3h sáng 27/3, khu vực bờ sông biên giới thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh vẫn chìm trong màn sương đặc quánh. Trên dòng Ka Long lặng lẽ chảy giữa đêm, những tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Pò Hèn (Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) vẫn miệt mài bám địa bàn như thường lệ. Đây là thời điểm mà các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép thường lợi dụng bóng tối, địa hình sông nước phức tạp để hoạt động.

Ánh đèn pin quét dọc mặt nước, xa xa, một chiếc bè mảng nhỏ bằng phao xốp lặng lẽ di chuyển sát mép sông. Trên bè là nhiều bao tải dứa màu xanh được che chắn sơ sài. Người đàn ông điều khiển bè cố giữ nhịp chèo đều tay, nhưng khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, dáng vẻ bắt đầu lộ rõ sự lúng túng.
Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Bên trong các bao tải dứa là 8 thùng xốp lớn, mỗi thùng chứa khoảng 50kg nội tạng động vật đông lạnh. Tổng khối lượng tang vật lên tới khoảng 400kg.
Người điều khiển bè được xác định là Bùi Văn Nam, sinh năm 1988, trú tại xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Nam không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa. Người này khai nhận vận chuyển thuê số nội tạng trên cho một người đàn ông Trung Quốc tên A Si để lấy tiền công.
Giữa ánh đèn pin loang loáng trên bờ sông, từng thùng xốp lạnh ngắt được lực lượng chức năng đưa lên bờ. Không ai biết rõ số nội tạng này được thu gom từ đâu, bảo quản trong điều kiện nào và nếu lọt sâu vào nội địa, chúng sẽ xuất hiện ở chợ dân sinh, quán ăn hay bếp ăn tập thể nào.
Theo lực lượng chức năng, nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc luôn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Nếu không được bảo quản đúng quy chuẩn, sản phẩm có thể bị phân hủy, nhiễm khuẩn, gây mất an toàn thực phẩm.
Vụ việc cũng cho thấy thủ đoạn vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới ngày càng tinh vi. Thay vì sử dụng xe tải hay phương tiện lớn dễ bị phát hiện, các đối tượng chuyển sang vận chuyển nhỏ lẻ bằng bè mảng, lợi dụng đêm tối và các tuyến sông giáp biên để qua mắt lực lượng chức năng.
Trên những tuyến sông biên giới như Ka Long, cuộc chiến chống hàng lậu, hàng bẩn vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Và trong màn đêm đặc quánh của vùng biên, những người lính biên phòng vẫn lặng lẽ bám địa bàn, ngăn chặn từng chuyến hàng không rõ nguồn gốc trước khi chúng len lỏi vào bữa ăn của người dân.
Ngọc Linh




















