé lại thăm Buôn Đôn” - chị Hương chia sẻ thêm. 
Đây là lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn với trải nghiệm đặc sắc như khinh khí cầu được tổ chức tại địa phương. Sự kiện không chỉ mang tính giải trí, nghệ thuật mà còn là cầu nối để quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch, đặc biệt là bản sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với bạn bè bốn phương.
Ngày hội khinh khí cầu Đắk Lắk 2025 sẽ là cột mốc đầu tiên đánh dấu hành trình ấy nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, nâng cao đời sống của người dân địa phương.
Đến với sự kiện này, du khách cũng sẽ được trải nghiệm cắm trại giữa thiên nhiên, thưởng thức văn hóa ẩm thực, giao lưu âm nhạc truyền thống và nhiều hoạt động khác.
Tuấn Sơn























