THCL Hoành tráng, hào hùng và khí thế đó là không khí của đêm khai mạc “Ngày hội thống nhất non sông” diễn ra vào tối ngày 28/4. Ngày hội gắn với cụm di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nơi chứng kiến nỗi đau 20 năm chia cắt đất nước, nơi biểu hiện cao nhất khát vọng thống nhất và đoàn tụ của dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại đêm khai mạc
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Chúng ta đang đứng trên cầu Hiền Lương, sông Bến Hải mà lòng rưng rưng nhớ lại những năm tháng đau thương, đất nước quê hương bị chia cắt, những năm tháng đau thương gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng và càng cảm nhận được giá trị của độc lập, tự do, của những thành quả cách mạng, của cuộc sống hòa bình, non sông liền một dải, cuộc sống đang đổi mới rạng rỡ hơn từng ngày”.
Cũng trong tối 28/4, Quảng Trị đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt đối với Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh. Trước đây, Quảng Trị đã được công nhận 3 di tích quốc gia đặc biệt khác là Thành cổ Quảng Trị và những điểm lưu giữ dấu ấn sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và hệ thống đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh.
Không gian sân khấu đêm khai mạc
Hội trại “Thống nhất non sông” là một trong bốn nội dung chính của Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2015 do UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27-29/4.
Lễ hội thống nhất non sông năm nay được tổ chức rất hoành tráng với 4 nội dung: Hội trại thống nhất non sông, chương trình nghệ thuật “Nhịp cầu thống nhất” và đón bằng công nhận di tích quốc gia làng hầm Vĩnh Linh; Lễ thượng cờ thống nhất non sông và các hoạt động đua thuyền, tri ân các cá nhân, gia đình có công với cách mạng.
Xuân Hữu