Chân dung Nguyễn Văn Năm bị công an di lý về Quảng Nam Nguyễn Văn Năm bị công an di lý về Quảng Nam

Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Cục CSHS (Bộ CA) di lý đối tượng Nguyễn Văn Năm (1987, trú H. Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về Quảng Nam để dựng lại hiện trường vụ đột nhập trộm cắp 2 tiệm vàng trên địa bàn H. Thăng Bình và TP.Tam Kỳ từng gây xôn xao dự luận trong năm 2018.

Trước đó rạng sáng 19/7/2018, ông Võ Văn Phiệt (48 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Quang, P. Phước Hòa, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) thức dậy phát hiện căn nhà mình đang sinh sống và tiệm vàng trong nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra, ông Phiệt tá hỏa khi phát hiện khoảng 100 lượng vàng (trị giá hơn 3 tỷ đồng) để trong tủ trưng bày bị lấy mất. Được biết, kẻ gian đột nhập vào nhà để trộm vàng từ nhà bên cạnh sau đó trèo sang lan can ở tầng ba của tiệm vàng này. Tiếp đến tối 27/9/2018, CQĐT tiếp nhận tin báo mất trộm của ông Trần Ngọc Sơn (1958) chủ tiệm vàng Hạnh (Thị trấn Hà Lam, H. Thăng Bình). Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã dùng thang leo lên mái nhà bên cạnh rồi trèo qua tầng 2 của tiệm vàng và tiếp tục trèo lên tầng 4. Đối tượng đã dùng tuốc-nơ-vít cạy cửa để vào bên trong. Nhân lúc mọi người ngủ say, đối tượng đi xuống phía dưới cạy tủ trưng bày vàng, lấy 3 khay vàng với tổng cộng 50 lượng vàng và nhiều trang sức bằng bạc khác bỏ vào balô rồi theo đường cũ trèo xuống tẩu thoát. Tổng số tài sản bị mất quy ra tiền mặt gần 1,5 tỷ đồng...

Sau nhiều lần đáu tríSau những cuộc đấu trí, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khiến siêu trộm Nguyễn Văn Năm phải khai nhận hành vi trộm tại các tiệm vàng ở Thanh Hóa. (ảnh cắt từ clip).

Các vụ mất trộm ở tiệm vàng liên tiếp với quy mô lớn gây hoang mang dư luận. Đặc biệt, gây tâm lý lo lắng, bất an cho những tiệm vàng khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Với quyết tâm đưa thủ phạm ra ánh sáng, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy tìm tung tích kẻ trộm.

Trong năm 2018, ngoài Quảng Nam, một số địa phương khác trên cả nước cũng xảy ra những vụ trộm cắp tiệm vàng lớn tương tự gây hoang mang xã hội như tại:  Tại cửa hàng vàng bạc Tuấn Tuyền, ở 130 đường Trần Hưng Đạo, TP. Lai Châu xảy ra vụ trộm chấn động dư luận bởi số vàng quá lớn, sự táo tợn và chuyên nghiệp của kẻ trộm. Trong đêm, đối tượng đã đột nhập cửa hàng trộm 300 lượng vàng trị giá hàng chục tỷ đồng, thời điểm này, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đang nỗ lực điều tra 4 vụ trộm tiệm vàng trên địa bàn xảy ra từ năm 2014-2016. Vụ thứ nhất xảy ra vào đầu năm 2014 tại tiệm vàng 178 Lê Hoàn, TP. Thanh Hóa, đối tượng dùng tuốc-nơ-vít và mỏ lết bẻ ô cửa sắt, đột nhập vào nhà, đi xuống tầng 1, cạy tủ kính đựng vàng lấy đi hàng chục cây vàng, Cuối năm 2018, tiệm vàng Trang Ngọc ở đường Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh cũng bị kẻ gian cưa song cửa sổ tầng 3, trộm 120 cây vàng. Đêm 8/10/2018, kẻ gian trèo vào tiệm vàng Mai Chung ở đường Lê Lợi, TP. Lạng Sơn lấy đi khoảng 50 cây vàng. Trước đó, ngày 31/5/2018, đối tượng lẻn vào cửa hàng kinh doanh vàng bạc Hưng Nguyệt ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (không có người trông ban đêm), lấy toàn bộ số vàng và 40 triệu đồng tiền mặt, Ngoài ra, nhiều địa phương trong cả nước như: Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam... cũng xảy ra tình trạng trộm tương tự, nhưng không tìm được kẻ gian bởi hành tung của đối tượng quá bí ẩn, hầu như không để lại dấu vết gì. Công an các tỉnh đã xem xét hàng trăm ổ nhóm có biểu hiện trộm cắp, thu thập mọi dấu vết để điều tra, xác định đối tượng nhưng dấu vết thu thập được đều không trùng khớp với hàng loạt đối tượng trong diện nghi vấn.

Siêu trộm Nguyễn Văn NamSiêu trộm Nguyễn Văn Năm trước công an điều tra

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ CA, Cục CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các tỉnh liên quan khẩn trương điều tra, khám phá vụ án. Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 19/12, Cục CSHS đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, với kinh nghiệm, Ban chỉ đạo chuyên án đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại tỉnh Yên Bái. Ngày 20/12, Ban chỉ đạo chuyên án phối hợp với CA tỉnh Yên Bái tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Năm.

Theo cơ quan CA, Nguyễn Văn Năm có 1 tiền án và 4 lệnh truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản” của CA các huyện Quế Võ, Gia Bình của tỉnh Bắc Ninh và CA Huyện Cẩm Giàng, CA Huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương. Năm 2010, Nguyễn Văn Năm sau khi chấp hành xong án phạt tù 30 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”, đối tượng tiếp tục gây án. Quá trình trốn truy nã, Năm đã làm giả và sử dụng CMND mang tên khác để che giấu hành vi phạm tội. Trong thời gian trên, Năm mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại cũ, cho thuê ô-tô tự lái tại tỉnh Yên Bái.

Trong năm 2018, đối tượng thường đi xe khách đến các tỉnh, thành, sau đó thay đổi phương tiện rồi đi quan sát địa hình, tìm nơi có các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc sơ hở để chờ cơ hội đột nhập trộm tài sản. Sau khi “ngắm” được “con mồi”, Năm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ, chờ đến đêm để đột nhập, sử dụng tuốc-nơ-vít cạy cửa vào nhà lục soát, cậy phá tủ đựng vàng để trộm cắp. Quá trình di chuyển và gây án, Năm luôn đội mũ, đeo khẩu trang để tránh camera phát hiện. Số vàng trộm cắp được, Năm thuê ta-xi và đi xe khách ra TP. Móng Cái (Quảng Ninh) rồi xuất cảnh trái phép sang Quảng Đông (Trung Quốc) bán...

ca ma ra anh nình ghiCamera an ninh ghi lại hình ảnh Năm đột nhập tiệm vàng.

Qua các vụ việc trên cũng là hồi chuông cảnh báo cho người dân, đặc biệt, là chủ các tiệm vàng cần nâng cao cảnh giác hơn nữa nhằm đảm bảo tài sản, tính mạng của gia đình, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán đang đến cận kề.

Với biệt tài trèo tường, đột nhập và phá khóa, Năm có thể bám mái tôn, “chuồng cọp” trèo qua 4-5 nhà rồi đột nhập vào các tiệm vàng. Theo đó, phá khóa cửa rồi vào nhà, rút điện hoặc dùng áo che camera sau đó cạy tủ vàng để lấy trộm. Có những tiệm vàng không có cửa tum, hắn cưa “chuồng cọp” để đột nhập.

Để “dọn” đường tẩu thoát cho mình, trước khi trộm cắp, Năm thường mở cửa trước, nếu chủ nhà phát hiện sẽ chạy ra cửa hoặc sau khi lấy xong sẽ bỏ trốn. Chính vì khả năng đặc biệt trên nên dù gây ra hàng loạt vụ trộm mà hắn không bị phát hiện.

Tất cả số vàng trộm được, hắn không bao giờ bán trong nước mà vượt biên sang Trung Quốc - nơi mẹ hắn ở - đi sâu vào nội địa bán. Chính vì vậy, công an các địa phương không truy tìm được tang vật.

Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng này đang sống cùng người vợ thứ hai tại Yên Bái kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại, cho thuê xe ô tô tự lái và nuôi gà chọi.

Tại Bắc Ninh, từ nhỏ, Năm đã nổi danh là đối tượng chuyên trộm cắp và cờ bạc. Bất kể gia đình nào có thứ gì Năm thích là hắn tìm cách lấy trộm bằng được, cho dù có cất kỹ đến mức độ nào. Chính vì vậy, những người dân sống gần nhà Năm rất “ngại” gây thù chuốc oán với đối tượng này.

Tài mở khóa của hắn đã được giới giang hồ trong vùng phong là “bàn tay vàng” bởi chỉ trong vòng chưa đến 10 giây, dù loại khóa chống trộm kiểu gì Năm cũng có thể mở được. Lớn lên, Năm càng trượt dài theo con đường trộm cắp, cờ bạc. Mục tiêu của hắn cũng lớn dần, không chỉ trộm tài sản thông thường mà nhắm vào các tiệm vàng bởi vàng nhỏ gọn, dễ giấu, dễ vận chuyển và khi bán có giá trị cao. Hắn không ngờ, cho dù thủ đoạn tinh vi, cuối cùng hắn cũng sa lưới của pháp luật.

                                                                                                                                                Trọng Quân