Bài 1: Có hay không, cán bộ y tế “lách luật” làm liều?
Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc khám sức khỏe cho người dân. Theo đó, việc khám sức khỏe phải đúng người và đóng dấu giáp lai vào ảnh, đối chiếu chứng minh thư hoặc hộ chiếu với ảnh đóng dấu... Tuy nhiên, tại Hải Dương, đang có tình trạng: giấy chứng nhận sức khỏe được bán tại một số cổng bệnh viện?

GCNSK được cấp “khống” tại nhiều cổng bệnh viện ở Hải Dương
Theo ghi nhận của phóng viên, tại tỉnh Hải Dương, việc cấp “khống” giấy chứng nhận sức khỏe (GCNSK) diễn ra ở nhiều cổng bệnh viện, được bán công khai và trong thời gian dài, nhưng chưa thấy có cơ quan chức năng nào vào cuộc để ngăn chặn tình trạng này.
Để có được GCNSK, người dân phải trải qua nhiều quy trình, như: Khám nội, khám ngoại, xét nghiệm máu – nước tiểu, chụp X-quang… Do đó, thời gian để làm được một tờ GCNSK có khi lên tới vài tiếng đồng hồ, thậm chí mất cả buổi. Nắm bắt được nhu cầu muốn nhanh, gọn của đa số người dân, nhiều chủ xe ôm, quán nước, hiệu thuốc… đã tìm cách “móc nối” với một số cán bộ y tế trong bệnh viện để cấp “khống” những tờ GCNSK không cần dán ảnh, không cần chứng minh thư, không cần biết người đó có đủ sức khỏe để làm việc hay không, mà chỉ cần biết tên tuổi, quê quán, thế là… đủ!
Có mặt tại một số bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Gia Lộc, Bệnh viện Đa khoa Kim Thành, Bệnh viện Đa khoa Chí Linh…, chúng tôi chứng kiến, ai đó chỉ cần bỏ ra từ 150.000 - 250.000 đồng là sẽ có ngay một tờ GCNSK với đầy đủ chữ ký của bác sỹ và con dấu đỏ chót của bệnh viện kèm theo chữ ký của phó giám đốc. Việc “mời chào” và “ngã giá” cũng hết sức nhanh chóng, sau khi hỏi tên tuổi, địa chỉ, chiều cao, cân nặng… và để lại tiền thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhất - sẽ có ngay GCNSK.
Trong khi phóng viên tác nghiệp, thấy có nhiều người dân đang đợi để khám sức khỏe tại các khoa, tuy nhiên nhiều người dân tỏ ra “mệt mỏi” khi phải chờ đợi quá lâu, mà có người chỉ cần “quen” một bác sỹ hay y tá nào đó là có thể vào khám ngay, trong khi chưa tới lượt…
Hàng ngày, có hàng trăm người đến bệnh viện làm GCNSK và có nhiều người ngại chờ lâu nên đành làm “dịch vụ” ngoài cổng bệnh viện cho nhanh. Vậy với mỗi tờ giấy GCNSK (giá vài trăm nghìn đồng/tờ), thì liệu rằng, con số mà các y, bác sỹ và “cò” bỏ túi mỗi ngày là bao nhiêu?
Trước những sự việc trên, dư luận đặt câu hỏi: Liệu có sự móc nối giữa cán bộ y tế với “cò” ở cổng bệnh viện hay không? Có hay không việc chính quyền, lãnh đạo bệnh viện “làm ngơ” trước “vấn nạn” trên? Bằng chứng là, vị Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc nói: “Cấp GCNSK là việc nhỏ, tôi còn nhiều việc khác quan trọng hơn cần phải làm…”.
Cao Huyền – Quang Nam






















