Làm nghề nuôi lợn, ôm hụi hàng chục tỷ đồng?!

Mới đây, TH&CL nhận được đơn phản ánh của tập thể các hộ dân tham gia vào “dây” đóng hụi trên địa bàn huyện Như Xuân. Theo nội dung đơn, trong khoảng thời gian từ 3 -4 năm trở lại đây, một số người dân sinh sống trên địa bàn đã được bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1958) và con gái là Đỗ Thị Lý mời tham gia đóng hụi với hình thức góp vốn hàng tháng. Tùy theo khả năng kinh tế để tham gia từng gói hụi khác nhau, mỗi dây sẽ có 12 người tham gia với lãi suất 20%/năm.

Người dân “kéo” đến nhà bà Nguyễn Thị Hạnh là chủ hụi để yêu cầu trả lại tiền.Người dân “kéo” đến nhà bà Nguyễn Thị Hạnh là chủ hụi để yêu cầu trả lại tiền.

Điều đáng nói, theo thông tin của người dân cho biết, bản thân bà Hạnh chỉ ở nhà làm nông nghiệp và chăn nuôi lợn. Tuy nhiên vì bà là người có uy tín và đã làm công việc “vào thăm, vào hụi” lâu năm nên nhiều người đã đem tài sản tích cóp được hoặc vay mượn tiền từ những người khác để tham gia vào đường dây hụi do bà Hạnh cầm cái.

Đến ngày 15/10 thì bà Hạnh bỗng bất ngờ tuyên bố “vỡ” mất khả năng chi trả cho những người tham gia. Sự việc này đã khiến các nạn nhân bàng hoàng vì bao nhiêu tiền bạc để dành cho việc học hành của con cái, cho việc dưỡng già, cho việc chăm sóc người nhà đang bị đau bệnh, nguồn hàng phục vụ bán dịp tết... nay có nguy cơ mất trắng.

Lý giải cho lý do vì sao dù đã có rất nhiều cảnh báo, tuyên truyền về việc vỡ hụi trước đó nhưng người dân vẫn “cả tin” trao số tiền lớn cho các chủ hụi thì chị Lê Thị P. (Khu phố 1, TT Yên Cát) cho biết: “Vẫn biết việc vào hụi là tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng chúng tôi có niềm tin tuyệt đối vào bà Hạnh. Vì bà ấy đã có gần 17 năm đã làm việc này và trước đây bà luôn chi trả đúng hẹn, có uy tín chứ không thể ngờ đến lúc cơ sự ra nông nỗi như thế này”

Những lần đóng hụi tiền triệu nhưng được ghi sơ sài trên mảnh giấy.Những lần đóng hụi tiền triệu nhưng được ghi sơ sài trên mảnh giấy.

Chị L.T.B (SN 1990) cho biết: Gần đây bà Hạnh vẫn thu hội hàng tháng của các thành viên nhưng không chi trả cho họ. Đến giữa tháng 10, một số thành viên cuối hội của các dây khác nhau đến nhà bà Hạnh để nhận tiền thanh toán thì gia đình bà  này công bố không còn khả năng chi trả! .

Điều khiến các nạn nhân bức xúc hơn nữa vì cho rằng, trước khi tuyên bố vỡ hụi thì gia đình bà Hạnh đã cố tình có ý định “tẩu tán” tài sản, để trốn tránh nghĩa vụ chi trả cho người tham gia với việc thực hiện việc chuyển đổi tất cả tài sản của gia đình sang tên cho người khác?

Tiền tỷ “bốc hơi”?

Nạn nhân của vụ vỡ hụi này lên đến hàng chục người với đủ ngành nghề từ lao động tự do, thợ cắt tóc, đến công chức, tiểu thương... có những người đã dốc hết tài sản trong nhà để tham gia. Theo thông tin danh sách người dân cung cấp thì có  người “đổ” vào đây cao nhất gần 600 triệu đồng, người ít thì vài chục triệu, tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Xót xa hơn cả là trường hợp của cụ bà Phạm Thị Hạnh (75 tuổi), sống 1 mình. Chỉ vì quá tin vào lời đường mật của chủ hụi mà bà góp hết toàn bộ số tiền 30 triệu đồng để sống về già của mình cho bà Hạnh.

Hay trường hợp của bà N.T.Y (80 tuổi) làm nghề bán hàng mã ở chợ có hoàn cảnh rất éo le. Chồng mất sớm, con cái không trông mong được, mỗi tháng bà nhịn ăn nhịn tiêu để dành 2 triệu vào hụi để cuối năm có số vốn nhập hàng tết. Giờ hụi vỡ, số tiền 18 triệu đồng mồ hôi nước mắt của bà đã “không cánh mà bay”.

Cụ bà N.T.Y bên sạp hàng mã nhỏ trong chợ huyện cũng là nạn nhân trong vụ vỡ hụiCụ bà N.T.Y bên sạp hàng mã nhỏ trong chợ huyện cũng là nạn nhân trong vụ vỡ hụi

Để rộng đường dư luận, PV đã gặp gỡ và có những trao đổi với bà Nguyễn Thị Hạnh là chủ hụi. Bà này xác nhận việc vỡ hụi không có khả năng chi trả của gia đình bà là có thật. Khi được hỏi lý do nguyên nhân dẫn đến hậu quả như vậy thì bà Hạnh trả lời rằng: “Không biết tại sao lại vỡ” (?!)

Bên phía cơ quan chức năng thì Đại tá Lê Hải Đăng - Trưởng công an huyện Như Xuân cũng đã có thông tin ban đầu về sự việc: Hiện chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của người dân về vụ việc vỡ hụi xảy ra trên địa bàn. Công an huyện đang khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Trường hợp vỡ hụi ở huyện miền núi Như Xuân lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vay vốn với lãi suất cao ở các làng quê nghèo, khi các chủ hụi vỡ nợ cũng khiến người dân rơi vào tình cảnh trắng tay. Các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, ngăn chặn tình trạng vay và cho vay nặng lãi để tránh rủi ro cho người dân.         

                                                                   Hoài Thu- Lê Nam