Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định: "Uống nước nhớ nguồn"

Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, sự hy sinh, mất mát của đồng bào, chiến sỹ cả nước là vô cùng lớn lao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là những người có công (NCC) với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên, bổn phận của chúng ta là phải quan tâm, thương yêu và giúp đỡ họ”. Đồng thời, Người căn dặn: “Đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng”.

"Uống nước nhớ nguồn” - là đạo lý, truyền thống quý báu của dân tộc ta. Thế hệ hậu sinh hôm nay - luôn thấm nhuần đạo lý tốt đẹp đó và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh đối với đất nước.

Khánh thành Nghĩa trang Liệt sỹ xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

 Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ

Những ngày tháng 7, cách đây 76 năm, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta bước vào giai đoạn quyết liệt, nhằm động viên lực lượng tham gia kháng chiến tích cực lập công giành thắng lợi, cũng như thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn dân đối với những người tham gia kháng chiến hy sinh, bị thương, mắc bệnh, ngày 27/7/1947, trong bức thư gửi thường trực - Ban Tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc, Bác Hồ kính yêu đã viết:

 "Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe doạ, của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập, ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta? Đó là những chiến sỹ mà nay thành ra thương binh".

Tiếp đó, với tình cảm sâu sắc của Bác dành cho những người đã hy sinh, cống hiến máu xương cho Tổ quốc - lại được Người kêu gọi nhân ngày 27/7/1948:

 "Khi nạn ngoại xâm ào đến, nó như một trận lụt to. Nó đe doạ tràn ngập cả non sông Tổ quốc. Nó đe doạ cuốn trôi cả tính mệnh, tài sản, chìm đắm cả bố mẹ, vợ con của Nhân dân ta.

 Trước cơn nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của đất nước ta đã dũng cảm xông ra mặt trận. Họ quyết tâm đem xương máu của mình đắp thành một bức tường đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc, làm hại đồng bào.

 Họ quyết hy sinh tính mệnh để giữ tính mệnh đồng bào.

 Họ quyết hy sinh gia đình và tài sản họ để bảo vệ gia đình và tài sản đồng bào.

 Họ quyết liều chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng bào sống.

 Họ là những chiến sỹ anh dũng của chúng ta.

 Trong đó, có người đã bỏ lại một phần thân thể ở mặt trận, có người đã bỏ mình ở chiến trường. Đó là thương binh, liệt sỹ, tử sỹ…".

Lời dạy của Bác - vừa là lời của vị cha già dân tộc giản dị mà xiết bao ân tình, vừa là lời của non sông chung đúc nên đạo lý, lẽ sống làm người của dân tộc Việt Nam, trong suốt mấy nghìn năm lịch sử.

Và, kể từ buổi chiều ngày 27/7/1947 ấy, tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh (Bắc Thái) nay là tỉnh Thái Nguyên - là thời khắc thiêng liêng khi trên 300 người đại diện cho Đảng, chính quyền, đoàn thể, quân đội và Nhân dân tổ chức mít tinh trọng thể công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó Ngày Thương binh toàn quốc (27/7) ra đời; cho đến năm 1955, được Nhà nước ta đổi thành ngày "Thương binh - Liệt sỹ" như ngày nay.

Đến nay, toàn quốc đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công. Trong đó:

Liệt sỹ gần 1,2 triệu người; thân nhân liệt sỹ gần 500.000 người; Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên 139.000 người; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động gần 1.300 người; thương binh và người hưởng chính sách như thương binh gần 600.000 người; bệnh binh gần 185.000 người; người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học gần 320.000 người; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày gần 111.000 người; người có công giúp đỡ cách mạng 1.897.000 người; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế gần 4,1 triệu người.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và các cơ quan liên quan đã tập trung rà soát, giải quyết các hồ sơ tồn đọng đã được chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, bài bản.

Trong đó, tập trung vào các nội dung: Giải quyết hồ sơ tồn đọng, giải quyết chế độ cho các trường hợp liệt sỹ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; hoàn thiện hồ sơ xét tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"; giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa hóa và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Trong các năm từ 2016 - 2022, đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với hơn 4.200 liệt sỹ, cấp đổi lại hơn 90.000 bằng Tổ quốc ghi công.

Những hồ sơ không đủ điều kiện, đã được kết luận và giải thích rõ cho đối tượng, tránh để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại.

 Phong trào đền ơn đáp nghĩa

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Hải Hậu có hơn 50.000 con em quê hương hăng hái lên đường cầm súng chiến đấu, trên khắp các chiến trường;

Hơn 4.700 đồng chí đã anh dũng hy sinh, hơn 2.700 đồng chí thương binh - bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu, nạn nhân da cam 1.333 người, 400 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”;

19 cán bộ, chiến sỹ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã tham gia các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tổng số đối tượng người có công, thân nhân ngư­ời có công với cách mạng hiện nay đang hưởng trợ cấp hàng tháng gần 6.000 người; trên 25.000 người hưởng chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí khi từ trần; trên 17.000 người tham gia hoạt động kháng chiến đã được Nhà nước tặng thưởng huân huy chương được giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần.

Xác định công tác chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là trách nhiệm, tình cảm và vinh dự để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực bằng những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình.

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình thương binh Nguyễn Văn Phú, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu

Hải Hậu đã triển khai thực hiện:

Giải quyết từ 1.600 đến trên 3.000 đối tượng người có công, thân nhân người có công được điều dưỡng hằng năm, 162 đối tượng hưởng chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình;

Lập danh sách đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh xét duyệt, chi trả tiền 12 ngày lễ tết cho 63 thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật (tổn hại cơ thể), mất sức lao động 81% trở lên.

Trong các năm từ 2016 - 2021, Hải Hậu đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ cấp lại bằng Tổ quốc ghi công do rách nát, mất, hỏng thất lạc đối với hơn 2000 gia đình liệt sỹ.

Trong những năm qua, từ nguồn kinh phí Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, huyện, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tập đoàn Dầu khí, phối hợp với các địa phương đã xây mới trên 34 nhà tình nghĩa tặng đối tư­ợng người có công, thân nhân ng­ười có công với tổng  trị giá trên 3,3 tỷ đồng.

Phong trào nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tiếp tục đẩy mạnh, góp phần tích cực chăm lo đời sống của các đối tượng và gia đình có công với cách mạng.

Tính đến tháng 7/2023, toàn huyện có 6/6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng hàng tháng.

Dịp lễ, Tết, Kỷ niệm ngày 27/7 hằng năm, ngoài quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh, huyện, các tổ chức, cá nhân và ở tất cả các địa phương đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách.

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ - là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" - là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ, thời gian qua, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện Hải Hậu rà soát, hoàn thiện trên 4.000 liệt sỹ báo cáo Bộ CHQS tỉnh.

Địa phương thực hiện trích lục, xác nhận thông tin cho trên 465 trường hợp; hướng dẫn trên 150 lượt thân nhân gia đình liệt sỹ làm thủ tục đi tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hài cốt theo đúng thủ tục; tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn, hỗ trợ gia đình liệt sỹ đi tìm kiếm, di chuyển hài cốt liệt sỹ hy sinh trên địa bàn huyện theo đúng quy định của Nhà nước.

Từ năm 2015 đến nay, Hải Hậu đã tiếp nhận 116 hài cốt liệt sỹ; tổ chức đón nhận và an táng đúng quy định, đảm bảo trang trọng và đúng nghi lễ để các anh trở về với quê hương.

Công tác xây dựng, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ, th­ường xuyên đ­ược cấp uỷ, chính quyền các địa phư­ơng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hàng năm.

Huyện Hải Hậu có 33 nghĩa trang liệt sỹ xã, thị trấn và 1 Đền thờ Liệt sỹ cấp huyện. Trong những năm qua, hằng năm thường xuyên có từ 3 - 5 nghĩa trang liệt sỹ tại các xã, thị trấn được ngân sách trung ương hỗ trợ, cùng ngân sách địa phương và Nhân dân đóng góp, phục vụ nâng cấp cải tạo và xây mới với kinh phí  mỗi nghĩa trang liệt sỹ từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng. Việc hỗ trợ kinh phí để thân nhân các liệt sỹ đi thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sỹ, được chú trọng thực hiện kịp thời, chu đáo...

Thông qua những việc làm thiết thực trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đối với những người có công với cách mạng - đã giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tiếp bước cha anh phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh nhà phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Các vị ủy viên BCH Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn Phòng Chủ tịch nước; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Vũ Hải Hà, Ủy viên UBTV Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định và các đại biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu.

 Những tấm gương bình dị mà cao quý

Trong chặng đường đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ và hy sinh, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quê hương Hải Hậu đã sinh ra và đóng góp nhiều cán bộ, đảng viên ưu tú và quần chúng cách mạng đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng.

Trong đó, tấm gương của đồng chí Vũ Văn Hiếu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - quê  xã Hải Anh - người chiến sỹ cách mạng “Sống vì Đảng mà chết cũng không rời Đảng” - là một tấm gương cao đẹp mà lẽ sống và phẩm chất cách mạng của đồng chí đã khắc sâu trong lòng đất mẹ Hải Hậu, công nhân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

 Đồng chí Vũ Văn Hiếu (1907 - 1943) quê ấp Văn Định, xã Quần Phương Thượng (nay là xóm 10, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu) là con thứ 3 trong gia đình có 7 anh, chị, em. Vũ văn Hiếu là một thanh niên sớm có tinh thần yêu nước, được tôi luyện trong phong trào công nhân mỏ. Tháng 6/1929 trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đông Dương Cộng sản Đảng ở Hòn Gai. Tháng 4/1930 cùng với Đảng ủy Uông Bí Vàng Danh, Đảng ủy Hòn Gai, Cẩm Phả được thành lập do Vũ Văn Hiếu làm Bí thư đầu tiên.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí nhiều lần bị địch bắt, tù đày. Đêm 17/1/1940, tại cơ quan, đồng chí Vũ Văn Hiếu đã bị bọn mật thám bắt cùng các đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Vũ Văn Tấn. Mặc dù bị tra tấn dã man ở trong “chuồng cọp” Côn Đảo và chế độ nhà tù hà khắc, đồng chí vẫn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Cách mạng.

Trong bài nói tại Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Ðoàn (tháng 3/1961) Tổng Bí thư Lê Duẩn đã xúc động kể lại một nghĩa cử cao đẹp của một người đảng viên trẻ tuổi: “Nằm cạnh tôi, đồng chí Hiếu bảo: "Tôi biết tôi không sống được nữa. Tôi đang cố nghĩ xem có cách gì làm lợi cho Ðảng mà nghĩ không ra. Giờ chỉ có cách là tôi đưa bộ quần áo này cho anh mặc để anh sống mà hoạt động cho Ðảng". Nhưng tôi khuyên đồng chí cứ mặc. Ðồng chí Hiếu khóc nức nở và nói: "Chỉ còn một việc này để tôi được phục vụ Ðảng trước khi nhắm mắt, sao anh không cho tôi làm nhiệm vụ với Ðảng". Hôm sau thì đồng chí Hiếu qua đời”.

Khi nghe kể lại câu chuyện “Trao áo”, trào dâng niềm xúc động, nhà thơ Tố Hữu đã viết:   

Chết còn cởi áo cho nhau

Nắm cơm để lại người sau ấm lòng

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, người con quê hương thắp hương tại Đền Liệt sỹ huyện Hải Hậu.

Trong số những người con quê hương Hải Hậu tham gia chiến đấu, không thể không kể đến Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, người con quê hương Hải Long.

Năm 18 tuổi, chàng trai Nguyễn Huy Hiệu lên đường nhập ngũ. Ông đã từng tham gia nhiều trận đánh, có thể coi là ác liệt nhất tại chiến trường Quảng Trị, nơi hứng chịu bom đạn nhiều nhất, nhân dân và chiến sĩ hy sinh nhiều xương máu, đồng thời cũng làm nên nhiều chiến công oanh liệt nhất và những trận đánh đi vào lịch sử.

Ông đã trải qua 67 trận đánh, 4 Chiến dịch lớn (Mậu Thân năm 1968, Đường 9 Nam Lào năm 1971, Mùa hè đỏ lửa năm 1972, Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975) đã làm nên một chân dung người lính, người Anh hùng, Vị Tướng trẻ nhất toàn quân với tài năng thao lược cầm quân thời binh lửa đã lập nên những chiến công oanh liệt, lẫy lừng.

Khi đất nước hoà bình, ông được về Hà Nội học tại Học viện quân sự cao cấp khoá đầu tiên, sau đó ông được Đảng, Nhà nước cử sang Nga đào tạo tại Học viện quân sự cao cấp.

Hoàn thành xuất sắc chương trình học tập, ông được cử về Quân đoàn 1 và tiếp tục được bổ nhiệm các chức vụ cao hơn. Năm 1998 ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và được phong Hàm Thượng Tướng năm 2003. Hơn 10 năm làm công tác đối ngoại của Bộ Quốc phòng, ông đã tới thăm và làm việc với 67 Quốc gia trên Thế giới, ông được bạn bè Quốc tế đánh giá cao.

Ông vận dụng nhuần nhuyễn những nguyên lý, quan điểm của Đảng, Nhà nước và tư tưởng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại Quốc phòng, đặc biệt trong việc giải quyết các tranh chấp và bảo vệ chủ quyền của nước ta ở Biển Đông hiện nay.

Với những cống hiến khoa học quân sự, cùng những đóng góp xây dựng, củng cố và phát triển tình đoàn kết giữa 2 Quốc gia Nga - Việt, năm 2010 ông đã được Viện Hàn lâm khoa học quân sự Liên Bang Nga trao Bằng Viện sỹ, ông là người Việt Nam đầu tiên được nhận Bằng Viện sỹ về nghệ thuật chiến tranh.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Hậu Trần Minh Hải (đứng thứ nhất từ bên trái) là con liệt sỹ

Bên cạnh các đồng chí là thương binh, bệnh binh, các đồng chí là con  của liệt sỹ, sinh ra và lớn lên trong điều kiện hoàn cảnh đất nước chiến tranh, đời sống kinh tế rất khó khăn.

Tuy nhiên, các đồng chí đã khắc phục khó khăn, gương mẫu vươn lên trong học tập, công tác, tham gia công tác lãnh đạo, chỉ đạo, là người đứng đầu luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh Quốc phòng, trật tự xã hội tại địa phương; tiêu biểu như đồng chí Trần Minh Hải, con liệt sỹ Trần Xuân Lùng ở xã Hải Trung. Đồng chí Trần Minh Hải đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện...

Không thể kể hết được các đồng chí là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ tiêu biểu khác đã khắc phục khó khăn, vượt lên trên nỗi đau thương, bệnh tật, vượt lên trên sự đau thương mất mát người thân để tiếp tục tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực trong công tác, chăm sóc gia đình nuôi dạy con cháu trưởng thành làm người có ích cho xã hội, làm tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hải Hậu thêm tự hào và tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, tri ân sự hy sinh của các thế hệ cha ông, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước sẽ luôn khắc ghi đạo lý ngàn đời của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn" - làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng huyện Hải Hậu nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng "văn minh-giàu đẹp-nghĩa tình".

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Hải Hậu - Nam Định 

 

Bài liên quan

Tin mới

Việt Nam có nhiều sáng kiến, đề xuất hướng đến thúc đẩy, bảo đảm tốt hơn các quyền con người
Việt Nam có nhiều sáng kiến, đề xuất hướng đến thúc đẩy, bảo đảm tốt hơn các quyền con người

Báo cáo tình hình nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra nhiều thông tin thiếu khách quan, không phản ánh đúng tình hình nhân quyền Việt Nam, đi ngược lại tinh thần của mối quan hệ đang phát triển tích cực giữa hai nước.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/5
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/5

Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 14/5.

Tỷ giá USD hôm nay 14/5: Giảm nhẹ trước thềm dữ liệu lạm phát
Tỷ giá USD hôm nay 14/5: Giảm nhẹ trước thềm dữ liệu lạm phát

Tỷ giá USD hôm nay 14/5, trên thị trường Mỹ, chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,07%, ở mức 105,22 điểm.  

Giá xăng dầu hôm nay 14/5: Đảo chiều đi lên, dầu Brent tiến sát mức 84 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 14/5: Đảo chiều đi lên, dầu Brent tiến sát mức 84 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 14/5, giá dầu trên thị trường quốc tế có triển vọng đi lên. Giá dầu Brent đã tiến sát mức 84 USD/thùng. Còn giá dầu WTI lên mức 79 USD/thùng.

Công điện của Thủ tướng về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Công điện của Thủ tướng về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Tổng Giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Hiệu quả mô hình lúa sử dụng phân bón mới NPK-S vi sinh Lâm Thao
Hiệu quả mô hình lúa sử dụng phân bón mới NPK-S vi sinh Lâm Thao

Trước những kết quả đạt được trên cây lúa, Hội nông dân xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đang xây dựng kế hoạch triển khai sử dụng phân bón mới NPK-S vi sinh của Lâm Thao trên những cây trồng chủ lực của địa phương như chuối, ngô,…