Theo đó, khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện chiếc xe ô tô bán tải BKS 29C-753.26 của ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi, HKTT P. Khương Trung, TP. Hà Nội), người đứng tên hợp đồng thuê căn nhà 13B, hàng xóm của nạn nhân, đối tượng tự nhận do nhóm mình gây ra vụ nổ súng, cũng bị trúng đạn, để lại 3 vết móp. Bên cạnh đó, xác định khoảng cách và hướng đi của làn đạn, bước đầu, cảnh sát đã loại bỏ khả năng nhóm của Tuấn là thủ phạm gây ra vụ nổ.
Mở rộng điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện cách nhà ông Bình và Tuấn khoảng 200m, có đối tượng Trần Minh Khánh (36 tuổi, HKTT số 42 Ngô Thì Nhậm, đang tạm trú tại số 1 Hàn Thuyên), là đối tượng nghiện, có khả năng tự chế được một số loại súng (loại súng thể thao), từng 2 lần bị xử lý vì hành vi sử dụng súng cồn (loại tự chế), nhưng chưa gây thương tích cho ai.
Qua đấu tranh, Khánh đã thừa nhận mình là thủ phạm gây ra vụ nổ súng khiến 2 cha con ông Bình bị thương. Khai với cảnh sát, Khánh cho biết đã dùng đạn chì (trùng khớp với loại đạn cảnh sát thu giữ tại hiện trường) nạp vào khẩu súng hơi thể thao tự chế, “bắn chơi” về phía nhà ông Bình nhưng không ngờ khiến cha con ông Bình bị thương và ô tô của ông Tuấn bị móp.
Những vết móp trên chiếc ô tô bán tải của Tuấn
Khánh cho biết, khi bắn đã sử dụng đầu giảm thanh nên không gây tiếng nổ lớn.
Hiện Khánh bị tạm giữ hình sự khẩn cấp để điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã gửi khẩu súng hơi tang vật và các mẫu đạn đến cơ quan giám định Bộ Công an để xác định mức độ hành vi, từ đó có cơ sở xử lý đối tượng.
Những viên đạn chì tại hiện trường trùng khớp với loại đạn do Khánh sử dụng để bắn
Như Thương hiệu & Công luận đã thông tin, chiều 4/4, khi anh Trương Văn An (19 tuổi, ở số 13B đường Hàn Thuyên) đang dắt xe từ trong nhà ra để đi công việc thì nghe có tiếng súng nổ bên ngoài, đạn trúng vào tay trái của anh. Trong lúc đang băng bó vết thương cho con trai, ông Trương Công Bình (62 tuổi) lại bị trúng đạn vào tay phải, gây chảy nhiều máu.
Đêm 4/4, khám xét nhà số 13B đường Hàn Thuyên, hàng xóm sát vách với nhà nạn nhân, cảnh sát không khỏi bất ngờ khi phát hiện “kho” vũ khí, hung khí “khủng” tại đây. Qua đấu tranh, ông Trần Minh Tuấn thừa nhận, số vũ khí gồm 3 khẩu súng, 169 viên đạn, 58 vỏ đạn đã qua sử dụng và hung khí nguy hiểm là của mình.
Được biết, Tuấn cũng là đối tượng đang nằm trong “tầm ngắm” của cảnh sát bởi những dấu hiệu hoạt động bất minh từ khi xuất hiện tại TP. Đà Lạt. Trong căn nhà 13B Hàn Thuyên do Tuấn đứng tên thuê, thường xuất hiện 4-5 thanh niên khác, HKTT tại các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Phú Thọ… đều có tiền án, tiền sự, xăm trổ đầy mình, không nghề nghiệp rõ ràng, có các biểu hiện hoạt động phi pháp.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, mở rộng điều tra vụ nổ súng
Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Vũ Nhân Khánh, Phó giám đốc phụ trách cảnh sát, đã và đang trực tiếp chỉ đạo mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.
Minh Tâm