Cán bộ, nhân viên khối cơ quan Bộ Tư lệnh theo dõi bộ phim “Mưa đỏ”
Cán bộ, nhân viên khối cơ quan Bộ Tư lệnh theo dõi bộ phim “Mưa đỏ”

Bộ phim “Mưa đỏ” tái hiện một phần cuộc chiến đấu khốc liệt 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, thông qua câu chuyện bi hùng của Tiểu đội 1.

Mỗi nhân vật trong tiểu đội đều mang trong mình ước mơ, hoài bão riêng. Số phận của họ gói trọn hình ảnh thế hệ thanh niên Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ và tay sai.

Dẫu tuổi đời còn rất trẻ, vẫn sẵn sàng gác lại ước mơ riêng để cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Những hình ảnh bi tráng ấy khiến người xem không chỉ xúc động mà còn nhận ra ý nghĩa sâu xa của độc lập, tự do hôm nay.

Hun đún tình yêu nước cho chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam qua bộ phim “Mưa đỏ”
Hun đún tình yêu nước cho chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam qua bộ phim “Mưa đỏ”

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị qua xem phim “Mưa đỏ” có giá trị đặc biệt đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Đây không chỉ là một buổi chiếu phim thông thường, mà còn là hình thức giáo dục trực quan, giàu cảm xúc, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ thêm thấm thía những mất mát, hy sinh để đất nước có ngày thống nhất.

Qua đó, mỗi quân nhân tự soi rọi, nhắc nhở bản thân phải tiếp nối truyền thống anh hùng, hun đúc tinh thần dấn thân vì nhiệm vụ, vì sự bình yên của Nhân dân.

Mỗi người đều nhắc nhở bản thân phải tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc.
Mỗi người đều nhắc nhở bản thân phải tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc.

Ý nghĩa của hoạt động là làm cho truyền thống cách mạng thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Không chỉ dừng lại ở cảm xúc khi xem phim, đợt sinh hoạt chính trị này tạo ra động lực tinh thần mạnh mẽ, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hơn trong học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đức Tĩnh