
Tại TP Đà Lạt, cơn mưa kéo dài nhiều giờ đã rửa sạch bụi bẩn trên đường phố, làm dịu mát không khí và giúp cây xanh tươi trở lại. Lượng mưa đo được cao nhất tại khu vực Trạm Hành (phường Xuân Trường) đạt 16mm.
Ở các địa phương khác trong tỉnh, mưa ghi nhận từ 30 phút đến hơn 2 giờ, với lượng mưa đáng kể như: Đắk Buk So (xã Tuy Đức) gần 50mm; xã Bảo Lâm 4 đạt 42mm; phường B’Lao 37mm; xã Sơn Mỹ 39mm; xã Hòa Bắc 30mm; xã Bảo Thuận 27mm; xã Di Linh 21mm…

Cơn mưa đã “giải khát” cho hàng trăm nghìn hecta cây trồng chủ lực của Lâm Đồng như cà phê, sầu riêng, rau màu, hoa và lúa sau thời gian dài thiếu nước tưới. Nhờ đó, người dân giảm được đáng kể chi phí và công sức bơm tưới. Đồng thời, mưa diện rộng cũng góp phần hạ mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng vốn đang ở ngưỡng cao tại nhiều khu vực.
Theo người dân địa phương, đây thực sự là cơn “mưa vàng” sau hơn bốn tháng khô hạn, khi tình trạng thiếu nước tưới và sinh hoạt diễn ra trên diện rộng. Không khí oi bức được xua tan, mang lại cảm giác dễ chịu rõ rệt.
Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân chia sẻ hình ảnh và khoảnh khắc vui mừng khi đón nhận cơn mưa quý giá giữa cao điểm hạn hán. Những vườn cà phê khô héo vì nắng nóng đã được “tắm mát”, hồi sinh sau hơn một giờ mưa lớn.
Dù vậy, mưa hiện vẫn xuất hiện cục bộ tại một số khu vực, và người dân kỳ vọng thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm những đợt mưa bổ sung nguồn nước, giúp sản xuất và sinh hoạt ổn định hơn.
Hoàng Phương
























