Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 31/10, sau khi uống rượu Kpă Hiệp (SN 1992) về nhà bố mẹ vợ là Kpă Bem (SN 1956, tại làng Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện). Lúc này, vợ Hiệp là Ksor Ria (SN 1993) trách chồng uống rượu nhiều dẫn đến hai vợ chồng cãi nhau.
Ông Kpă Bem thấy vậy nên can ngăn thì Hiệp cãi lại, chị Ksor H’Lum (SN 1999) em vợ Hiệp đang nấu ăn nghe thế thì hỏi tại sao anh lại chửi bố thì Hiệp đi đến chỗ H’Lum lấy một con dao quắm chém vào tay trái chị H’Lum và một số vết chém ở nhiều nơi khác.
Ông Kpă Bem và bà Ksor H’Brech (SN 1954) vào can ngăn cũng bị Hiệp dùng dao chém vào cổ khiến ông Bem chết tại chỗ, bà H’Brech bị chém chấn thương sọ não. Ngay sau đó, bà H’Brech và chị H’lum được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nhưng bà H’Brech cũng tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.
Gia đình đang tổ chức an táng cho các nạn nhân
Gây án xong, Hiệp bỏ trốn về nhà chị gái là Kpă H’Nim (SN 1978 tại làng Plei Lôk , xã Ia AKe) và treo cổ chết trên cây xoài phía sau nhà người này.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phú Thiện đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tạm giữ hung khí gây án. Hiện lực lượng công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng.
Anh Rơ Mah Thức (SN 1993, người thân nạn nhân) cho biết, trước khi gây ra án mạng, Kpă Hiệp có đi uống rượu tại nhà người anh vợ từ khoảng 16 giờ. Vợ chồng Kpă Hiệp lấy nhau được hơn 2 năm, hiện có 1 con gái. Kpă Hiệp đã có 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và “hủy hoại tài sản” và vừa ra tù không lâu.
Trong số các nạn nhân, chị Ksor H’Lum may mắn còn sống sót nhưng bị chấn thương nhiều nơi trên cơ thể. Hiện tại, chị đã tỉnh táo nhưng không nói được nhiều. Bác sỹ Phạm Văn Lỹ - Trưởng khoa Ngoại-Thần kinh-Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) cho biết, chị Ksor H’Lum bị 4 vết chém trên đầu, trong đó có 1 vết gây nứt sọ dài 12cm, cẳng tay trái bị đứt lìa, ngón trỏ tay phải cũng bị đứt lìa và nhiều vết chém khác.
“Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch. Chúng tôi đã phải huy động toàn bộ bác sỹ trong ca trực, cũng như tăng cường các bác sỹ ở khoa khác, bác sỹ không trong kíp trực để tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Ca mổ kéo dài từ hơn 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng nay mới xong, rất may là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đặc biệt các bác sỹ đã nối thành công cẳng tay cho bệnh nhân khi đã bị đứt 2 mạch máu, đứt 2 dây thần kinh ở 2 tay”, bác sỹ Lỹ nói.
Người dân hết sức bàng hoàng khi xảy ra án mạng nghiêm trọng
Bà Ksor L., hàng xóm sống gần nhà nạn nhân cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi chạy sang thì ông Kpă Bem đã chết rồi nên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Gia đình bà H’Brech luôn sống hòa thuận, không bao giờ gây xích mích, mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng, ông Kpă Bem là giáo viên dạy làng trên, đã về hưu”.
UBND huyện Phú Thiện cũng đã kịp thời cắt cử người xuống thăm hỏi thân nhân người bị hại và hỗ trợ gần 5 triệu đồng cho người bị thương cùng với một phần chi phí mai táng cho các nạn nhân. Đồng thời, cử người xuống địa bàn nhằm trấn an dư luận, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Kim Yến