Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Hưng Yên: Hành động lạ nghi “làm luật” trên sông Luộc?

Một người đàn ông đi thuyền liên tục bám đuổi các tàu qua lại trên sông Luộc khu vực Phòng CSGT Đường thủy tỉnh Hưng Yên để nhận một “vật gì đó” từ những người trên tàu (?).

Thời gian qua, người dân sống ven sông Luộc (đoạn giáp ranh giữa thôn Trụ, xã Đức Thắng) với phố Xuôi, xã Thụy Lôi (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) thường xuyên chứng kiến cảnh trước đoạn sông Luộc chảy qua khu vực trụ sở của Phòng CSGT Đường thủy tỉnh Hưng Yên, xuất hiện một người đàn ông mặc thường phục, thường xuyên di chuyển bằng xuồng máy màu đỏ tiếp cận các tàu qua khu vực này để nhận “một vật gì đó” từ những người trên tàu rồi mau chóng đánh xuồng quay về khu vực phòng CSGT đường thủy.

Từ những hình ảnh “kỳ quặc” cứ lặp đi lặp lại khiến nhiều người nghi ngờ có việc “làm luật” trên sông nên đã tạo thành dư luận không tốt tại địa phương.

Hưng Yên: Hành động lạ nghi “làm luật” trên sông Luộc? - Hình 1

Tàu hút cát trên sông...

Để làm rõ những thông tin phản ánh từ dư luận địa phương, chiều ngày 3/5, PV đã có mặt tại khu vực trên. Tại đây, PV đã ghi lại được những hình ảnh một người đàn ông mặc áo trắng “cắm chốt” ven sông tại khu vực trước Phòng CSGT Đường thủy tỉnh Hưng Yên.

Khi thấy các tàu có tải trọng lớn, tàu cát lưu thông qua khu vực này từ 2 chiều, người đàn ông mặc áo trắng nhanh chóng cho xuồng ra tiếp cận táp sát tàu lớn và nhận “một vật gì đó” có thể cầm nắm trong tay từ người trên các tàu. Cảnh tượng trên diễn ra rất chóng vánh chỉ trong vòng vài giây khi xuồng tiếp cận tàu.

Đáng chú ý, trong những hình ảnh PV ghi lại được, có cả tàu đã đi qua khu vực một đoạn, người đàn ông mặc thường phục vẫn đánh xuồng đuổi theo để nhận một “vật gì đó” từ những người trên tàu (?!).

Để làm rõ có hay không tình trạng người đàn ông đánh xuồng đỏ “làm luật” trên khúc sông này mà dư luận địa phương hoài nghi bấy lâu nay, PV đã có buổi làm việc với Trưởng phòng CSGT Đường thủy tỉnh Hưng Yên.

xin trích lại nội dung buổi làm việc với ông Nguyễn Xuân Hiếu, Trưởng phòng CSGT Đường thủy (Công an tỉnh Hưng Yên):

Theo người dân phản ánh và ghi nhận thực tế của PV, khu vực sông Luộc, trước cửa Phòng CSGT Đường thủy Hưng Yên, thường xuyên xuất hiện người đàn ông mặc thường phục đi trên chiếc xuồng đỏ có hành động “kỳ lạ” luôn bám theo các tàu đang lưu thông để “nhận một vật gì đó” từ người trên tàu rồi nhanh chóng rút về khu vực “cắm chốt” trước phòng. Người mặc thường phục này, phải chăng CSGT đường thủy hóa trang?

Ông Nguyễn Xuân Hiếu: Cán bộ, nhân viên của phòng phải là công an nên phải mặc quần áo trang bị cho CSGT. Hiện nay, có nhiều thuyền sắt đi ra bán hàng, mua hàng; còn đã là công an thì phải mặc quần áo công an.

Theo hình ảnh ghi nhận, người đàn ông này không bán hàng gì cả và khi táp sát vào tàu lớn đang lưu thông, họ chỉ nhận một “vật gì đó”, có thông tin phản ánh nghi ngờ tình trạng họ được thuê để “làm luật” với các tàu trên. Ông nghĩ sao về điều này?

Ông Nguyễn Xuân Hiếu: Nếu bảo “móc ngoặc” thì việc gì chúng tôi phải “móc ngoặc”. Chúng tôi (giả dụ) dừng tàu lấy tiền, giữ họ lại, họ có lỗi gì thì phạt - sẽ ra lỗi đấy chứ việc gì hải "móc ngoặc" cho phức tạp ra? Có thể họ bán hàng hoặc mua hàng hoặc họ ra gửi tiền để mua cái nọ cái kia, tôi nghĩ là như thế thôi...

Có thể họ đợi người ta mua than, chuyến này đi lấy than thì gửi tiền, khi về họ lấy hàng rồi bán lại. Chúng tôi đang theo dõi một số trường hợp họ còn đi bán than của các tàu. Gửi tiền trước trên đường về rồi họ mới chuyển than... Hoặc là chủ tàu đưa tiền cho họ. Tón lại, có thể khẳng định, không phải người của chúng tôi. Cũng có thể là người trong làng hoặc thuyền cá vào đây...

Bùi Tú

Bài liên quan

Tin mới

Phát động cuộc thi viết ‘Vượt lên số phận’ lần thứ VII
Phát động cuộc thi viết ‘Vượt lên số phận’ lần thứ VII

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

5 con sông dài nhất - chảy trên lãnh thổ Việt Nam, có thể bạn chưa biết?
5 con sông dài nhất - chảy trên lãnh thổ Việt Nam, có thể bạn chưa biết?

Việt Nam có mạng lưới sông suối dày đặc, trong đó có nhiều con sông lớn, là nguồn tài nguyên quan trọng...

Xử phạt vi phạm hành chính 23,5 triệu đồng và tịch thu 25 chiếc máy làm khô quần áo nhập lậu
Xử phạt vi phạm hành chính 23,5 triệu đồng và tịch thu 25 chiếc máy làm khô quần áo nhập lậu

Theo thông tin từ Cục QLTT tỉnh Thái Bình, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 23.5 triệu đồng và tịch thu 25 chiếc máy làm khô quần áo nhập lậu.

Hải Phòng thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm năm 2024
Hải Phòng thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm năm 2024

Vừa qua, UBND TP. Hải Phòng vừa ban hành quyết định số 1325/QĐ-UBND quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024”.

Nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố
Nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố

Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật do buông lỏng quản lý, chủ quan, thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch UBND quận, huyện nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố….

Quảng Ninh: Thu giữ hơn 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Quảng Ninh: Thu giữ hơn 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.