THCL Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu. Lợi dụng thời điểm này, trên vỉa hè các tuyến phố lớn thuộc địa bàn TP. Thanh Hóa, nhiều chủ kinh doanh ngang nhiên bày bán các sản phẩm đồ chơi trẻ em, không đảm bảo an toàn, không phù hợp lứa tuổi, mang tínhbạo lực, kinh dị như súng, kiếm, mặt nạ ma quỷ…

Các loại đồ chơi bạo lực ngang nhiên bày bán

Dạo quanh một vòng TP. Thanh Hóa, các điểm buôn bán lớn như chợ Vườn hoa, chợ Tây thành, Đông thành…, lượng khách đổ dồn về mua sắm các loại đồ chơi trẻ em gia tăng mạnh. Tại các tuyến phố lớn có vỉa hè rộng, cũng được các chủ kinh doanh lợi dụng để bày bán tràn lan loại mặt hàng này.

Đặc biệt, khu vực vỉa hè tuyến đường Nguyễn Trãi, Lê Hoàn bao quanh công viên Thanh Quảng (phường Ba Đình) đã bị vây kín, không còn lối đi bởi các sạp hàng được dựng lên tạm bợ để kinh doanh đủ các loại đồ chơi, trang phục, mặt nạ…dành cho cả người lớn và trẻ em.

Bước vào khu vực này, như lạc vào thế giới mua sắm của lễ hội hóa trang halloween của phương Tây, chứ không còn là những sản phẩm chứa đựng những nét văn hóa truyền thống Á Đông như xưa. Nguy hiểm hơn là các loại đồ chơi mang tính bạo lực như súng nước cỡ lớn, dao, kiếm, mặt nạ, trang phục kinh dị được bày bán công khai…

Ngoài các đồ chơi trẻ em, các sạp hàng bày bán trang phục mặt nạ người lớn kinh dị

Cả khu vực này ước chừng khoảng 20 ki ốt, đa phần bày bán các sản phẩm đồ chơi nguy hiểm trên. Khi được hỏi về việc kinh doanh các sản phẩm này,một chủ cửa hàng tại đâycho biết, do phục vụ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng nên họ nhập các mặt hàng này về để bán. Các sản phẩm có số lượng tiêu thụ nhiều hơn so với các sản phẩm đồ chơi truyền thống. Có người mua ắt có kẻ bán, họ vốn dĩ không xem trọng những vấn đề tiềm ẩn nguy hiểm hay chất lượng xung quanh các loại đồ chơi,miễn sao tiêu thụ được nhiều thì lãi cao. Suy nghĩ của những hộ kinh doanh, luôn cho rằng, với số lượng bàn bán mỗi ki ốt vài trăm sản phẩm, thì sẽ không bị cơ quan chức năng “sờ gáy” (?!).

Ngoài ra, theo quan sát thì tại đây, đa phần các sản phẩm đồ chơi đều có nhãn mác “made in China”, đủ các loại hình thức trông rất bắt mắt, giá thành rẻ. Chỉ vài chục nghìn đồng là có một món đồ chơi đẹp. Nhưng về chất lượng, nguồn gốc những mặt hàng này thì không rõ ràng! Các chủ sạp kinh doanh đều trả lời nguồn hàng nhập từ nhiều nơi như Móng cái (Quảng Ninh), Tân Thanh (Lạng Sơn) và một số chợ đầu mối ở Hà Nội…

Người bán vì lợi ích nên bất chấp, còn người mua là những bậc phụ huynh, lại vô tư không quan tâm nhiều đến chất lượng, miễn thấy đẹp, giá rẻ là họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua; có trường hợp dù biết đây có thể là những sản phẩm kém chất lượng, vẫn phải chấp nhận mua vì không biết các địa điểm bán sản phẩm đồ chơi trong nước phù hợp và an toàn ở đâu?

Chị Nguyễn Thị An, một người tiêu dùng nói: “Tôi đưa con ra đây chọn, cháu thích đồ chơi nào thì tôi mua thứ đó. Biết là ở đây toàn đồ chơi xuất xứ Trung Quốc, nhưng thấy nó đẹp, giá không đắt lắm nên chấp nhận. Chứ đồ chơi Việt Nam không có nhiều để lựa chọn, mà giá có phần cao hơn”.

Không chỉ chị An, mà khi được hỏi rất nhiều người tiêu dùng tại đây, đều có suy nghĩ như vậy. Nguy hiểm hơn, có nhiều bậc phụ huynh, vì nuông chiều con em mình nên cứ mặc cho các bé lựa chọn các đồ chơi có tính chất bạo lực. Nhiều trường hợp các bé nam, do môi trường xung quanh tiếp cận các loại phim ảnh, mang tính chất hành động, kinh dị…, vì thế khi được cha mẹ, ông bà… đưa tới đây mua thì cứ một mực chọn súng, kiếm hay mặt nạ ma quỷ… để về chơi…

Số lượng các hộ kinh doanh bày bán các sản phẩm đồ chơi mang tính chất bạo lực, kinh dị công khai đang tràn lan trên các tuyến phố, nhất là vào buổi tối. Đề nghị các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và kịp thời có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Nguyễn Thuấn