
Quyết tâm sớm hoàn thành nhiệm vụ
Trong những trận chiến khốc liệt, Lạng Sơn vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương chi viện sức người, sức của. Chiến tranh đi qua, nơi đây hiện có 12 nghĩa trang với 2.983 mộ liệt sĩ, trong đó 990 mộ chưa rõ thông tin.
Từ năm 2019, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) đã lấy mẫu tại 7 nghĩa trang, bàn giao, lưu trữ tại Cục Người có công 637 mẫu giám định.
Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tính đến giữa tháng 8, lực lượng chức năng của địa phương đã khai quật xong tại 4 nghĩa trang: Đình Lập, Cao Lộc, Bản Trại và Bông Lau.
Trong tổng số 353 phần mộ được tổ chức lấy mẫu, có 223 mộ lấy được mẫu sinh phẩm, hiện đã bàn giao toàn bộ cho Viện Pháp y quốc gia để giám định ADN.
Là thân nhân của một trong hai liệt sĩ đã được xác minh danh tính thành công trong đợt triển khai chiến dịch vừa qua, bà Đàm Thị Mười (xã Xuân Dương, tỉnh Lạng Sơn) xúc động chia sẻ: “Nhiều năm qua, gia đình tôi luôn mong tìm được phần mộ của cậu là liệt sĩ Vi Văn Èo để biết chính xác nơi cậu đang yên nghỉ. Rất mừng, gần đây gia đình đã tìm được phần mộ của cậu. Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đã giúp di chuyển phần hài cốt cậu về Nghĩa trang liệt sĩ Lộc Bình. Gia đình chúng tôi thật sự biết ơn rất nhiều...”.
Mệnh lệnh từ trái tim
Nhiều năm gắn bó với công việc thu thập và lấy mẫu ADN phục vụ giám định hài cốt liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Đức Thực, Trợ lý chính sách (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn) cho rằng, một trong những khó khăn lớn nhất anh và các đồng đội phải đối diện chính là đặc thù địa chất cùng sự khắc nghiệt của thời tiết và khí hậu nơi đây. Mỗi nghĩa trang có đặc thù địa chất khác nhau và đã trải qua nhiều lần cải tạo...
Trong quá trình khai quật, các anh đã gặp những ngôi mộ sâu hơn 2m, với nhiều tầng vật chất như đá, gạch, vôi cát rồi sau đấy mới đến tiểu. Khó khăn hơn khi tình trạng ngập nước ở nhiều phần mộ, khiến lực lượng thực hiện cần thao tác lần, mò trong thời gian dài để phát hiện, thu thập được các phần hài cốt liệt sĩ…
Trung tá Nguyễn Đức Thực cho biết: Đối với chúng tôi, mỗi phần mộ được khai quật không chỉ là công việc chuyên môn mà là sự trở về của người lính sau nhiều năm nằm lại chiến trường.
Quyết tâm ấy lan tỏa tới từng cán bộ, chiến sĩ trẻ, để mỗi đồng chí vững tinh thần, trách nhiệm, cẩn trọng, thành kính khi thực hiện nhiệm vụ. Đảm nhận nhiệm vụ sàng lọc mẫu, mã hóa, lưu trữ sinh phẩm, các chiến sĩ quân y được xem là “chốt chặn” khoa học, bảo đảm sự an toàn, tính chính xác cao cho mỗi mẫu phẩm ADN được lưu giữ.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Khải, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, với nền tảng khoa học y tế hiện nay, việc bảo đảm an toàn, chính xác trong lưu giữ, bảo quản mẫu sinh phẩm là rất quan trọng.
“Không ai bảo ai, nhưng từng thành viên các tổ lấy mẫu luôn xác định trách nhiệm và quyết tâm cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt này. Chúng tôi hiểu đây là cơ hội lớn để có thể rút ngắn thời gian đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, với gia đình, khép lại những mòn mỏi, chờ đợi kéo dài hàng chục năm”, Thượng tá Khải cho biết thêm.
Theo Đại tá Nguyễn Công Khuê, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ huy và cơ quan chuyên môn đã triển khai nhiệm vụ đồng bộ, khoa học.
Trọng tâm là tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại những khu vực có dấu hiệu liên quan.
Đây là công việc đòi hỏi kiên trì, bởi có thông tin phải mất nhiều thời gian xác minh, có địa điểm phải khảo sát nhiều lần mới đủ cơ sở thực hiện nhiệm vụ...
Hành trình “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả, song mỗi bước đi đều chứa đựng ý nghĩa thiêng liêng, nhân văn sâu sắc.
Bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là tìm thấy một phần hài cốt, mà là tìm lại tên, trả lại danh tính cho những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Theo Báo Nhân Dân























