(THCL) _Làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) chuyên làm bánh kẹo, sản phẩm đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại. Tuy nhiên, rất nhiều sản phẩm được làm nhái một cách tinh vi theo nhiều thương hiệu nổi tiếng…

Chỉ để bán,  không dùng!

Chị Nguyễn Thanh Tâm, chủ đại lý số 74 chuyên kinh doanh bánh kẹo tại xã La Phù cho biết: “Tết Nguyên đán đang cận kề, khách hàng ở khắp nơi đổ về lấy hàng nên số lượng sản xuất tăng vọt. Do giá thành rẻ hơn rất nhiều so với bánh kẹo xịn (bánh Chocopie 15.000đồng/gói, bánh Custar 10.000 đồng/gói, bánh Gauter, Hura 10.000 đồng/gói, bánh kem xốp 7.000 đồng/gói…) nên rất hợp với túi tiền của người dân. Cánh buôn, sau khi lấy hàng về thì bán cho các cửa hàng nhỏ lẻ”.

Cho dù loại bánh kẹo sản suất tại La Phù được tung đi khắp nơi, tuy nhiên, những ai tận mắt chứng kiến quy trình làm giả ở đây, mới thấy rõ sự nguy hiểm của loại bánh kẹo này.

Lân la tại một đại lý bán lẻ, quan sát thấy anh Hoàng, chủ đại lý sai vợ đi lấy 2 thùng bia và 1 két nước ngọt Cocacola về bán, chúng tôi liền hỏi: Tại La Phù thiếu gì nước ngọt và bia, sao anh không lấy ở đây cho gần mà phải đi nơi khác? Anh hoàng lên tiếng: “Ở đây, không ai uống loại nước ngọt do mình làm ra đâu…”.

Theo ghi nhận của phóng viên, dịp cuối năm, công tác kiểm tra, kiểm soát về chất lượng bánh kẹo nơi đây vẫn bị thả lỏng. Tiếng máy nổ vẫn vang trời, các xưởng sản xuất, đóng gói hoạt động suốt ngày đêm, xe ô tô tấp nập nối đuôi nhau vào lấy hàng…

Hầu hết các xưởng sản xuất đều vi phạm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm như nhà xưởng ẩm thấp, nhiều cơ sở không có đăng ký chứng nhận sản xuất, kinh doanh, sản phẩm làm ra không có tem kiểm định của cơ quan chức năng, nhãn mác ghi thiếu hoặc sai thông tin về sản phẩm…

Cơ quan chức năng kêu khó?

Trong khi các phương tiện tấp nập về xã La Phù lấy hàng phân phát đi khắp nơi, thì chính quyền sở tại vẫn chỉ dừng lại ở việc chống ách tắc giao thông, thậm chí Công an xã La Phù còn “làm luật” đối với các loại xe vào xã lấy hàng. Theo một số lái xe cho biết, mỗi lần đánh xe vào xã lấy hàng là phải nộp phí cho công an 50.000 đồng.

Ông Dư Quốc Bảo, Phó chủ tịch UBND xã La Phù phân bua: “Năm nào cũng vậy, cứ giáp tết là UBND xã lại phải tăng cường kiểm soát, bảo đảm trật tự, thông thoáng lòng đường cho các loại xe vào lấy hàng. Công an xã chỉ làm nhiệm vụ chứ không có việc “làm luật”, trước thông tin phản ánh trên, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra, xác minh và xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện sai phạm”.

Ông Bảo nói tiếp: “Hiện nay, tại La Phù, tất cả các cơ sở sản xuất bánh kẹo đều có đăng ký kinh doanh, sản phẩm làm ra đều bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn về việc họ có làm nhái các loại bánh kẹo, rượu, nước ngọt… của các thương hiệu lớn hay không thì chúng tôi cũng không có thẩm quyền để xử lý…”.

Trao đổi với phóng viên, ông Tô Sơn Hồng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 24 (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết: “Dịp này, chúng tôi luôn cảnh giác và thắt chặt công tác quản lý, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo tại xã La Phù. Qua kiểm tra, đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính và đình chỉ nhiều cơ sở vi phạm về nhãn mác, không có giấy phép sản xuất, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, làm nhái sản phẩm của các thương hiệu lớn… Tuy nhiên, do là làng nghề có truyền thống từ lâu nên rất khó quản lý, các hộ sản xuất, kinh doanh bánh kẹo cứ thấy sản phẩm nào bán chạy trên thị trường là họ làm nhái theo. Một số cơ sở còn dùng bao bì của các thương hiệu lớn, sau đó cho sản phẩm làm nhái vào đóng gói nên rất khó phát hiện. Sắp tới, chúng tôi sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra từng cơ sở trong xã, sẽ tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định đối với những trường hợp vi phạm”

Thiên Đức - Duy Thế