(THCL) _ Lợi dụng sự hạn chế của nhiều bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hàng giả, hàng nhái ngang nhiên tràn về những vùng cao, gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi người tiêu dùng, cũng như công tác kiểm tra của lực lượng quản lý thị trường.

Khó phân biệt hàng thật - hàng giả
Việc hàng giả, hàng nhái tuồn về những vùng sâu, vùng xa - đang trở thành vấn nạn nhức nhối cho các lực lượng chức năng.
Tại nhiều vùng cao, hàng giả, hàng nhái xuất hiện, từ đồ dùng sinh hoạt, đồ điện tử, đến thực phẩm…, tất cả mọi thứ có thể làm nhái thì đều được bày bán tại đây. Cũng do nhiều hộ kinh doanh dưới hình thức nhỏ lẽ, chỉ một vài loại mặt hàng, đã gây khó khăn cho công tác kiểm tra. Hơn nữa, nếu chỉ nhìn qua về bao bì thì không ít người nhầm lẫn với hàng thật. Hàng giả, hàng nhái chỉ thêm hoặc thiếu đi một chữ số, để mập mờ với hàng thật, vì nhận thức của nhiều người còn hạn chế, thậm chí không biết đến khái niệm “hàng giả, hàng nhái” là gì. Hơn nữa, bà con dân tộc ít quan tâm đến thương hiệu sản phẩm, miễn rẻ, dùng được là họ mua. Chính vì thế, nó là “đất sống” cho hàng giả, hàng nhái tồn tại nhiều năm qua. Mà thiệt thòi vẫn chính là người tiêu dùng.
Bà Nông Thị Dền (Thuận Châu, Sơn La) bộc bạch: “Tôi có biết hàng giả, hàng nhái là gì đâu. Cũng chẳng có ai dạy cho cả. Cứ thấy rẻ là mua về dùng thôi à. Đi chợ phiên cũng chỉ hỏi giá tiền, cũng chẳng quan tâm hãng nào. Ở đây, ai cũng vậy hết”.
Bà Lò Thị Vui (Mường La, Sơn La) cũng cho hay: “Trên này, các tiệm tạp hóa đều nhỏ, chỉ có vài gói mỳ chính, vài chai dầu ăn, muối, ít hóa mỹ phẩm. Đi nhập hàng phải xuống thị trấn hoặc đợi chợ phiên, vì thế mà người dân cũng chỉ biết có gì dùng đó. Chứ hàng thật, hàng giả giờ có đưa ra hỏi chúng tôi thì cũng không phân biệt được”.
Khó khăn trong công tác quản lý
Do địa bàn các tỉnh vùng cao thường rất rộng, hệ thống đường giao thông còn nhiều khó khăn, vì thế, công tác kiểm tra, quản lý của lực lượng quản lý thị trường về hàng giả, hàng nhái vô cùng khó khăn.
Ông Nguyễn Đình Cường, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La cho biết: “Địa bàn tỉnh Sơn La rộng, đường xá đi lại khó khăn, đơn vị, quân số chỉ có 100 cán bộ, phải trải dài trên 12 huyện thị, vì vậy công tác kiểm tra, kiểm soát không đáp ứng được nhu cầu”.
Ông Cường cũng cho hay, từ đầu năm đến nay, mới chỉ xử lý được 70 vụ hàng giả, hàng nhái trên địa bàn tỉnh. Con số này, chưa thấm tháp gì so với số lượng hàng giả, hàng nhái đang “nhan nhản” trên thị trường.
Không chỉ lực lượng mỏng, việc tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng hết sức khó khăn, do nhận thức về hàng giả, hàng nhái của bà con còn hạn chế. Nhưng trên hết, muốn triệt tận gốc vấn nạn hàng giả, hàng nhái, cần phải dựa vào dân, như lời chia sẻ của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Lực lượng công an, quản lý thị trường đẩy mạnh điều tra, giám sát các cơ sở sản xuất hàng giả, hàng nhái, kết hợp với nguồn tin cung cấp từ các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, lên án các hành vi bao che cho buôn lậu, biểu dương, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái”
Cao Huyền – Quang Nam






















