Nhiều lần vô tình chứng kiến cảnh cha “làm bậy” với bé gái hàng xóm khiến cậu nhóc 14 tuổi tò mò thích thú.

Hai bố con Hồ Đình Thành xâm hại bé gái 6 tuổi hàng xóm. (Ảnh minh họa)

Lại thêm nỗi ám ảnh từ những thước phim đen xem trên mạng Internet nên thiếu niên này đãhọc theo cha làm “chuyện người lớn” với chính nạn nhân của cha mình. Sự việc hai cha con “râu xanh” cùng hãm hại bé gái bị phơi bày ra ánh sáng khiến dư luận trong vùng xôn xao, phẫn nộ.

“Dê con” bắt chước “dê bố”

Sự việc gây chấn động dư luận nói trên xảy ra tại nhà của cha con Hồ Đình Thành (49 tuổi) và Hồ Đình Ngọc (14 tuổi, ngụ tại ở xóm Điện Biên, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Nạn nhân của 2 cha con đồi bại này là cháu Đào Thị Hương (6 tuổi), hàng xóm cạnh nhà Thành và Ngọc. Câu chuyện đắng lòng này chỉ được phát hiện vào một buổi tối trung tuần tháng 1/2014. Tối hôm đó, khi tắm rửa cho cháu gái, bà Nguyễn Thị Quảng (SN 1964) là bà nội của Hương thấy cháu không chịu cho rửa và liên tục kêu đau ở vùng kín. Lúc đầu, bà Quảng nghĩ là cháu mình cả ngày nghịch ngợm nên bị hăm da (một dạng bệnh lý của trẻ con-PV), nhưng khi nhìn kỹ dưới ánh đèn, bà mới tá hỏa phát hiện vùng kín của cháu bé không bị hăm mà là bị sưng tấy.

Trông đầu lờ mờ hiện lên một dự cảm xấu, người bà hỏi đứa cháu gái chuyện gì đã xảy ra nhưng cô bé nhất định không chịu nói. Hết nhìn ông rồi lại nhìn bà, gương mặt bé gái hiện rõ sự sợ hãi. Biết là có chuyện không hay xảy ra nhưng trước sự sợ hãi của Hương, vợ chồng bà Quảng không dám dọa nạt to tiếng mà chỉ nhẹ nhàng tìm cách dỗ dành để cháu hết sợ mà nói ra. Hai ngày sau đó, ông bà chết điếng khi nghe cháu thỏ thẻ rằng “bị ông Thành hàng xóm nhiều lần ôm, hôn và đèlên người”. Người bà bức xúc kể: “Nghe con bé nói mà tôi không thể tin vào tai mình. Con bé mới 6 tuổi đầu còn quá nhỏ vậy mà lão ấy cũng không tha”.

Ngay ngày hôm sau, gia đình bà Quảng đã làm đơn gửi lên cơ quan công an tố giác hành vi bỉ ổi của gã hàng xóm. Tại cơ quan công an, ban đầu “dê già” này một mực chối rằng mình chỉ sờ soạng cháu bé vài lần chứ chưa làm gì quá đà. Tuy nhiên trước những bằng chứng thuyết phục, biết không thể chối tội, hắn đã chịu cúi đầu thừa nhận. Theo đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 12/2013 đến giữa tháng 1/2014, hắn đã nhiều lần “mọc râu xanh” với cháu bé. Lần đầu tiên là khi hắn trong trạng thái say rượu không làm chủ được hành vi. Tưởng chỉ một lần “trót dại” nhưng “ăn quen bén mùi”, sau đó hắn nhiều lần tìm cách dụ dỗ cháu bé về nhà khi thì bằng cái kẹo, lúc thì bằng trái cây. Mỗi khi cháu bé ngây thơ chịu sang nhà, hắn lại hiện nguyên hình là “quỷ râu xanh”. Xong việc, Thành không quên dỗ dành, đe nẹt để cháu bé không nói việc mình làm với ai.

Bất ngờ hơn, trong thời gian cơ quan công an đang tiến hành điều tra với Thành thì bé gái buột miệng tiết lộ thêm rằng, kẻ giở trò đồi bại với mình không chỉ có Thành mà còn cả đứa con trai út 14 tuổi của gã. Khi nghe cháu bé nói vậy, ai cũng không tin đó là sự thật, mà chỉ cho rằng do cháu bé hoảng sợ nên nói bừa. Mặc dù, lâu nay “chíp hôi” này vẫn có tiếng là nghịch ngợm nhưng không ai tin rằng tên nhóc tỳ lại có gan làm chuyện tày trời đó. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của mọi người, khi được mời lên lấy lời khai, Hồ Đình Ngọc đã nhanh chóng thừa nhận hành vi của mình.

Nguyên nhân khiến thiếu niên này “chưa lớn đã mọc râu dê” là do thông qua những thước phim đen xem trên mạng internet và những lần tụ tập nói chuyện bậy bạ với đám bạn mới lớn. Trong đầu đã lởn vởn sẵn “ý đồ đen tối” lại thêm vài lần về, Ngọc vô tình nhìn thấy bố “làm bậy” với cháu bé hàng xóm ngay trong nhà. Điều này khiến cậu nhóc tò mò và thích thú. Ham muốn trỗi dậy, lại sẵn có “nạn nhân” của bố ngay trước mắt, Ngọc cũng muốn thử cho biết mùi đời. Nghĩ là làm, cậu ta canh me những lúc bố đi làm và người lớn không để ý, liền dụ dỗ cháu bé về nhà để giở trò. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2013 đến đầu tháng 1/2014, “dê con” này đã có tổng cộng 4 lần “làm bậy” với cháu bé hàng xóm.

Ngày 28/1/2014, ngay sau khi có kết quả giám định, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hồ Đình Thành về tội “Hiếp dâm trẻ em”, còn Hồ Đình Ngọc do tuổi còn quá nhỏ nên được tại ngoại để điều tra. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trịnh Thanh Long (Phó công an huyện Đô Lương) cho biết: “Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng và hoàn tất hồ sơ vụ án. Hiện chúng tôi đã chuyển đối tượng Thành vào Trại tạm giam Nghi Kim để chờ ngày ra tòa xét xử”.

Bài học từ gương xấu của người lớn

Sau khi xảy ra sự việc cho đến nay dư luận địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng vì tính chất nghiêm trọng và những hậu quả mà nó mang lại. Nhắc tới 2 cha con Hồ Đình Thành và hành vi đồi bại đối với cháu bé 6 tuổi, ai nấy đều căm phẫn và lắc đầu ngao ngán. Nói về sự việc có một không hai xảy ra ở địa phương mình, ông Đào Văn Hộ (SN 1958, Trưởng xóm Điện Biên) cho biết: “Thành vốn có nghề thợ hồ nhưng là kẻ siêng ăn nhác làm, rượu chèbê tha, lại có “máu dê” và hay đánh đập vợ con. Vì không chịu nổi người chồng tệ bạc này, nên vợ Thành đã đâm đơn ly dị và bỏ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài từ cách đây 4 năm. Có 3 người con thì đứa đầu đã đi làm ăn xa, đứa thứ 2 đang học ở TP.Vinh, chỉ còn mỗi đứa con trai út cũng là đồng phạm với cha ở nhà”.

Theo lời kể của người dân địa phương, thì ngoài tật rượu chèbê tha, tật xấu lớn nhất của ông Thành chính là “máu dê”. Thành “dê” gái đến bệnh hoạn và có thể “thả dê” đối với đủ mọi lứa tuổi, thậm chí là cả trẻ nhỏ. Không chỉ buông lời trêu ghẹo tục tĩu cho sướng mồm, gã còn thích sáp lại gần để sàm sỡphụ nữ bất kể là ở chốn đông hay vắng người. Vì cái tật bệnh hoạn này, mà không ít lần, Thành đã bị người trong làng đuổi đánh cho thừa sống thiếu chết. Thế nhưng ăn bao nhiêu trận đòn mà gã vẫn “tính nào tật nấy”. Chính vì vậy, khi sự việc đồi bại nói trên bị phát giác, nhiều người địa phương cũng không quá bất ngờ.

Thế nhưng, điều tất cả những người dân địa phương không ai ngờ đến là việc cậu con trai mới 14 tuổi còn non nớt của Thành cũng thành hung thủ hại đời cháu bé. “Người cha làm gương xấu nên đã ảnh hưởng đến suy nghĩ và tính cách của thằng Ngọc. Thế nên, mới tý tuổi đầu mà nó đã học theo cha đi vào con đường đồi bại. Nhưng dù có giải thích thế nào thì cũng không một ai có thể chấp nhận được hành vi đồi bại, mất hết tính người của hai cha con Thành. Hành vi đó phải được pháp luật xử lý thật nghiêm khắc để răn đe những kẻ khác”, một người dân bức xúc nói.

Nhìn đứa cháu nhỏ, bà Quảng nghẹn ngào: “Gia đình nghèo nên khi con bé Hương mới được 18 tháng tuổi thì cha mẹ nó đã gửi cho vợ chồng tôi nuôi để đi vào miền Nam làm ăn. Nhà tôi với nhà ông Thành là hàng xóm từ mấy chục năm nay. Hàng ngày, con bé Hương vẫn thường sang bên đó chơi nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng lại có ngày ông ta hại đời con bé như vậy. Trước đây con bé hồn nhiên, vui vẻ bao nhiêu thì giờ nó sợ sệt, nhút nhát bấy nhiêu. Sau ngày sự việc vỡlở, mỗi đêm ngủ con bé thường giật mình khóc thét. Thương cháu bao nhiêu, vợ chồng tôi lại giận cha con lão hàng xóm táng tận lương tâm bấy nhiêu”.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Theo CCPL