Sáng 24/2/2015 (tức mồng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi), tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc trên địa bàn xã Ngũ Đoan (Kiến Thụy) Hải Phòng, đông đảo nhân dân địa phương và khách thập phương chen chân về dự lễ hội khai bút đầu xuân Ất Mùi.

Vùng đất Dương Kinh xưa, nay là huyện Kiến Thụy vốn là nơi phát tích của vương triều Nhà Mạc. Nơi đây lưu giữ những tư liệu lịch sử về vương triều Mạc, đồng thời còn giữ được một số kỷ vật quý trong đó có thanh long đao sau nhiều năm thất lạc nay đã được tìm về trưng bày tại khu tưởng niệm. Về văn hóa, xã hội, vương triều Mạc có công lớn trong phát triển giáo dục và và đào tạo các nhân tài kiệt xuất. Đầu xuân khai bút là phong tục của những hàn nho học sĩ xưa mỗi độ xuân về. Khai bút là khai học vấn, khai tâm….viết lên những nét chữ đầu tiên của một năm mới có ý nghĩa hết sức nhân văn gắn liền với tục xin chữ, nhân lên nét đẹp văn hóa qua lễ hội khai bút được tổ chức vào dịp đầu Xuân.


Lễ khai bút đầu năm được tổ chức thường niên tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc là một hoạt động chào Xuân mới mang ý nghĩa khuyến học, khuyến tài. Đây là một trong những sự kiện nhằm tri ân các vua nhà Mạc đã có công đào tạo nhân tài cho đất nước. Trong 65 năm triều Mạc trị vì diễn ra 22 kỳ thi hội, chọn ra 13 trạng nguyên, 485 tiến sỹ, trong đó có nhiều người kiệt xuất như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiến, Nguyễn Quyện, Phùng Khắc Khoan…Tại đây cũng lưu danh nữ tiến sĩ đầu tiên của cả nước là tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ.

Với chủ đề “Tổ quốc Việt Nam thân yêu” các sĩ tử đã khai bút với mong ước học hành tiến bộ để xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong ước. Đây là năm thứ 4 tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc tổ chức lễ hội khai bút đầu Xuân.

Nguyễn Minh