THCL Gọi đĩa rau muống xào tỏi, chị Nguyễn Thu Q (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) đã bị một phen "hoảng hồn" khi phát hiện lẫn trong đĩa rau xào của mình là 1 con đỉa đen xì, dài gần 5 cm...

Khách hàng tá hỏa vì đĩa rau xào tại nhà hàng Kampong có đỉa
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Q cho biết, trưa ngày 14/10/2016, chị cùng người bạn tới Nhà hàng Kampong (địa chỉ 31i, đường Láng Hạ, Đống Đa) ăn trưa. Ngoài 2 đĩa cơm gà, chị Q cùng bạn gọi thêm 1 đĩa rau muống xào tỏi. Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, chị Q. và bạn đã có một phen hoảng hồn khi vừa thò đũa xuống đĩa rau thì phát hiện một con đỉa béo múp, đen ngòm dài gần 5 cm, lẫn trong đĩa rau.
"Tôi thấy ghê quá, hét ầm lên làm thực khách xung quanh thấy lạ đổ xô tới. Tôi không nghĩ Nhà hàng cơm gà Kampong Láng Hạ nổi tiếng lại chế biến thực phẩm mất vệ sinh đến vậy", chị nói.

Con đỉa dài gần 5 cm sau khi được gắp ra từ đĩa rau muống xào
Theo chị Q, điều khiến chị bức xúc hơn là cách hành xử của cán bộ quản lý nhà hàng Kampong. Bởi lẽ, mặc dù chị và người bạnđã yêu cầu cán bộ quản lý nhà hàng lập biên bản sự việc, giải thích rõ tại sao lại như vậy, nhưng cán bộ quản lý nhà hàng không hề làm việc đó. Thậm chí, ngay sau khi xuất hiện, cán bộnhà hàng đã đẩy chị Q và bạn mình ra khỏi nhà hàng và nói “không tính tiền bữa ăn hôm nay”, xin lỗi và hẹn gặp lại lần sau khi quay lại sẽ phục vụ tốt hơn.
"Vì không muốn ồn ào, tôi và bạn đi về. Nhưng qua báo chí, tôi muốn việc này cần phải được làm rõ ràng. Không thể để có chuyện ngay giữa Thủ đô lại có tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đến vậy", chị Q bức xúc.
Được biết, Nhà hàng Kampong Láng Hạ hiện đang được giới trẻ và nhân viên văn phòng ưa chuộng và thường xuyên tới ăn món cơm gà Hải Nam, bởi nhà hàng này cam kết nguồn gà được nuôi thả theo quy trình riêng, đảm bảo ATVSTP. Tuy nhiên, sau sự cố "rau muống xào có đỉa" đã khiến không ít khách hàng thường xuyên tới đây ăn uống không khỏi rùng mình.
Tuấn Ngọc

Gọi đĩa rau muống xào tỏi, chị Nguyễn Thu Q (trú tại 

















