Ở huyện Phổ Yên, những người mang sắc phục kiểm lâm vẫn hằng ngày phải rượt đuổi, truy bắt lâm tặc ngay trên Quốc lộ 3, cửa ngõ của Thái Nguyên về Thủ đô Hà Nội. Đó là những cuộc truy bắt đầy nguy hiểm đối với lực lượng kiểm lâm và người qua đường.

TAnh Nguyễn Văn Lộc, người mang nhiều thương tích trong khi làm nhiệm vụ
Không khoan nhượng!
Bao giờ cũng thế, mỗi lần chuẩn bị vận chuyển gỗ trái phép qua địa bàn huyện Phổ Yên, những “cá lớn” thường bắt đầu bằng những cú điện thoại cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, xin được làm “luật”. Hỏi luật gì? Luật rừng!
Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Phổ Yên, anh Phùng Văn Trung và anh chị em cán bộ ở đây đều đã quen với những cú điện thoại như vậy. Thậm chí, khi bị bắt giữ, những đối tượng vận chuyển gỗ trái phép còn gọi điện cho nhau, giả ám chỉ với lực lượng kiểm lâm: Gỗ trên xe là của một đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh (?).
Khi những kịch bản này đã không phát huy hiệu quả, đối tượng trở nên manh động, dọa nạt sẽ đánh mìn vào nhà cán bộ kiểm lâm, hoặc sẽ bắt cóc con em của cán bộ kiểm lâm nào dám động vào xe gỗ của chúng.
Đang trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Lộc, viên chức kiểm lâm chợt lặng người khi mở máy đọc tin nhắn: “Đêm nay, nếu tao không đặt mìn giết cả nhà mày, tao sẽ không làm người nữa”... Kiểm lại, anh Lộc cũng thấy ngại, vì làm cán bộ kiểm lâm, phải va chạm nhiều với lâm tặc. Có lần, anh đã phải viết đơn trình báo với cơ quan công an về những tin nhắn đe dọa đại loại như vậy. Nhưng khi đã khoác lên mình bộ đồng phục của Kiểm lâm Việt Nam, anh Lộc cũng như anh chị em trong đơn vị thấy lòng tự tin, quyết không khoan nhượng với lâm tặc.
Còn nhớ lần đó, lực lượng kiểm lâm huyện Phổ Yên dùng xe U oát của đơn vị để truy đuổi 1 xe ô tô mang BKS 20L-0285, vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn. Đối tượng cho xe chạy qua cả những dọc mương cực kỳ nguy hiểm để thoát thân. Thấy xe của lực lượng kiểm lâm kiên quyết truy đuổi, khi bị áp sát, đối tượng cho người nhảy xuống, ôm vào đầu xe, buộc kiểm lâm viên Vũ Thế Cường phải nhào khỏi xe, kéo đối tượng ra lề đường để đồng đội tiếp tục truy đuổi.
Lại 1 lần, xe của lực lượng kiểm lâm áp sát phía sau, đối tượng đã cho một phụ nữ nhảy xuống, lao vào đầu xe cố ý gây tai nạn. Bằng kinh nghiệm, lái xe Nguyễn Văn Lộc đánh lái vượt cản an toàn. Rượt đuổi đối tượng đến khu vực đường tròn Gang Thép (TP. Thái Nguyên), anh Lộc quyết định lao thẳng ô tô vào đuôi xe của đối tượng, làm gỗ trong xe bị xô lên buồng lái. Khi ấy, đối tượng mới chịu bị bắt…
Vụ Lê Xuân Đích (Từ Sơn, Bắc Ninh) sử dụng xe ô tô mang BKS 99 K-8645 để vận chuyển gần 2 m3 gỗ nghiến xẻ dạo nọ là một điển hình. Toàn bộ hoạt động của cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phổ Yên đều bị chúng theo dõi. Tương kế tựu kế, phương án “dụ cọp rời hang” của Hạt được triển khai. Lực lượng kiểm lâm huyện đã cho xe ô tô của đơn vị chạy qua thị trấn Ba Hàng, khi trở về cơ quan, Hạt trưởng Phùng Văn Trung cởi bỏ trang phục, mặc áo lót ngồi uống trà; cửa phòng làm việc mở toang, xe ô tô để giữa sân. Cùng lúc này, một số kiểm lâm viên khác đã mang thường phục ém tại các vị trí trọng yếu... Vậy là “cọp yên trí rời hang”. Vòng vây xiết lại, đối tượng buộc phải đưa xe ô tô cùng tang vật về Hạt Kiểm lâm “quy hàng”...
Phía sau những chiến công
Để qua mắt lực lượng kiểm lâm, các đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép thường ngụy trang, giấu các loại gỗ quý hiếm trong thùng xe ô tô, dùng đất, đá phủ lên trên, thậm chí dùng chăn bông bọc gỗ buộc sau xe máy... Khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng ném gỗ xuống đường mà không nghĩ tới hậu quả của việc làm này có thể dẫn đến tai nạn chết người.
Anh Nguyễn Văn Lộc cho tôi xem những vết khâu sần sẹo bên cánh tay phải của mình, nói: Tôi vừa đi viện trị thương. Tiền thuốc hết gần 1 triệu đồng, nhưng gia đình phải tự lo chi trả.
Có lẽ, trong lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên, anh Lộc là một trong những người lập nhiều thành tích, nhưng cũng phải mang trên cơ thể nhiều thương tật nhất.
Chợt có mấy người đàn ông lạ mặt lảng vảng vào khu vực sân của Hạt Kiểm lâm. Hỏi, họ bảo đi chơi, rồi lẳng lặng kéo nhau ra phía ngoài. Ở đây, từng xảy ra việc đối tượng vào tận sân của Hạt Kiểm lâm, liều lĩnh cướp lại xe máy chạy thoát... Từ phòng bên, Vũ Thế Cường, Kiểm lâm viên bước sang. Anh vừa lập xong biên bản xử phạt hành chính với đối tượng Hà Thị Thể (Đồng Tiến), vì đã dùng xe máy vận chuyển trái phép 10 thanh gỗ nghiến xẻ, giấu trong bọc chăn bông. Anh kể: “Giữ rừng... ở ngọn, gian nan, nguy hiểm lắm. Khi bắt được một người vi phạm, nếu không xử lý nhanh, họ sẽ kêu những nguời thân của mình ra cướp lại tang vật. Đợt trước, lực lượng kiểm lâm bắt được một chiếc xe lam vận chuyển trái phép 1 m3 gỗ qua địa bàn xã Trung Thành. Nhưng chỉ sau 15 phút, khoảng 70 người dân đến áp đảo, gây sự bằng cách nhổ nước bọt vào mặt kiểm lâm viên, còn tôi bị một người đàn bà xông vào bóp cổ”.
Vụ đó, đối tượng đánh cướp mất cả xe gỗ tang vật, còn lực lượng kiểm lâm bị một phen hú vía... Vũ Thế Cường thở dài: Đành là được trang bị súng, nhưng bắn vào ai đây?
Phạm Ngọc Chuẩn





















