Từ sáng sớm, khuôn viên Trường THCS Nghĩa Tân đã rộn ràng khi đông đảo học sinh có mặt, chuẩn bị tham dự lễ khai giảng. Trong trang phục chỉnh tề, các em tập trung tại sân trường, cùng thầy cô chào đón năm học mới trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Sân trường trở nên rực rỡ hơn với cờ hoa, những hàng ghế học sinh ngay ngắn và sân khấu được trang hoàng cho ngày khai trường. Sau những ngày hè, đây cũng là dịp để các em gặp lại thầy cô, bạn bè và cùng nhau bắt đầu một hành trình học tập mới.

Không khí tại Trường THCS Cầu Giấy A cũng náo nhiệt không kém. Từ sớm, học sinh đã tập trung đông đủ tại sân trường để tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Những gương mặt háo hức, những nụ cười cùng sắc màu cờ hoa tạo nên không khí đặc biệt của ngày tựu trường.

Bên cạnh những nghi thức trang trọng, ngày khai giảng còn là dịp để thầy cô và học sinh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Nhiều em tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh cùng bạn bè sau thời gian nghỉ hè, trước khi chính thức bước vào những ngày học tập của năm học mới.

Khi lễ khai giảng tại các trường dần khép lại, không khí ngày đầu năm học vẫn chưa vội lắng xuống.

Tại Trường THCS Ngoại ngữ, dù lễ khai giảng đã kết thúc, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn nán lại trong khuôn viên trường. Dưới những hàng cây, từng nhóm học sinh ríu rít trò chuyện, hào hứng chia sẻ với nhau về lớp học, bạn bè và những dự định trong năm học phía trước.

Với những học sinh lớp 6, ngày khai giảng năm nay càng trở nên đặc biệt khi đánh dấu bước chuyển từ bậc tiểu học lên THCS. Không chỉ làm quen với môi trường học tập mới, các em còn bắt đầu một chặng đường mới với những người bạn, thầy cô và nhiều trải nghiệm đang chờ đợi phía trước.
Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt của các bậc phụ huynh. Thay vì vội vã ra về sau khi buổi lễ kết thúc, nhiều cha mẹ tranh thủ cùng con đi quanh sân trường, chụp những bức ảnh kỷ niệm, lưu giữ dấu mốc ngày đầu con bước vào lớp 6.

Anh T.H, ở Cầu Giấy, có con năm nay vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ cho biết, con đã rất háo hức từ những ngày trước khai giảng.
“Con chuẩn bị quần áo, sách vở từ hôm trước. Bình thường con khá thích ngủ nướng, nhưng hôm nay lại tự giác dậy từ 5h30 để chuẩn bị đến trường. Với gia đình, đây cũng là một bước ngoặt đáng nhớ của con sau những tháng ngày ôn thi vất vả. Vì vậy, sau khi buổi lễ kết thúc, tôi tranh thủ ở lại chụp vài bức ảnh cùng con làm kỷ niệm. Tôi chỉ mong con sẽ tự tin hơn và có một năm học thật nhiều trải nghiệm”, anh T.H chia sẻ.
Có phụ huynh đứng chờ con trò chuyện cùng bạn, có gia đình cùng nhau ghi lại những bức hình trước khuôn viên trường. Những khoảnh khắc giản dị khiến không khí sau lễ khai giảng vẫn rộn ràng, gần gũi.
Nhiều nhóm học sinh chưa ra về ngay mà vẫn ở lại với những câu chuyện còn dang dở về lớp mới, bạn mới và kế hoạch cho năm học phía trước. Phía ngoài, phụ huynh chờ đón con khiến khu vực quanh trường nhộn nhịp hơn trong buổi sáng đầu năm học.

Lễ khai giảng khép lại, nhưng những nụ cười, những bức ảnh kỷ niệm và sự háo hức của học sinh vẫn còn đọng lại. Năm học 2026-2027 chính thức bắt đầu, mở ra một hành trình mới với nhiều kỳ vọng của thầy cô, học sinh và phụ huynh.
Phương Di























