(TH&CL) Ngay cửa ngõ Thủ đô, chợ tạm tại Thị trấn Trạm Trôi đã tồn tại cách đây nhiều năm khiến cho nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm luôn thường trực. Dư luận bức xúc, nhưng những động thái từ chính quyền sở tại thì vẫn… giậm chân tại chỗ.

Theo quan sát, chợ chỉ tập trung khoảng chục người bán hàng, trong đó có 6 hàng bán thịt gà và thịt lợn, còn lại là rau các loại, họp từ 12h - 15h hàng ngày. Chợ còn có tên khác nữa là chợ “Trút”, nghĩa là những đồ bán ế từ các chợ khác được trút (dồn) về đây bán với giá rẻ bất ngờ: thịt gà 40.000 – 45.000 đồng/kg; thịt nạc thăn 50.000 đồng/kg; củ cải 3.000 đồng/kg… Đặc biệt, chợ không chỉ bán lẻ mà đa số bán với số lượng khá lớn cho các nhà hàng, quán ăn bình dân.
Được biết, chợ hình thành từ 2010, có người bán phía trong hàng rào thuộc đất của gia đình ông Nguyễn Đức Tứ, ông rỡ rào để cho mọi người họp chợ trong khu vực nhà ở. Con dâu ông đứng ra thu vé với giá 5000 đồng/vé/suất… Một số thì ngồi lấn ra ngoài hành lang lưu không, thịt được bày trên mảnh bao tải dứa và những mảnh nilon cáu bẩn, ruồi nhặng bu bám, thịt đã chuyển màu, bốc mùi khó chịu, rau nhàu nát héo úa…
Phóng viên liên hệ làm việc, đặt lịch với ông Đông (Phó chánh văn phòng), ông tỏ ra rất ngạc nhiên “chợ đó dẹp lâu rồi, chúng tôi đã giao cho thị trấn xử lý!”; còn lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức thì hẹn mãi cũng “chưa có thời gian”…
Theo ông Bùi Hữu Quất, quyền Trưởng Công an thị trấn: “Dư luận có nói thu vé 5.000 đồng/chỗ ngồi, nhưng chúng tôi chưa được chứng kiến vì khi có sự xuất hiện của chúng tôi thì không thấy họ bán vé. Chúng tôi chỉ là cơ quan hỗ trợ an ninh nên phải do lãnh đạo…”. Chính quyền và các ban, ngành địa phương đã nhiều lần giải tán (dựa trên các biên bản xử phạt thì trong 3 năm các cơ quan ban, ngành mới xử lý được 4 lần - PV). Khi phóng viên đề nghị được cung cấp các văn bản chỉ đạo của huyện thì ông Quất cương quyết: “Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ đưa cho ai các văn bản cả!?”.
Mỗi lần truy quét có công an huyện, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, chi cục thú y, quản lý thị trường, công an thị trấn, trưởng thôn, lực lượng khá hùng hậu nhưng kết quả vẫn chỉ quay về vạch xuất phát.
Ông Tô Hồng Sơn, Đội trưởng Đội QLTT số 24 cũng tỏ ra bức xúc: “Đội đã tham mưu cho UBND huyện nhằm giải quyết và vấn đề này cần phải tiếp tục giải quyết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban, ngành”.
Khi được hỏi “chợ chỉ họp theo giờ nhất định, tại sao vẫn không thể xử lý được” thì ông Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng trạm Thú y thị trấn cho rằng: “Do họ cứ nhìn thấy cơ quan chức năng là bỏ chạy nên không thể nào xử lý nổi?!”.
Phải chăng, chính quyền và các ban, ngành địa phương chỉ cốt làm cho “đúng thẩm quyền” và loay hoay mãi đợi “cấp trên chỉ đạo”, vì thế chợ tạm vẫn tồn tại từ cách đây 3 năm, khiến cho dư luận búc xúc?
Được biết đoàn liên ngành vào cuộc dẹp chợ gần đây nhất là ngày 21/3/2013, giờ đã là bước sang năm 2014, điều này cho thấy các cơ quan chức năng đã không thực sự làm hết trách nhiệm và nghĩa vụ. UBND huyện Hoài Đức cần chỉ đạo sát sao để đoàn liên ngành không “lúng túng” trong việc xử lý vi phạm.
Hiền Đinh - Nguyễn Nhị



















