Ka Hoan (bìa phải) cùng cộng sự thiết kế những bộ váy cưới giữa buôn làng nhỏ của cao nguyên Di Linh
Ka Hoan (bìa phải) cùng cộng sự thiết kế những bộ váy cưới giữa buôn làng nhỏ của cao nguyên Di Linh. Ảnh: Ka Hoan 

Khi tình yêu với chiếc áo của mẹ trở thành đam mê giữ nghề

Trong căn nhà nhỏ ở cao nguyên Di Linh, cô gái người K’ho Ka Hoan chăm chút từng bộ váy cưới thổ cẩm với ánh mắt đầy yêu thương. Những bộ váy áo truyền thống nay được kết hợp cùng đá, bạc, hạt cườm và kim tuyến, tạo nên vẻ đẹp vừa hiện đại vừa đậm hồn Tây Nguyên.

Ka Hoan kể, ngày trước mẹ cô rong ruổi khắp các buôn làng thu mua thổ cẩm, nhận số đo rồi mang đi may thành những bộ đồ truyền thống cho bà con. Chính những tấm áo thổ cẩm ấy đã nuôi cô khôn lớn. Từ ký ức tuổi thơ đó, cô quyết định học nghề may, thiết kế thời trang để tiếp nối giá trị của dân tộc mình.

“Em muốn làm nghề để cảm ơn mẹ, để lưu giữ những nét đẹp cha ông để lại. Mỗi hoa văn, mỗi đường kim đều phải thật đẹp và có hồn”, Ka Hoan chia sẻ.

Để hoàn thiện một bộ váy cưới thổ cẩm cách tân, Ka Hoan cùng các cộng sự phải mất gần một tuần từ khâu lên ý tưởng, cắt ráp, đính kết cho đến hoàn thiện. Những bộ veston thổ cẩm dành cho nam giới cũng được biến tấu theo xu hướng thời trang hiện đại, vừa sang trọng vừa mang đậm bản sắc dân tộc.

Sinh năm 1992, Ka Hoan thuộc thế hệ trẻ nhanh nhạy với công nghệ. Cô học thêm kỹ thuật thiết kế qua điện thoại thông minh, cập nhật xu hướng thời trang mới để đưa thổ cẩm đến gần hơn với giới trẻ. Không chỉ phục vụ đồng bào K’ho, Mạ, những sản phẩm của cô còn được du khách quốc tế tìm đến khi ghé thăm cao nguyên Di Linh.

Anh K’ Tuyên đến ngôi nhà nhỏ để được thiết kế áo veston thổ cẩm “tân thời”
Anh K’ Tuyên đến ngôi nhà nhỏ để được thiết kế áo veston thổ cẩm “tân thời”. Ảnh: Ka Hoan 

Thổ cẩm bước vào đời sống hiện đại của giới trẻ

Ở nhiều buôn làng Nam Tây Nguyên, giới trẻ ngày càng yêu thích việc mặc trang phục thổ cẩm trong lễ cưới, lễ hội hay những dịp quan trọng. Với họ, đó không chỉ là thời trang mà còn là niềm tự hào văn hóa dân tộc.

Anh K’Tuyên, người dân xã Gia Hiệp, cho biết những bộ veston thổ cẩm cách tân giúp anh vừa giữ được bản sắc truyền thống vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại. Trong các lễ cưới hay sự kiện của buôn làng, anh luôn ưu tiên lựa chọn trang phục mang họa tiết dân tộc.

Không khí ấy cũng xuất hiện ở vùng Bảo Lộc, nơi nhiều cặp đôi trẻ lựa chọn váy cưới thổ cẩm để lưu giữ dấu ấn đặc biệt cho ngày trọng đại. Theo các nhiếp ảnh gia địa phương, hoa văn thổ cẩm tạo nên nét riêng đầy cảm xúc trong từng khung hình cưới.

Chàng trai K’Duẩn ở Phường 2 - Bảo Lộc với niềm đam mê áo cưới các dân tộc Việt Nam
Chàng trai K’Duẩn ở phường 2 Bảo Lộc với niềm đam mê áo cưới các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ka Hoan 

K’Duẩn – một người trẻ chuyên thiết kế váy cưới và veston thổ cẩm cho biết, nhu cầu của giới trẻ ngày càng tăng. Nhiều cặp đôi đặt may riêng để làm kỷ niệm, trong khi những người khác chọn thuê trang phục để chụp ảnh hoặc tổ chức hôn lễ.

“Thổ cẩm vốn đã đẹp. Khi đưa vào váy cưới hay veston hiện đại thì càng nổi bật hơn. Em muốn qua những thiết kế này, giới trẻ thêm yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình”, K’Duẩn chia sẻ.

“Tân thời” để giữ hồn truyền thống

Không chỉ sáng tạo mẫu mã mới, nhiều bạn trẻ còn góp phần hồi sinh nghề dệt truyền thống tại địa phương. Tại tổ dệt thổ cẩm ở Lộc Tân, nay thuộc phường 2 Bảo Lộc, hơn 20 phụ nữ đang học thêm nghề thiết kế và cắt may để chủ động tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Các đôi bạn trẻ với váy áo thổ cẩm trong ngày cưới. (Ảnh do Ka Hoan thực hiện và cung cấp)
Các đôi bạn trẻ với váy áo thổ cẩm trong ngày cưới. Ảnh: Ka Hoan 

Từ những đôi tay quen bên khung cửi, nhiều phụ nữ vùng cao đang từng bước trở thành những “fashion designer” của buôn làng. Họ không chỉ tạo việc làm cho bản thân mà còn góp phần đưa thổ cẩm Tây Nguyên bước ra đời sống hiện đại theo cách gần gũi hơn với giới trẻ.

Theo những người làm nghề, giá một bộ váy cưới thổ cẩm hiện dao động từ 1,5 đến 3 triệu đồng tùy chất liệu và mức độ đính kết. Các mẫu veston cách tân có giá từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng.

Các cán bộ văn hóa tại địa phương đánh giá, việc người trẻ chủ động nắm bắt xu hướng thời trang để làm mới thổ cẩm đã giúp nghề truyền thống hồi sinh mạnh mẽ. Quan trọng hơn, đó còn là cách quảng bá hình ảnh đất và người Tây Nguyên theo hướng hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc.

Giữa dòng chảy của thời đại mới, những bạn trẻ K’ho, Mạ ở Lâm Đồng đang chứng minh rằng: truyền thống không hề cũ, nếu được gìn giữ bằng tình yêu, sự sáng tạo và khát vọng của tuổi trẻ.

Hoàng Phương