THCL Hôm nay (16/2) (tức 9-1 năm Bính Thân), TX Đông Triều phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai hội xuân Ngọa Vân năm 2016 và khánh thành chùa Ngọa Vân.

Màn đánh trống non sông khai hội

Chùa Ngọa Vân là một trong số những di tích quan trọng bậc nhất trong quần thể các Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt nhà Trần, là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành và nhập niết bàn. Đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức trên núi Bảo Đài, “thánh địa” của Phật giáo Trúc Lâm. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các Ban ngành Trung Ương và địa phương về dự và cắt băng khánh thành.


Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành tham dự lễ khai hội

Ông Trần Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND Thường trực UBND thị xã, Trưởng ban Tổ chức lễ khai hội xuân Ngọa Vân 2016 cho biết: “Lễ khai hội xuân Ngọa Vân lần này được tổ chức trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016 và chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho nên công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức từ Thị xã tới các thôn, khu. Trong Lễ hội lần này, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ dân gián như:  hát chèo, các trò chơi dân gian…”

Chùa Ngọa Vân trên núi Bảo Đài (còn tên gọi khác núi Vây rồng) thuộc xã Bình Khê, TX Đông Triều (Quảng Ninh), di tích quan trọng bậc nhất trong Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều. Đây là nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông chọn để tu hành, giảng pháp những năm cuối đời và nhập niết bàn ngày 1/11 năm Mậu Thân (1308), kết thúc trọn vẹn hành trình tu hành, hóa Phật.

Trải qua hơn 700 năm tồn tại, dưới sự phá hủy của thời gian, 15 điểm di tích thuộc quần thể di tích Ngọa Vân đã trở thành phế tích, chỉ còn cốt nền của những am cổ. Nhận thấy những giá trị đặc biệt của miền “thánh địa” phật giáo, UBND tỉnh Quảng Ninh cùng ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh huy động nhân dân, doanh nghiệp, tăng ni phật tử, phát tâm trùng tu, tôn tạo từ năm 2014.

Chùa được xây dựng mới bao gồm các hạng mục tam bảo thờ phật, nhà thờ trúc lâm Tam tổ, cổng Tam quan, và các công trình phụ trợ được xây dựng bằng chất liệu gỗ lim, với kiến trúc truyền thống với tổng mức đầu tư 83 tỷ đồng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ: “Chùa Ngọa Vân là nơi Ngài viên tịch khi mới 55 tuổi. Ngài là Phật Hoàng ở góc nhìn tôn giáo và Ngài là vị vua thứ 3 của triều Trần. Với việc trùng tu, tôn tạo lại những di tích xưa trên nền tảng của nhận thức hiện đại sẽ biến đây thành điểm đến để chúng ta chiêm ngưỡng những giá trị của quá khứ đối với hiện tại”.

Ngoạ Vân và Yên Tử cùng nằm trên dãy Yên Tử, thuộc cánh cung Đông Triều,
như vậy, du khách có thể kết hợp để nối “tour” về tham dự lễ hội Ngoạ Vân, Yên Tử trong 2 ngày liền kề nhau.

Hiện có hai con đường hành hương lên Ngọa Vân: cáp treo và đường bộ. Hệ thống cáp treo, do Cty TNHH Dịch vụ cáp treo Tâm Đức, thuộc Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đầu tư dài 2,1km, gồm 52 ca bin với công suất vận chuyển 2.300 lượt khách/giờ, được đưa vào phục vụ du khách từ mùng 2 Tết vừa qua. Trong ngày đầu tiên của lễ hội, cty này miễn phí cáp treo.

Do ngày đầu khai trương miễn phí đi cáp treo, danh thắng Ngọa Vân thu hút hàng nghìn du khách về trẩy hội, cảnh chen lấn xô đẩy xảy ra khi nhiều du khách ai cũng muốn lên cabin trước. Do chưa hoàn thiện hẳn nên nhà ga cáp treo vẫn chưa có hàng rào hay dây dẫn zích zắc phân cách nên mọi người ùa vào, các nhân viên cảnh sát phải rất vất vả để ổn định trật tự. Nhiều người ở phía sau phải chờ đợi hàng giờ mới có thể lên được ca bin. Nghiêm trọng hơn, trong ngày đầu tiên khai hội nhiều du khách không khỏi bàng hoàng sau nhiều giờ chen lấn xô đẩy đã bị hoảng sợ vì cáp treo bị mất điện. Anh Tuấn Anh từ Hà Nội lên đây cho biết: trong suốt chặng đi cáp treo, có tới 4 lần bị mất điện, mỗi lần lơ lửng tại chỗ khoảng 3 phút. Hầu hết cabin đều bị đung đưa, lắc lư khiến du khách sợ hãi, hoảng loạn.

Khánh Yên