Về Phủ Lý, có dịp gặp gỡ và trao đổi với cán bộ, chiến sỹ Đội Tuần tra – Kiểm soát Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh Hà Nam), mới thấy với họ, đúng là “mỗi ngày một chuyện”…

Đội trưởng, anh Nguyễn Khánh Trường, nói vui với tôi: “Những sự việc thật, con người thật, xảy ra hằng ngày, hằng giờ trên những cung đường thuộc đơn vị quản lý, kiểm soát, có lắm khi ngỡ như trong cổ tích. Không giấy bút nào ghi xuể. Vậy thì, các anh hãy cứ lắng nghe và suy ngẫm”…
Vâng! Chuyện lớn, chuyện nhỏ, chuyện buồn, vui đan xen với các anh – nó như là cơm bữa. Ngồi tâm tình, có lúc tôi “đá” tới cái việc ở đâu đó “ngay đến cả một phụ nữ, mắc lỗi tham gia giao thông dành dành, nhưng vừa mới dừng xe, đã rút ngay điện thoại di động, mở ghi âm cứ thế… dí vào miệng người chiến sỹ CSGT”, anh Trường bảo, đó là một kiểu ăn vạ, “hành” lại CSGT trong lúc các anh thi hành công vụ. Có người, có thể cố tìm ra một sơ hở gì đó từ phía CSGT để làm bùa phép nhằm giảm tội vi phạm của mình. “Nếu người nào (CSGT) không giữ được bình tĩnh, đấu khẩu tay đôi với họ, rất dễ bị cuốn vào cái vòng… lôi thôi đó. Đây cũng là một sức ép đối với chúng tôi”, anh Trường trải lòng.
Đội Tuần tra – Kiểm soát Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh Hà Nam), có nhiệm vụ quản lý, kiểm soát trên các tuyến: QL1, từ địa phận xã Duy Minh (Duy Tiên, Hà Nam) tới Gia Viễn (Ninh Bình), cung đường dài 36,5 km; đường 21, dốc Bòng Bong (giáp Hòa Bình), cầu Họ, xã Trung Lương (Bình Lục, Hà Nam) tới xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc, Nam Định), cung đường dài 38 km. Ngày nào cũng như ngày nào, 50 con người của Đội vẫn phải thường xuyên bám trụ, “đánh vật” với vô số vụ việc xảy ra trên đường. Nạn rơi vãi cát sỏi, đất đá trên đường, xe chở cồng kềnh, quá tải, hiện tượng va quệt, tai nạn giao thông gây ách tắc… Thôi thì đủ kiểu vi phạm.
Không quản ngại khó khăn gian khổ, thậm chí nguy hiểm, các cán bộ, chiến sỹ của Đội thường xuyên có mặt, giải quyết những vụ việc nghiêm khắc, dứt khoát nhưng thấu đáo, có tình, có lý, để cung đường luôn thông thoáng.
Thời gian qua, lực lượng CSGT của Đội đã tích cực triển khai tốt những nhiệm vụ được giao. Tại các báo cáo của cơ quan cấp trên đều đánh giá, hoạt động của Đội Tuần tra – Kiểm soát Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh Hà Nam) diễn ra thường xuyên liên tục, cương quyết, triệt để. Lực lượng CSGT được phân bổ một cách hợp lý, không có sự chồng chéo, ưu tiên cho tuyến QL1, những trọng điểm chính…
Người quản lý Đội nhận định, những năm qua, đơn vị triển khai công việc mang lại hiệu quả (nhất là xử lý các tình huống), đạt gấp 1,5 lần so với nhiều địa phương. Ở đây, hầu như không có trường hợp xin xỏ, nạn vương vãi dọc đường giảm hẳn, nạn ách tắc giao thông hiếm khi xảy ra. Liên quan tới vấn đề này, anh Trường cho biết, tại nhiều đoạn đường, nhiều vị trí giao thông, thấy chưa hợp lý, đơn vị mạnh dạn kiến nghị lên cấp trên, trên cơ sở mở rộng lòng đường, bố trí lại các điểm giao cắt… nhằm hạn chế tối đa sự tắc nghẽn, giảm thiểu tai nạn xảy ra trên đường.
Vào các dịp lễ, tết, lực lượng tham gia giao thông trên đường tăng đột biến, nhiệm vụ của đơn vị càng thêm vất vả, nặng nề. Phải cắm chốt, bố trí lực lượng, chạy như con thoi trên đường. Thậm chí, phải cử tới 10 người/chốt, giải quyết hàng loạt vụ việc phức tạp xảy ra... Trong những lúc như thế, mọi cán bộ, chiến sỹ của Đội vẫn bền bỉ, kiên nhẫn, làm tốt công việc giao.
Giờ đây, 50 con người của Đội Tuần tra – Kiểm soát Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh Hà Nam) đã và đang “vận nội công” để cho những cung đường đảm trách luôn được bình yên, góp phần đắc lực vào sự thông suốt giao thông của tỉnh nhà cũng như toàn tuyến huyết mạch giao thông đất nước.
Phong - Khương





















