Quảng Nam: Rừng nguyên sinh đang “chảy máu”…? - Hình 1

Nhiều phách gỗ thành phẩm đang chờ vận chuyển ra khỏi rừng

Ghi nhận của PV TH&CL, tại Tiểu khu 529 thuộc địa phận thôn 1, xã Phước Trà nằm cách khu vực đường lớn hơn 3 giờ đồng hồ đi bộ. Bên ngoài bìa rừng, mọi cây cối vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đi sâu vào bên trong, nhiều cây lớn với đường kính 2 - 3 người ôm đã bị chặt ngang, chỉ còn trơ gốc. Nhiều dấu vết cho thấy việc khai thác rừng trái phép này diễn ra trong thời gian gần đây, bởi nhiều thân cây vẫn còn dính nhựa và cành cây vẫn còn xanh.

Đi cùng chúng tôi là Ông N.V. D. (thôn 1, xã Phước Trà). Anh L cho biết, bản thân thường xuyên vào rừng lấy mật ong và không còn xa lạ với cảnh lâm tặc dùng máy cưa chặt hạ những thân cây lớn. “Mấy hồi có báo cho chính quyền nhưng họ vô thì lâm tặc đã đi hết, như kiểu có người báo trước cho lâm tặc biết vậy. Dân chúng tôi thấy vậy nên đành làm lơ vì sợ hệ lụy” - anh L. nói.

Quảng Nam: Rừng nguyên sinh đang “chảy máu”…? - Hình 2

Một gốc cây lớn bị chặt hạ

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực có những gốc cây to, nhiều dấu vết từ việc dựng lán trại của lâm tặc vẫn còn. Nhiều thân gỗ đã được xẻ xong một cách vuông vức, nằm ngổn ngang đang chờ vận chuyển ra khỏi rừng. Di chuyển 6 địa điểm trong tiểu khu 529, chúng tôi đã phát hiện 6 điểm tập kết gỗ. Trong đó, điểm tập kết nhiều nhất hơn 20 phách, điểm ít nhất cũng gần 10 phách.

Càng đi sâu vào rừng, nhiều con đường theo lối mòn xuất hiện và rẽ đi nhiều ngã. Theo người dân địa phương, cứ mỗi hướng rẽ của lối mòn sẽ dẫn đến một điểm khai thác gỗ trái phép. Dù trong rừng nguyên sinh nhưng nhiều lối mòn khá rộng. Lâm tặc đã dùng trâu kéo gỗ ra khỏi rừng thông qua những lối mòn này, còn để lại dấu vết vận chuyển gỗ.

Theo ông Lê Văn Hường - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Trà, tình trạng phá rừng trái phép trên địa bàn diễn ra khá nhứt nhối từ nhiều năm nay. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, tình trạng này có chiều hướng tăng nhiều hơn. Địa điểm rừng mà các đối tượng thường chặt phá nằm ở thôn 1 và thôn 6. Tất cả những điểm này đều nằm khá xa khu dân cư, chủ yếu do những người dân đi rừng lấy mật ong phát hiện và báo với chính quyền địa phương.

Quảng Nam: Rừng nguyên sinh đang “chảy máu”…? - Hình 3

Điểm tập kết này có đến gần 20 phách gỗ

Thời gian qua, UBND xã Phước Trà cũng rất chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng. Mỗi tháng địa phương đều tổ chức 1 đợt tuần tra, lực lượng gồm Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã và cán bộ lâm nghiệp phối hợp với cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn của Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức - Phước Sơn.

“Ngoài ra, lúc nhận được tin báo của người dân thì chúng tôi nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận hiện trường, nhưng nhiều vụ khi tới nơi thì chỉ thấy tang vật mà không có người. Thời gian qua, chúng tôi đã phát hiện, thu giữ và bàn giao cho cơ quan chức năng hàng chục mét khối gỗ. Cũng có trường hợp tang vật nhiều và ở vị trí quá xa nên chúng tôi chỉ báo cáo với đơn vị kiểm lâm chứ không đủ kinh phí để đưa về” - ông Hường cho biết.

Ông Trần Văn Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức - Phước Sơn cho biết, thời gian qua, đơn vị dù rất cố gắng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ở Phước Trà, vụ việc gần đây nhất là vào tháng 9 vừa rồi, đơn vị phát hiện một vụ phá rừng với quy mô lớn, tang vật thu giữ khoảng 54m3 gỗ phách. Hiện tại, Công an huyện Hiệp Đức đang thụ lý và điều tra vụ án.

Quảng Nam: Rừng nguyên sinh đang “chảy máu”…? - Hình 4

Điểm tập kết này có đến gần 20 phách gỗ

“Dù các ban ngành của huyện và đơn vị phối hợp rất tốt, khi phát hiện vụ việc thì quyết liệt xử lý nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Khó khăn nhất là lực lượng mỏng, công tác tuần tra không được thường xuyên nên các vụ việc được phát hiện đều chậm. Đây là cái khó chung chứ không riêng gì địa bàn Hiệp Đức” - ông Thu cho biết thêm.

Thiết nghĩ, tình trạng khai thác gỗ trái phép tại địa phương này, các cơ quan chức năng không sớm vào cuộc, thì những cánh rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi, dần dà sẽ bị lâm tặc triệt phá không thương tiếc…

Trọng Tâm