Tọa lạc tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, chùa Cổ Lễ là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, một di tích lịch sử – văn hoá đặc biệt cấp quốc gia của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.
Chùa Cổ Lễ cách trung tâm thành phố Nam Định khoảng 15km; được xây dựng từ thế kỷ 12 thời Lý Thần Tôn với hiệu là "Thần Quang Tự". Ngôi chùa linh thiêng này ngoài thờ Phật, còn thờ Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không. Đức Thánh Tổ Nguyễn Minh Không sinh đầu thế kỷ XII, hương quán tại làng Điền Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.Chùa Cổ Lễ trước đây là ngôi chùa kiến trúc bằng gỗ. Đến năm 1902, được trùng tu tái thiết lại theo kiến trúc mới “Nhất Thốc Lâu Đài”.Ngôi chùa là quần thể kiến trúc Phật giáo độc nhất vô nhị ở Việt Nam.Trụ trì chùa Cổ Lễ, thầy Thích Tâm Vượng cho biết: "Tương truyền rằng, khi xây chùa, các nhà sư không cần một bản vẽ thiết kế nào, không cần một chút vật liệu hiện đại là xi măng, sắt thép mà chỉ là gạch, vôi, vữa, mật, muối, giấy bản và công sức của nhân dân để xây dựng nên ngôi chùa có kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ kính".Điểm nhấn của tổng thể kiến trúc chùa Cổ Lễ chính là tháp Cửu phẩm liên hoa thuộc loại kiến trúc nhiều tầng vươn cao dần lên không trung, đây là một đặc trưng của kiến trúc nhà Phật. Tháp cao 32m, do 9 tầng hoa sen liên kết hợp thành, mang ý nghĩa “cửu trùng” là 9 tầng trời, đặc thù tín ngưỡng của đạo Phật.Qua ngôi tháp là một chiếc cầu cong ba nhịp bắc qua hồ Chu Tích. Mặt cầu lát gạch đất nung dẫn tới chùa Trình còn được gọi là Phật giáo Hội quán - nơi thờ Phật quan âm nghìn mắt nghìn tay, luôn từ bi cứu khổ cứu nạn cho dân.Chùa Cổ Lễ có sự khác biệt rất lớn và rõ rệt về kiến trúc so với các ngôi chùa cổ khác ở Việt Nam. Nếu như chùa cổ Việt Nam thường thấp và trải rộng bề ngang với bộ khung gỗ lim vững chắc thì chùa Cổ Lễ không những rộng mà còn rất cao với kiến trúc mái vòm kiên cố.Chùa Cổ Lễ ngoài kiến trúc mái vòm độc đáo, kiên cố… nơi đây còn lưu giữ 1 quả chuông nặng 9 tấn, nằm giữa hồ trước chính điện. Vào năm 1934, Hoà Thượng Phạm Thế Long kế vị trị trì chùa, đến năm 1936 Người cho đúc quả chuông đồng cao 4,2m, đường kính 2,2m, thành dày 8cm. Đây là quả chuông cổ lớn nhất Việt Nam.Ngoài giá trị văn hoá, kiến trúc độc đáo, chùa Cổ Lễ còn mang nhiều giá trị lịch sử. Năm 1947, tại chùa đã làm lễ phát nguyện cho 27 nhà sư “cởi áo cà sa khoác chiến bào”, xung phong ra trận bảo vệ Tổ quốc. Năm 1999, để tưởng nhớ công ơn của những nhà sư đã anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước, nhà chùa cùng một nhóm ni sư đã xây dựng một vườn tượng trong khuôn viên chùa.Năm 1988, chùa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng "Di tích lịch sử văn hóa", là "Danh lam thắng cảnh quốc gia", đồng thời là trụ sở Phật giáo huyện Trực Ninh và là cơ sở trường hạ Phật giáo tỉnh Nam Định.Hàng năm, từ ngày 13 - 16/9 âm lịch, hội chùa Cổ Lễ lại được tổ chức tưng bừng với rất nhiều trò chơi dân gian nhằm suy tôn Thiền sư, pháp sư Nguyễn Minh Không - tổ sư nghề đúc đồng.
Năm 2023, “Lễ hội chùa Cổ Lễ” được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhằm đáp ứng nguyện vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của quê hương, dân tộc, hứa hẹn là điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định.
Tại tỉnh Điện Biên, từ ngày 9 - 11/10/2026, diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV. Đây là dịp để đồng bào Mông từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng được gìn giữ qua nhiều thế hệ...
Tối 10/10, tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo điểm nhấn cho hoạt động du lịch xứ Lạng.
Diễn ra từ ngày 15/9 đến hết ngày 26/10/2026, chương trình “Bản Sắc 2026” gồm hai nội dung thi trực tuyến là sáng tạo video Vodcast “Kết nối Bản Sắc” và trắc nghiệm “Hiểu biết Bản Sắc”, góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần sáng tạo trong thời đại số.
Sáng 10/10/2026, trong không khí rộn ràng của tiếng kèn Saranai và nhịp trống Ginăng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn năm 2026 tại Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia tháp Pô Sah Inư. Đây không chỉ là nét sinh hoạt tâm linh đặc sắc, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là cơ hội nâng cao thương hiệu văn hóa - du lịch địa phương.
Nhân dịp Lễ Sen Dol Ta năm 2026 của đồng bào dân tộc Khmer, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và tặng quà bà con cũng như người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn biên giới.
Di tích đình Vân Cốc, xã Phúc Lộc vừa được UBND thành phố Hà Nội công nhận là điểm du lịch, mở thêm cơ hội khai thác giá trị di sản, phát triển du lịch văn hóa gắn với gìn giữ bản sắc địa phương.
Việc xác lập ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam” mở ra thêm một dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc. Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở câu hỏi: sau những sân khấu, lễ hội và chương trình được tổ chức, văn hóa sẽ ở lại như thế nào trong đời sống? Kế hoạch năm 2026 đang đặt trọng tâm vào việc biến các hoạt động văn hóa thành những trải nghiệm có khả năng tiếp nối, thay vì chỉ diễn ra trong một ngày.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 trên địa bàn tỉnh, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được triển khai trong tháng 10 và 11, trọng tâm là tháng 11/2026.
Vừa qua, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã phối hợp tổ chức Chung khảo Cuộc thi “Kể chuyện theo sách” năm 2026 với chủ đề “Đọc sách hôm nay - Tự hào đất Cảng anh hùng, lan tỏa xứ Đông văn hiến”.