Sáng nay (25/7), Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đoàn Văn Có (SN 1972, trú tổ 13, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) án tù chung thân về tội “Giết người”.

Gia Lai: Án chung thân cho kẻ cuồng ghen - Hình 1

Đối tượng Đoàn Văn Có tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ là bà Trần Thị Nghĩa (SN 1977) có quan hệ nam nữ bất chính nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Vì sợ Đoàn Văn Có đánh nên chị Nghĩa đã bỏ nhà qua chỗ thuê để bán trái cây là nhà của ông Bùi Kim Ngọc (SN 1956) tại số nhà 57, tổ 14, P. An Phú, TX. An Khê ở lại nhiều ngày không về nhà.

Khoảng 19h00 ngày 26/9/2018, Đoàn Văn Có đi nhậu về không thấy vợ ở nhà thì gọi điện thoại cho vợ, do ghen tuông, cãi nhau với vợ. Sau đó Có điều khiển xe máy cầm chai nhựa 1,5 lít chứa khoảng 1 lít xăng đến tại nhà bà Nghĩa đang thuê để bán trái cây tiếp tục cãi nhau với bà Nghĩa. Trong lúc cự cãi, ông Có dọa tạt xăng đốt thì bà Nghĩa bỏ chạy vào nhà ông Ngọc kêu cứu. Nghe ồn ào, ông Ngọc đi từ trong nhà ra thì Có cầm chai xăng tạt vào người bà Nghĩa đồng thời trúng vào người ông Ngọc. Không dừng lại, Có tiếp tục bật lửa châm vào làm ngọn lửa bùng lên, đốt cháy bà Nghĩa, ông Ngọc và nhiều vật dụng trong nhà. Ngay sau khi phóng hỏa, Có đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó được gia đình, các cơ quan chức năng vận động đã ra đầu thú.

Hậu quả ông Ngọc bị chết do bỏng độ II, độ III diện tích 83% cơ thể, bà Nghĩa cũng bị bỏng lửa xăng diện tích khoảng 44% độ II, III (16% độ III) rải rác khắp thân, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 56% và một số tài sản trong nhà bị cháy. 

Xét thấy hành vi của Đoàn Văn Có là đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đoàn Văn Có sử dụng xăng là loại chất lỏng dễ cháy, đây là nguồn nguy hiểm cao độ, có thể làm chết nhiều người. Do đó Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đoàn Văn Có án tù chung thân về tội Giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình ông Ngọc hơn 500 triệu đồng là các chi phí cấp cứu, điều trị khi ông Ngọc nằm viện, chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Kim Yến