Những “chiêu trò’’ thu lợi bất chính như nạn cờ bạc, thu  phí cao vượt mức quy định , đổi tiền lẻ  đang diễn ra  nhức nhối tại các khu di tích và du lịch. Tại khu di tích đền Đức Thánh Cả thuộc khu danh thắng chùa Hương các tệ nạn lại diễn ra ngang nhiên trước sự “bất lực’’của chính quyền địa phương. Dư luận bức xúc trước việc buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng đã  tiếp tay cho một nhóm cá nhân trục lợi từ du khách.

Chính quyền xã  cố tình làm ngơ ?

Do khu di tích đền Đức Thánh Cả  nằm trên địa phận giáp ranh giữa hai xã Tân Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam và xã Hồng Quang huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội nên tình trạng “cha chung không ai khóc “ mạnh ai nấy làm của chính quyền hai xã sở tại đã gây bức xúc cho khách tham quan và ban quản lý đền cũng đành “bó tay”.

Hiện tại, tình trạng lộn xộn như nạn cờ bạc” quay chiếc nón kỳ diệu”, đổi tiền lẻ, bói toán, thu phí xe vượt quá quy định của nhà nước gấp 3 đến 4 lần khiến du khách tham quan hết sức bất bình. Trước sự phản ánh và qua tìm hiểu của phóng viên khi đến đây làm việc đã nhận thấy những lộn xộn bắt chẹt du khách tại khu di tích này và nếu địa phương không xử lý sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của khu di tích nổi tiếng khắp cả nước. Để có những căn cứ trước  khi làm việc với chính quyền địa phương PV đã đi thực tế tại cơ sở.  Khi làm việc với ông Phan Văn Hà –PCT xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Mặc dù lịch hẹn làm việc vào giờ hành chính nhưng ông tiếp phóng viên ông trong tình trạng vừa mới uống rượu.

Với cương vị là phó chủ tịch UBND xã kiêm trưởng ban quản lý bến xe đền Đức Thánh Cả mà ông lại để tình trạng mất an ninh trật tự xã hội diễn ra công khai. Khi phóng viên hỏi thì ông thản nhiên nói: “nạn đổi tiền lẻ ở đâu chẳng có, cấm thế nào được”. Xe khách gửi bị thu phí quá cao, thì ông cho rằng “không có việc này xảy ra trên địa bàn tôi quản lý” và “đó chỉ là một số đối tượng “lưu manh” trà trộn vào để thu lợi bất chính”. Mặc dù các đối tượng trên làm việc có quy mô, tổ chức rõ ràng. Với thái độ không hợp tác với cơ quan ngôn luận trong quá trình làm việc, phóng viên  đề nghị được làm việc với ông chủ tịch xã thì cán bộ xã ở đây miệng phả đầy hơi rượu nói rằng “ chủ tịch xã đi đâu, làm gì chúng tôi không biết và không quan tâm”!.

Thôn tự thu phí qua đường của khách...

Thôn Hữu vĩnh xã Hồng Quang Huyện ứng Hòa, Hà Nội lập lều trại ngay ngã tư đường để thu phí  của khách với giá vé 30.000đ/xe, cao gấp hai lần quy định. Và rằng “cứ đi qua thôn là phải trả tiền phí”. Rõ ràng việc làm này là sai trái. Tuy nhiên ông chủ tịch xã nguyễn văn Thành khi được hỏi  thì cho biết  “không có sự việc trên xảy ra trong địa bàn tôi quản lý, anh chị phóng viên nói như vậy là không có căn cứ, đây không phải là người của thôn”. Nhưng với bằng chứng  thu thập được trong quá trình tác nghiệp như : vé tự in của thôn Hữu Vĩnh (vé PV bị thu khi qua thôn) , video, hình ảnh được chụp lại thì ông chủ tịch xã lúc này mới lúng túng chối rằng: “việc thu phí nếu có là do thu lén lút, thôn tự ý tổ chức thu phí chứ xã không chỉ đạo, sự việc này xảy ra không nằm trong sự quản lý của tôi, chúng tôi không thể nào quản lý hết được.”. Ông Nguyễn văn Phong cán bộ văn phòng thì tiếp lời “việc này giống như một tục lệ của các bậc cao niên trong làng, không thể thay đổi việc này trong một sớm một chiều được” .

Du khách bị móc hầu bao

Qua sự việc trên cũng như quá trình làm việc với cán bộ lãnh đạo của hai xã chúng tôi nhận thấy  sự  thiếu trách nhiệm cũng như yếu kém trong công tác quản lý, nếu không đây là sự dung túng, thỏa hiệp để “tư lợi cá nhân”. Chính quyền có trách nhiệm quản lý và giữ gìn trât tự an ninh xã hội.  Việc tự  in vé, mập mờ để trốn tránh sự quản lý của pháp luật  thu lợi bất chính làm thất thu ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, thì những người có trách nhiệm giải thích rằng “việc đó không nằm trong sự quản lý của xã”. Thiết nghĩ nếu không có sự “bảo kê, dung túng”, của chính quyền thì làm sao các tệ nạn lại có thể diễn ra hiên ngang lộng hành đến như vậy?.

Trao đổi với ông Lê Văn Đoàn trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam  cho biết: “sự việc này xảy ra rất nhiều năm, năm nào cán bộ cấp trên cũng đã làm việc với cán bộ xã để kiểm điểm nhưng mà đâu lại vào đấy. Các đồng chí thông cảm, cán bộ cấp xã chỉ học hết lớp 7 trình độ có hạn. Họ làm việc theo kiểu quan làng không khoa học ”.  Cơ quan chức năng trả lời như vậy, còn du khách ngày ngày vẫn bị móc hầu bao. Thiết nghĩ UBND huyện Ứng Hòa và UBND huyện  Kim Bảng kiểm tra, giải quyết để lập lại trật tự an toàn xã hội và xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm.

PV