Hàng trăm phụ huynh học sinh đã đồng loạt cho con nghỉ học, chuyển trường vì mục sở thị cảnh nhà trường đã cho các em học sinh ăn bì lợn, lá rau cải già, bớt lương thực. Mục đích của việc làm trên để yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý sai phạm.

Các phụ huynh có con em theo học tại trường rất bức xúc khi con em họ ăn không đúng số lượng thức ăn theo quy định mà phụ huynh phải đóng hằng tháng

Trường mầm non xã Tử Đà được xây dựng từ nguồn vốn an sinh xã hội của Ngân hàng BIDV kết hợp với một số nguồn vốn khác, với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Trường được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2014. Dự kiến trường sẽ phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia mức độ I vào cuối năm 2015. Tuy nhiên khi mới đưa vào hoạt động giảng dạy chưa được bao lâu đã xảy ra nhiều sai phạm.

Theo đơn thư của người dân cung cấp cho phóng viên: “ thời gian vừa qua tình trạng con em họ sau khi tan học về nhà có nhiều biểu hiện lạ về sức khỏe, một số cháu thì thèm ăn, số khác có dấu hiệu sút cân và không muốn đến trường. Phụ huynh học sinh đã chủ động đến tận trường để tìm hiểu nguyên nhân, xác định trong khẩu phần ăn của các cháu không đúng như cam kết mà nhà trường đưa ra theo quy định của ngành.

Các phụ huynh có con em theo học tại trường rất bức xúc khi con em họ ăn không đúng số lượng thức ăn theo quy định mà phụ huynh phải đóng hằng tháng, thay vào đó chất lượng thức ăn không bảo đảm. Phụ huynh học sinh phản ánh, khi chứng kiến bữa ăn của các cháu: “ngoài nồi cơm thì các thức ăn khác là lá rau cải già và bì lợn thái nhỏ, không có bất kỳ loại thức ăn nào khác, Có những nhóm trẻ phải đứng ăn chứ không có bàn ghế, cháu nào ăn xong trước thì vào một chỗ nằm ngủ, các cháu đang ăn thì đứa đứng đứa ngồi nói chung cảnh các cháu ăn uống rất lộn xộn”.

 

Không đồng tình với cách chăm sóc của các cô giáo trong trường, phụ huynh học sinh đã có đơn gửi chính quyền và in tờ rơi rải trong xã với mục đích phản ánh thực trạng trên cho toàn thể người dân trong xã biết và yêu cầu các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm về việc này. Đồng thời không cho con em mình đến trường trong một thời gian dài. “nhà tôi không khá giả, nhưng cũng cố gắng đóng góp đầy đủ cho con  học, thế mà con tôi đến trường phải ăn thức ăn như cho lợn ăn chưa nói đến có đạt chất lượng vệ sinh hay không. Thà tôi chuyển trường cho cháu chứ không thể để con mình ăn thức ăn như vậy”. Một phụ huynh bức xúc nói.

Sau khi tình trạng phụ huynh đồng loạt cho các cháu nghỉ học, chính quyền địa phương đã vào cuộc đến từng nhà vận động những gia đình có con em đang theo học tại trường. Làm công tác tư tưởng, phân tích cho người dân không để tình trạng này diễn ra gây anh hưởng tới an ninh trên địa bàn. Đồng thời tổ chức họp dân lấy ý kiến tháo gỡ vướng mắc. Nhưng một số phụ huynh vẫn chưa cho con em tới trường hoặc chuyển đến trường khác.

Ông Vũ Minh Lý Chủ tịch UBND xã Tử Đà xác nhận tình trạng phụ huynh đồng loạt cho các cháu nghỉ học là có, “Ủy ban xã cũng phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường, Hội phụ huynh và toàn thể phụ huynh có con em tham gia học tập tại trường họp bàn về vấn đề này, có biên bản làm việc. Nhưng phụ huynh vẫn chưa thống nhất được ý kiến chung”.

Nhiều người dân bức xúc cho rằng “trong các cuộc họp, dân bàn về vấn đề này, không ít phụ huynh và người dân bức xúc đặt câu hỏi, trong khi số lượng thức ăn bị cắt đi rất nhiều, chất lượng không bảo đảm đúng quy định, vậy số tiền mà người dân đóng góp được sử dụng vào việc gì? Hay chảy vào túi ai?. Nếu muốn con em họ trở lại học tập tại trường hoàn toàn tự nguyện thì phải giải tích rõ nội dung này”.

Không ít phụ huynh thẳng thắn ý kiến trong các cuộc họp dân “chỉ có cách chuyển Hiệu trưởng  trường mầm non đi trường khác thì chúng tôi mới đồng ý cho con em mình đến trường ...”.

Qua trao đổi với đại diện phòng GDĐT huyện Phù Ninh và chính quyền xã Tử Đà được biết tình trạng học sinh nghỉ học đang dần được khắc phục nhờ công tác tuyên truyền vận động. Còn về sự việc trên huyện và xã đang kết hợp thành lập đoàn kiểm tra. Khi phát hiện sai phạm sẽ có biện pháp xử lý.

Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này./.

Đức Thuận- Tuấn Anh