Trở về Tổ quốc và được đến Trường Sa là mong ước cháy bỏng của kiều bào sống xa quê hương. Vì thế, chuyến công tác số 6 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức cuối tháng 4 vừa qua đã đáp ứng phần nào mong ước của kiều bào Việt Nam sống ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Trường Sa hùng vĩ
Sau chuyến hải trình dài mười ngày, hình ảnh một Trường Sa hùng vĩ khiến những kiều bào lần đầu tiên ra đảo không khỏi ngỡ ngàng. Đầu tiên là háo hức, tò mò rồi chuyển sang ngạc nhiên, khâm phục, đó là cảm nhận chung của các đại biểu kiều bào trong đoàn.
Đối với nhiều kiều bào, Trường Sa quả là khác xa so với suy nghĩ của họ. Quần đảo khoác trên mình màu xanh của lá với những câu bàng vuông, cây tra được trồng ở khắp nơi. Trường Sa có những mái nhà đầy ắp tiếng cười, tiếng hát trẻ thơ và cả những ngôi chùa bình an, tĩnh tại giữa mênh mông biển trời. Trên những hòn đảo nổi như Song Tử Tây, Trường Sa Đông, Sinh Tồn, Sơn Xa, Trường Sa Lớn, một loạt những công trình được xây dựng kiên cố khang trang. Các đảo đều có điện sinh hoạt nhờ hệ thống pin Mặt trời và năng lượng gió, được phủ sóng điện thoại, tivi, internet. Trường Sa đang được bảo vệ vững chắc bởi những người lính dạn dày sương gió, da sạm nắng nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi và đôi mắt luôn ánh lên ý chí sắt đá. Trường Sa đang vươn mình vững chãi trước sóng gió của Biển Đông!
Gần 50 kiều bào trở về từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đã cùng tụ hội ở Trường Sa để dự lễ chào cờ và duyệt đội ngũ. Dưới cái nắng rực rỡ của ngày mới, đoàn kiều bào đứng nghiêm trang cùng hát vang Quốc ca, cùng hô mười lời thề danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lời thề ấy là một sự khẳng định trước những anh linh của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Phần máu thịt không thể tách rời
Đây là lần thứ 3 Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức chương trình đưa kiều bào ra thăm Trường Sa. Ông Nguyễn Huy Thắng, Việt kiều ở Đức chia sẻ, trở về Việt Nam lần này và đi thăm Trường Sa là nguyện vọng từ lâu của ông. “Khi biết mình được đi Trường Sa, tôi đã nghĩ về quần đảo này rất nhiều. Vì thế, tôi đã sáng tác một bài hát với tên gọi “Trường Sa ơi, chúng con đã về đây!”, ông Thắng nói.
Ông cho biết, bài hát là tình cảm của kiều bào ở xa Tổ Quốc luôn hướng về Trường Sa. Thế nên mới có câu “Trường Sa ơi, Trường Sa ơi, chúng con đã về đây/Dù ở nơi đâu không quên mảnh đất này/Giữa ngàn trùng khơi Biển Đông sóng gió/Có quần đảo tên gọi Trường Sa”… Về sau, bài hát này được ông Thắng và những người bạn đồng hành hát trong các cuộc giao lưu trên tàu HQ 571 và trong chương trình cầu truyền hình Điện Biên – Hà Nội – Trường Sa ngày 3/5.
Còn anh Nguyễn Quang Trường (Etcetera Nguyễn), Tổng Thư ký tuần báo Viet Weekly của Mỹ, lại bày tỏ tình yêu với biển đảo quê hương theo một cách riêng. Đến đảo hay nhà giàn, nhà báo này vừa chụp ảnh vừa ghi hình, phỏng vấn, vừa vẽ ký họa. Đây là lần thứ 2 nhà báo Etcetera Nguyễn ra thăm Trường Sa. “Có lẽ trong đời mỗi người sẽ không có nhiều lần được đi như thế này. Qua mỗi chuyến đi tôi đều có những bức ký họa. Lần trước, các bức họa phác họa về cảnh vật và sinh hoạt của người dân trên đảo. Hình ảnh chụp rất nhiều nhưng ký họa sẽ giúp tôi quan sát được kỹ và sâu hơn. Có lẽ tôi cũng là người tham lam ghi nhận cảnh đẹp nhưng cái chính là tôi muốn đưa nhiều thông tin xác thực tới độc giả của Viet Weekly hơn”. Ông Etcetera Nguyễn chia sẻ.
Không chỉ vẽ cảnh đời thường trên đảo như đàn bò thong dong gặm vỏ cây (vì mùa này trời hanh khô, cỏ không mọc được), hình ảnh ngọn hải đăng sừng sững hướng ra biển, Etcetera Nguyễn còn tận dụng thời gian trên đảo vẽ chân dung tặng các chiến sỹ hải quân. Mỗi bức hình vẽ xong, cảm nhận niềm vui tràn ngập trên gương mặt những chàng trai trẻ, nhà báo Etcetera Nguyễn dạt dào niềm vui.
Khó tả hết những cung bậc cảm xúc của mỗi kiều bào khi đến với Trường Sa nhưng tựu trung lại, ai cũng cảm thấy tự hào khi được đến với vùng biển đảo xa xôi trong lòng Tổ quốc.
Theo Thời Nay



















