Ngày cuối tuần 6/3, từ Bắc vào Nam, từ miền núi xuống đồng bằng đều rộn ràng không khí của ngày hội tòng quân. Hàng nghìn, hàng vạn thanh niên trên khắp mọi miền Tổ quốc vinh dự được khoác lên mình tấm áo lính.

Đại tướng Phùng Quang Thanh động viên tân binh. Ảnh: VGP/Đỗ Cường
Trong ngày 6/3, tại 52 tỉnh thành phố trên cả nước tổ chức giao, nhận quân đợt 1 năm 2015. Các tỉnh còn lại sẽ tổ chức giao, nhận quân trong các ngày 8, 9 và 10/3.
* Tại huyện Hóc Môn, TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức lễ giao quân đợt 1/2015 cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và các đơn vị của quân khu 7.
Dự lễ giao quân có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải.
Giao quân đợt 1 năm nay của Quân khu 7, trong số thanh niên trúng tuyển, trình độ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm gần 25%, tăng gần 7% so với năm 2014, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ đạt hơn 5%,...
Đảng viên trẻ Trần Thiện Nam, đại diện cho thanh niên nhập ngũ chia sẻ niềm vinh dự được sinh ra trên mảnh đất truyền thống cách mạng huyện Hóc Môn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những hy sinh xương máu của thế hệ cha anh đi trước để có nền độc lập như ngày hôm nay.
Ý thức được điều này, thanh niên TPHCM nói riêng và cả nước nói chung ra sức phấn đấu tu dưỡng đạo đức, học tập, làm việc cũng như tình nguyện nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc; làm theo lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
* Sáng 6/3, Hà Nội rợp cờ hoa, dòng người náo nức đổ về các điểm giao, nhận quân đợt 1 năm 2015 tại 17 quận, huyện trên địa bàn Thủ đô.

Thanh niên Thủ đô lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo Tiền Phong
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến tận các điểm giao quân, cùng đông đảo bà con nhân dân động viên các tân binh lên đường bảo vệ Tổ Quốc.
Đúng 8 giờ sáng, tại điểm giao nhận quân trên địa bàn huyện Gia Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ân cần thăm hỏi bà con nhân dân và tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ.
Sau những tiết mục nghi lễ, thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân các tân binh đã đón nhận tình cảm đặc biệt, những lời động viên, thăm hỏi ân cần của lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và bà con quê hương.
Theo Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, có đến 49,6 % công dân trẻ trúng tuyển đợt 1 năm 2015 đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. Tỷ lệ cán bộ, công chức tình nguyện nhập ngũ đạt trên 2,5%.
* Sáng 6/3, 7 huyện, thành phố của tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2015 trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày đầu xuân.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này cao nhất so với các năm trước với 97 người có trình độ từ trung cấp trở lên, có 14 đảng viên, 5 người là cán bộ công chức.

Lên đường bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Đảng viên trẻ Đặng Khắc Hiếu (thôn 7, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) bày tỏ vinh dự khi được khoác lên mình bộ quân phục người lính.
“Sau khi tốt nghiệp đại học, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi biết tin mình trúng tuyển em rất vui. Em sẽ phấn đấu rèn luyện thật tốt để có thể phục vụ lâu dài trong Quân đội", anh Hiếu chia sẻ.
Đến 10h30' cùng ngày, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc giao quân trong không khí trang nghiêm và an toàn tuyệt đối.
* Từ sáng sớm, trên các ngả đường về sân vận động trung tâm các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái, cán bộ và nhân dân các dân tộc nô nức kéo về dự và động viên, chia tay con em lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Tự tin với bộ quân ngũ còn thơm mùi vải mới, tân binh Mùa A Của, dân tộc Mông, ở xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu xúc động: “Mình chưa đi xa nhà lâu bao giờ nên chắc sẽ nhớ nhà lắm. Nhưng mình quyết tâm rồi, càng nhớ nhà thì càng phải rèn luyện tốt để hoàn thành nghĩa vụ quân sự, để sau này về địa phương làm người có ích”.
* Hòa trong không khí sôi nổi của thanh niên cả nước lên đường nhập ngũ, 1.300 thanh niên ưu tú 9 huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam nô nức lên đường tòng quân.
Tại huyện Thăng Bình, 322 thanh niên ưu tú đã lên đường nhập ngũ. Trong đó có 23/322 thanh niên có trình độ đại học - cao đẳng; 7 thanh niên có trình độ trung cấp, 6 đảng viên, 316 đoàn viên ưu tú.

Tân binh Nguyễn Dương Ngôn bên vợ con trước giờ lên đường về đơn vị. Ảnh: Báo Quảng Nam
Anh Nguyễn Chiến Viên (xã Bình Giang), đại diện 322 thanh niên nhập ngũ hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương Thăng Bình anh hùng, sẵn sàng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời sẽ trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng; thường xuyên tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn trong thời gian nhập ngũ.
* Với truyền thống "thóc thừa cân, quân vượt mức", trong những năm qua, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác hậu phương quân đội.
Trong đợt 1 năm 2015, Thành phố Vinh có 140 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt 1. Đây là những thanh niên được tuyển chọn trong tổng số hàng nghìn thanh niên được phát lệnh gọi tuyển nghĩa vụ quân sự, không chỉ là những thanh niên có sức khỏe tốt, học lực khá mà còn là những thanh niên có đạo đức phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng.
Tại buổi lễ giao nhận quân, lãnh đạo Thành phố đã động viên và giao nhiệm vụ cho các tân binh và mong muốn các thanh niên noi gương các thế hệ đi trước, lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương, đất nước, xứng đáng truyền thống vẻ vang của Thành phố Đỏ anh hùng.
Theo Chinhphu.vn





















