Đoàn viên, cán bộ Chi đoàn Cơ quan Sở Tư pháp TP.HCM trang nghiêm xếp hàng dọc tuyến đường Điện Biên Phủ, cầm trên tay những đóa cúc trắng thành kính tiễn biệt 731 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố

Ngay từ sáng sớm, không khí trên các trục đường dẫn về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đã lắng lại trong niềm thành kính thiêng liêng. Sau khi UBND TP.HCM long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, cất bốc sau nhiều năm tháng nằm lại lòng đất mẹ tại Công viên Lê Thị Riêng, từng đoàn xe tiêu binh chở hài cốt liệt sĩ chầm chậm lăn bánh qua các tuyến phố lớn.

Đông đảo học sinh, đoàn viên thanh niên trang nghiêm xếp hàng dọc tuyến đường Điện Biên Phủ, cầm trên tay cờ Tổ quốc và hoa cúc trắng để tiễn biệt 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Đông đảo học sinh, đoàn viên thanh niên trang nghiêm xếp hàng dọc tuyến đường Điện Biên Phủ, cầm trên tay cờ Tổ quốc và hoa cúc trắng để tiễn biệt 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Cùng với nhân dân thành phố, từng đoàn viên nâng niu trên tay những cánh hoa tươi, lặng lẽ nghiêng mình khi đoàn xe tang đi qua. Là người trực tiếp tham gia và gắn bó mật thiết với các hoạt động phong trào của đơn vị, anh Lê Trung Hiếu – Bí thư Chi đoàn Cơ quan Sở Tư pháp TP.HCM chia sẻ:

"Dõi theo công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng từ những ngày đầu, hôm nay cầm trên tay đóa hoa cúc trắng hòa cùng dòng người tiễn đưa các chú, các anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng, tôi vô cùng xúc động và biết ơn vô hạn. Sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, từ đó tự hứa sẽ không ngừng rèn luyện đạo đức, nâng cao chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ tư pháp, xứng đáng với máu xương mà thế hệ cha anh đã hiến dâng cho Tổ quốc".

Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Sở Tư pháp TP.HCM trang nghiêm nâng niu đóa cúc trắng, lặng lẽ dõi theo đoàn xe tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang Thành phố sáng ngày 14/10/2026.
Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan Sở Tư pháp TP.HCM trang nghiêm dõi theo đoàn xe tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang thành phố 

Không chỉ dừng lại ở nghĩa cử tri ân truyền thống, màu áo xanh của Sở Tư pháp sáng 14/10 chính là một bài học lịch sử sống động, một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, mỗi đoàn viên, thanh niên Sở Tư pháp TP.HCM hôm nay càng thêm thấm nhuần tinh thần trách nhiệm, nuôi dưỡng ngọn lửa cống hiến và phụng sự nhân dân, vững bước trên con đường xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Xuân Khắc