THCL Cánh màn sân khấu đã khép lại, nhưng âm vang cuộc thi nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 vẫn đọng mãi trong lòng khán giả. Bởi cuộc thi ấy đã thực sự là ngày hội đua tài, khoe sắc của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 21 đơn vị nghệ thuật trên mọi miền đất nước.

Tiết  mục “Chiến sĩ miền Đông” của đoàn ca múa nhạc quân khu 7

Ngày hội đua tài của 21 đoàn nghệ thuật

Cuộc thi nghệ thuật ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 diễn ra từ 10- 19/9/2015 tại trung tâm văn hóa thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do Bộ văn hóa thông tin, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hội nghệ sĩ múa Việt Nam tổ chức. Đây là cuộc thi có qui mô lớn, thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 21 đơn vị nghệ thuật trên mọi miền Tổ quốc, với hơn 200 tiết mục thuộc thể loại ca múa, nhạc, kịch, hòa tấu.

Tiết mục “Mẹ đại ngàn” của Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen Tp Hồ Chí Minh,

Ngay sau chương trình khai mạc đêm diễn đầu tiên, đoàn ca múa nhạc chủ nhà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cống hiến cho khán giả một chương trình ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề “Đất biển”. Nếu đoàn nghệ thuật Quân khu 2 hoàn toàn chinh phục người xem trong tiết mục “Dấu chân người lính” với sự tham gia của 65 diễn viên, thì đoàn nghệ thuật Bà Rịa Vũng Tàu tạo nên ấn tượng sâu sắc với sử thi trong tác phẩm “Dấu xưa”. Còn đoàn ca múa Đồng Nai làm sống dậy niềm tự hào kiêu hãnh của thế hệ người lính đặc công Rừng Sác một thời cầm súng chiến đấu. Nếu đoàn nghệ thuật ca múa nhạc tổng hợp Đam San (Gia Lai) gây ấn tượng cảm động mạnh trong lòng khán giả trong tiết mục “Tình quân dân”- những diễn viên bằng xương bằng thịt hóa thân thành rừng núi đại ngàn cao nguyên; thì đoàn nghệ thuật Kiên Giang tạo nên cảm xúc lãng mạn nhẹ nhàng tình tứ của những chàng trai cô gái miền Sông nước qua tác phẩm “Sông nước miền Tây”. Hàng chục ngàn khán giả chưa vơi niềm kiêu hãnh tự hào với chiến sĩ miền Đông nam bộ trong tiết mục đặc sắc “Âm vang chiến sĩ miền Đông” của đoàn nghệ thuật Quân khu 7; thì lại nghẹn ngào xúc động rơi nước mắt trong 10 tác phẩm độc diễn về mẹ của Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen thành phố Hồ Chí Minh, và hoàn toàn “tâm phục khẩu phục” bởi tiết mục múa đậm chất sử thi linh thiêng nguồn cội mang tên “Trầm tích” của đoàn cá múa dân tộc tỉnh Phú Yên.

Tiết mục múa “Trầm tích” của đoàn nghệ thuật Phú Yên

Ca múa “Dấu chân người lính” của Đoàn văn công Quân khu 2


Không thể kể hết ra đây cái “độc, lạ” của từng tiết mục, cái sáng tạo của mỗi đơn vị biểu diễn, nhưng phải công nhận rằng, hơn 200 tiết mục ca, múa, nhạc, kịch, hòa tấu, là hơn 200 tác phẩm độc đáo, vừa mang sắc thái riêng biệt của vùng miền, vừa đậm đà bản sắc văn hóa chung của các dân tộc anh em trên mọi miền đất nước, được hơn 1.000 diễn viên của 21 đoàn nghệ thuật cống hiến hết mình cho khán giả, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống. Đó là những đóa hoa đẹp đẽ nhất trong vườn hoa đua tài nghệ thuật; sâu sắc tính văn hóa, thắm đượm tình người; vươn tới đỉnh cao khát vọng sống đẹp.

Những tấm huy chương lấp lánh mồ hôi

Sau 10 đêm ngày thi tài, cuộc thi nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 đã khép lại trong niềm hân hoan và tiếc nuối của đông đảo khán giả và hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 21 đơn vị biểu diễn đến từ mọi miền của Tổ quốc.

Tại đêm tổng kết diễn ra lúc 20 giờ ngày 19.9 tại Nhà văn hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bốn đơn vị biểu diễn là Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đoàn văn công Quân khu 7, Đoàn ca múa nhạc dân gian tỉnh Phú Yên và Đoàn văn công Quân khu 2 hoàn toàn xứng đáng được ban tổ chức tặng huy chương vàng giải chương trình. Ba đơn vị biểu diễn đoạt huy chương bạc về chương trình là Đoàn ca múa nhạc Đam San (Gia Lai), đoàn ca múa dân gian tỉnh An Giang, Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen Tp Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 51 huy chương vàng, 30 huy chương bạc cho giải tiết mục xuất sắc; 5 nghệ sĩ được tặng bằng khen; tặng 6 bằng khen cho tiết mục xuất sắc về đề tài chiến tranh quân đội; UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng bằng khen cho 21 đoàn tham gia thi diễn.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ văn hóa thể thao và du lịch, nhấn mạnh: “Cuộc thi nghệ thuật ca múa nhạc lần này, không chỉ là dịp đánh giá thực chất, chất lượng lao động nghệ thuật và sức sáng tạo trong giàn dựng, biên đạo múa; mà còn là ngày hội đua tài của các đơn vị biểu diễn, và nó như một luồng sinh khí văn hóa mới thổi vào các đoàn nghệ thuật. Để từ đây, lãnh đạo các đoàn, nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục lao động, sáng tạo, cống hiến cho khán giả nhứng món ăn tinh thần độc đáo hơn, hấp dẫn hơn”.

Cuộc thi nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 đã khép lại trong niềm hân hoan tiếc nuối của hơn 1.000 nghệ sĩ diễn viên và đông đảo khán giả. Những tập thể, cá nhân, tiết mục được tặng bằng khen, huy chương vàng, bạc, là kết quả đánh giá thực chất, chất lượng lao động nghệ thuật. Nhưng ẩn chứa trong những tấm huy chương cao quí ấy là những giọt mồ hôi, công sức mà diễn viên nghệ sĩ đã dầy công lao động sáng tạo từ nhiều tháng trước đó. Đó chính là tấm huy chương cao quí nhất dù thời gian qua mau, nó vẫn mãi vang vọng những bản tình ca.


Mai Thắng (Thương hiệu và Công luận)