Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

TP. Đà Nẵng: Những phiên chợ thực phẩm sạch

Trong thời gian gần đây trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện những phiên chợ hải sản, rau sạch từ lúc trời tờ mờ sáng do các Hội Phụ nữ tổ chức nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm của Hội viên, nâng cao ý thức của phụ nữ về thực phẩm an toàn.

Từ 5 giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại một góc chợ Thủy Tú (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu), rất nhiều người đi tập thể dục về dừng lại điểm bán hàng với dòng chữ “Thực phẩm tin cậy”, của chị em ở khu vực Nam Ô thường gọi là “Góc chợ yêu thương”. Tại đây chủ yếu là bán những mặt hàng “cây nhà, lá vườn”, từ hải sản đến nông sản đều do chính bàn tay chị em và gia đình họ nuôi, trồng và đánh bắt, cung cấp với giá hợp lý đối với người tiêu dùng.

TP. Đà Nẵng: Những phiên chợ thực phẩm sạch - Hình 1

Phiên chợ tại P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu)

Người bán, kẻ mua đều quen thuộc nhau, nên sự tin tưởng gần như tuyệt đối. Dần dà sự lan tỏa đến người tiêu dùng mỗi ngày càng sâu rộng hơn, đến các nơi lân cận khác, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, phiên chợ lại càng đông hơn ngày thường. “Góc chợ yêu thương” đã đem lại cho nhiều chị em tại địa phương tăng nguồn thu nhập, cải thiện được đời sống gia đình đáng kể.

Chị Võ Thị Thuận (48 tuổi, tổ 32, phường Hòa Hiệp Bắc) bán hàng tại phiên chợ này chia sẻ, các mặt hàng ở đây đều có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Người dân quanh đây ai cũng biết chị tận dụng những mảnh đất trống gần nhà để trồng dưa gang, rau lang, rau muống, sả...

“Tôi vừa cắt bán tại vườn vừa mang ra chợ bán. Chỉ tầm 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ tôi có thể kiếm được vài trăm ngàn, xong vẫn kịp về nhà làm việc khác”, chị Thuận nói.

Với mặt hàng cá sông, chị Đặng Thị Thanh (50 tuổi, phường Hòa Hiệp Bắc) cho biết, chị chủ yếu bán cá do chồng đánh bắt. Từ khuya, chồng chị ra sông Cu Đê đánh bắt cá để vợ kịp bán lúc 5 giờ sáng. Khi vợ bán ở chợ thì chồng cũng tranh thủ đánh thêm mẻ cá nữa trước khi phiên chợ sớm tan. Vì cá mới đánh bắt nên tươi rói, chị em tranh nhau mua. Từ khi có phiên chợ này, nguồn thu nhập của gia đình chị tăng đáng kể.

Chị Dương Thị Mỹ Vinh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Liên Chiểu cho biết, các chị em trên địa bàn quận, đặc biệt ở khu vực Nam Ô đa số trồng rau, nuôi gà với mục đích dùng trong gia đình.

Theo thời gian, rau, củ nhiều dùng không hết nhưng không có chỗ bán nên chị em trong Hội nghĩ ra góc chợ phiên này. Hiện nay, mô hình này được triển khai ở chợ Nam Ô, chợ Thủy Tú, chợ Hòa Khánh Nam và sẽ nhân rộng nếu đạt hiệu quả.

TP. Đà Nẵng: Những phiên chợ thực phẩm sạch - Hình 2

Hải sản mới đánh bắt từ biển về

Khác với những phiên chợ, tại Quận Thanh Khê chúng tôi ghi nhận. Từ 4 giờ 30 đến chừng 6 giờ 30 sáng hàng chục người đi tập thể dục về đều ghé lại bên bờ biển khu vực cầu Phú Lộc, để mua những thực phẩm sạch từ biển vừa đánh bắt về, các mặt hàng tươi sống nông sản từ các vùng quê lân cận cũng được đem đến bày bán tấp nập, giá cả phải chăng.

Tương tự, tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Hội Phụ nữ phường cũng triển khai mô hình “Góc chợ phiên” cho hội viên. Chợ phiên tại Hòa Xuân đơn giản chỉ là những sạp hàng quanh khu chợ phụ, diễn ra hằng ngày từ 5 giờ 30 đến 7 giờ và thường đông nhất vào thứ bảy, chủ nhật.

Theo chị Phạm Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Xuân, chị em tham gia phiên chợ đa số thuộc hộ nghèo, khó khăn. Do diện tích đất nông nghiệp thu hẹp, các chị tận dụng đất trống trồng rau, củ nhưng đầu ra không có. Từ ngày thành lập phiên chợ, nhiều người đến ủng hộ. Phiên chợ lại gần nơi trồng trọt nên rất thuận lợi cho chị em.

Với quận trung tâm như Hải Châu, việc hình thành phiên chợ tại phường Hòa Thuận Tây và Hòa Cường Bắc lại là cách chủ yếu nhằm nâng cao ý thức của phụ nữ về thói quen sử dụng thực phẩm an toàn. Chủ tịch Hội LHPN phường Hòa Thuận Tây Nguyễn Thị Kiều Linh chia sẻ, phiên chợ của chị em chỉ diễn ra vào hai ngày 5 và 6 hằng tháng, tại trụ sở UBND phường.

Mặt hàng rau sạch được các chị có hoàn cảnh khó khăn tự trồng; còn củ, quả hơi khó trồng nên Hội Phụ nữ phường lấy từ công ty rau sạch về phân phối cho chị em bán lại.

Hoàng Hữu Quyết 

Bài liên quan

Tin mới

Agribank tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Lạng Sơn
Agribank tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Lạng Sơn

Agribank đã tài trợ 10 tỷ đồng xây dựng 200 căn nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Khi thị trường nhiều biến động, nhà đầu tư chọn kênh nào?
Khi thị trường nhiều biến động, nhà đầu tư chọn kênh nào?

Lãi suất tiết kiệm thấp; vàng biến động ở mức rủi ro cao; chứng khoán không ổn định; bất động sản bị thổi giá...Bức tranh của thị trường hiện tại là như vậy, nhà đầu tư chọn kênh nào?

Đóng điện thành công dự án TBA 110kV Sông Lô và nhánh rẽ
Đóng điện thành công dự án TBA 110kV Sông Lô và nhánh rẽ

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 110kV Sông Lô và nhánh rẽ.

Phê duyệt chủ trương mở rộng 65km cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe
Phê duyệt chủ trương mở rộng 65km cao tốc La Sơn - Hòa Liên lên 4 làn xe

Sau khi đầu tư mở rộng lên 4 làn xe, cao tốc La Sơn - Hòa Liên sẽ cùng với các cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Đà Nẵng - Quảng Ngãi… nâng cao năng lực khai thác hiệu quả.

Báo chí ở mặt trận Điện Biên Phủ
Báo chí ở mặt trận Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ là cuộc “hội quân” của cả nước. Trong cuộc “hội quân” lịch sử đó có sự tham gia và đóng góp không nhỏ của “đội quân báo chí”.

Thời tiết ngày 29/4: Nắng nóng gay gắt trên cả 3 miền
Thời tiết ngày 29/4: Nắng nóng gay gắt trên cả 3 miền

Hôm nay, ngày 29/4, 3 miền trên cả nước vẫn tiếp tục nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Trong đó miền Trung vẫn là nơi nóng nhất cả nước.