Kính thưa Bác…Bác Giáp ơi !
Hôm nay tiễn Bác: Đất - Trời Việt Nam
Hôm nay tiễn Bác vượt ngàn
Về nơi Đất Quảng - tâm can của Người
Kính thưa Bác…Bác Giáp ơi !
Ngàn thương, ngàn nhớ bao đời sao nguôi
Ngàn nhớ thế kỉ hai mươi
Việt Nam - tướng Giáp trên đời mấy so?
Ngày nào vang tiếng quân hò
Ầm ầm Tây Bắc - giặc lo đêm,ngày
Điện Biên những trận đánh hay
Làm nên lịch sử biết ngày nào quên
Ngàn thương thương Bác đêm đêm
Lo rằng tướng – sĩ trận tiền hi sinh
Thương Bác, Bác thương dân mình
Chưa no, chưa ấm, chưa vinh bằng người
Kính thưa Bác… Bác Giáp ơi!
Cháu vẫn gương Bác – nguyện đời noi theo
Nhớ xưa vượt núi băng đèo
Thẳng đường Nam tiến – quân reo, tướng hò
Cắm cờ giải phóng Thành đô
Việt Nam thống nhất cơ đồ non sông
Tướng Giáp với gió Cờ hồng
Năm Châu bè bạn một lòng vinh danh.
Hôm nay với tấm lòng thành
Cháu kính dâng Bác mấy cành thơ tâm
Cháu đây vẫn cứ âm thầm
Dõi theo linh cữu Bác dần đi xa
Bác ơi! Khi đến quê nhà
Cháu xin lần cuối với ba lời chào
- Một chào: vị tướng thanh tao
Cuộc đời vì nước vì bao dân mình
- Hai chào: một người chiến binh
Âm vang sông núi tên mình ghi danh
- Ba chào: cháu tấm lòng thành
Nguyện theo gương Bác trung thành sắc son.
(09h15 ngày 13-10-2013)
Thơ: Trọng Phong

Kính thưa Bác…Bác Giáp



















