THCL - "Đến hẹn lại lên" - Hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) lại mở hội đón du khách thập phương bằng những làn điệu quan họ mượt mà. Trong khúc hát du dương của “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, các liền anh liền chị mang đến cho du khách những cung bậc cảm xúc về miền đất quan họ mến khách, nồng hậu…
Các liền anh liền chị mang đến cho du khách những cung bậc cảm xúc về miền đất quan họ mến khách, nồng hậu…
Là một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc, Hội Lim thu hút hàng vạn lượt khách trong ngày khai hội. Năm nay, Hội Lim đã được đầu tư kỹ lưỡng hơn với việc khánh thành quảng trường cũng như một số hạng mục để phục vụ du khách.
Ngoài những trò chơi dân gian như: đu tiên, đá gà… hoạt động chính của Hội Lim là những làn điệu quan họ mượt mà, đằm thắm. Trong tà áo tứ thân của các liền chị, liền anh… những làn điệu quan họ như đưa du khách trở về những hồi ức xưa của mảnh đất Kinh Bắc nồng hậu.
Những làn điệu quan họ như đưa du khách trở về những hồi ức xưa của mảnh đất Kinh Bắc nồng hậu
Trong ngày khai hội, hàng nghìn du khách đã đổ về khiến nhiều dịch vụ tại đây “hốt bạc”, trong đó có dịch vụ cho thuê quần áo quan họ, cũng như dịch vụ trông giữ xe.
Tuy nhiên, do lượng du khách quá đông, đã kéo theo một số hình ảnh không đẹp tại lễ hội. Đó là việc du khách “vô tư” thay quần áo giữa nơi công cộng khiến nhiều người “đỏ mặt” vì những hình ảnh có phần phản cảm.
Mặc dù đã bị nhiều cơ quan báo chí phản ánh trong các mùa lễ hội trước, cũng như UBND huyện Tiên Du ra chỉ thị nghiêm cấm liền anh, liền chị ngả nón xin tiền du khách. Nhưng năm nay, những hình ảnh đó vẫn tái diễn, khiến hình ảnh Hội Lim trở nên “nhếch nhác” hơn trong mắt du khách, cũng như làm giảm đi vẻ đẹp về miền đất quan họ nồng nhiệt, mến khách.
Ảnh: zing.vn
Quang Nam(T/h)