Cứ tháng 7 (Âm lịch) hằng năm, mùa Vu Lan báo hiếu lại về, đây là dịp để tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành của cha mẹ mình.
Lễ thả hoa đăng mang ý nghĩa cầu siêu cho người đã khuất. Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp lên đỏ rực, lấp lánh dưới mặt nước mang theo ước nguyện, cầu bình an, an lành và lòng thành kính của những còn sống gửi đến người đã khuất.
Trong chương trình văn nghệ ngoài các bài hát, điệu múa, các Phật tử và du khách còn được xem tiểu phẩm hết sức có ý nghĩa ca ngợi về tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, cũng như nhắc nhở con cái luôn luôn phải giữ đạo hiếu với cha mẹ, ông bà. Đồng thời các đại biểu cũng được tham gia lễ “Bông hồng cài áo”.


Vu Lan báo hiếu là một ngày lễ lớn trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam, đây là dịp để con cái báo hiếu cha mẹ, để tìm về nguồn cội yêu thương.

Rất đông chư tăng, Phật tử tham gia cầu nguyện trong ngày lễ Vu Lan tại chùa Cái Bầu




Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp lên đỏ rực, lấp lánh dưới mặt nước mang theo ước nguyện



Rất đông Phật tử nán lại cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình an yên dù trời đã tối.
Nguồn gốc ngày lễ Vu lan báo hiếu
Nguồn gốc của ngày rằm tháng 7, lễ Vu Lan báo hiếu xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiều Liên đại hiếu cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ bằng cách nghe lời Phật dạy: "Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để vận động chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó". Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng, chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng có thể làm theo cách này (Vu Lan Bồn Pháp). Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời.
Hoàng An
























