Cô gái Triệu Thị Hà, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 khiến dư luận không khỏi xôn xao khi bất ngờ viết đơn xin trả lại vương miện vì lí do sức khỏe.


Triệu Thị Hà, quê ở Cao Bằng. Cô đăng quang khi 19 tuổi và đang là sinh viên trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên. 

Cô từng kể, trước khi đến với danh hiệu hoa hậu, cô vốn sống giản dị trong một nhà trọ cùng các bạn học, việc cô dự thi hoa hậu cũng do người của BTC về trường liên hệ và về tận nhà để xin phép bố mẹ cô cho con gái đi thi sắc đẹp. 

Cô vốn là thí sinh được chú ý ngay từ vòng đầu vì có chiều cao và vẻ đẹp ấn tượng, tại đêm chung kết, với điểm số cao ở các phần thi, Triệu Thị Hà đã đăng quang ngôi Hoa hậu. Tuy nhiên, chỉ xuất hiện vài hoạt động từ thiện đồng hành cùng với Cty Ciat (đơn vị tổ chức cuộc thi) ngay lúc vừa nhận vương miện, sau đó, Triệu Thị Hà “biến mất” khỏi các sự kiện, các hoạt động cần thiết của một hoa hậu. Việc học ở trường ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh của cô cũng đã được bảo lưu, Triệu Thị Hà đã vào Sài Gòn sinh sống.

Việc viết đơn xin trả lại vương miện của Triệu Thị Hà gây một “cú sốc” cho dư luận.

Đột nhiên, tới tuần vừa qua, Triệu Thị Hà xuất hiện trở lại với lá đơn xin trả lại vương miện với lí do sức khỏe không tốt. 

TS Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Ciat cho biết, bà đang ở nước ngoài nên chưa thể trả lời về sự việc này. 

Theo chia sẻ của Triệu Thị Hà, lá đơn xin trả lại vương miện cô viết từ tháng 6-2013 gửi đến bà Kim Hồng và đến giờ không hiểu sao thông tin về lá đơn này lại lọt ra ngoài. Thời điểm năm 2013 là lúc diễn ra cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013, Triệu Thị Hà viết đơn vì lí do sức khỏe nên không thể tham gia đồng hành cùng các hoạt động của cuộc thi với tư cách đương kim hoa hậu. Cô cũng cho biết, nếu sức khỏe tốt lên, cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi. Theo Triệu Thị Hà cho biết: “Lúc đó, chị Hồng trả lời rằng, một là tôi phải theo chương trình hoạt động cùng các thí sinh đến hết tháng 6 ở Hội An. Hai là tôi phải viết đơn từ bỏ vương miện, danh hiệu để người khác lên làm thay. Chắc chị Hồng chỉ muốn gây sức ép để tôi làm việc thôi. Nhưng sau khi suy nghĩ tôi quyết định gửi lá đơn viết tay lên ban tổ chức xin trả lại danh hiệu”. 

Lá đơn chưa được giải quyết, và sau cuộc thi năm 2013, đôi lúc, bà Kim Hồng cũng đề nghị Triệu Thị Hà tham gia đồng hành với BTC theo đúng thời hạn hợp đồng (hết tháng 12-2013) nhưng Triệu Thị Hà đã từ chối. Hoa hậu cũng cho biết thêm, tham gia đồng hành với BTC quá vất vả, lịch tập luyện dày đặc từ sáng sớm tới đêm khuya nên sức khỏe của cô không bảo đảm, cùng với đó việc học cũng bị ảnh hưởng. Một lí do nữa là catxe cả tuần làm việc cật lực có khi chỉ được vài triệu đồng nên Triệu Thị Hà cảm thấy chưa xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Theo Triệu Thị Hà, ngoài việc là một hoa hậu, cô còn là con gái lớn trong nhà, mà gia cảnh của gia đình cô rất khó khăn, bố cô đã bị lòa sau một tai nạn, mẹ chỉ làm ruộng, sau cô còn một em trai đang học lớp 10 nên việc cô lo lắng về kinh tế là điều dễ hiểu. Nếu có công việc và thu nhập ổn định, cô sẽ giúp đỡ được nhiều hơn cho gia đình. 

Được biết, Cục NTBD đã đề nghị Triệu Thị Hà ra Hà Nội gặp lãnh đạo Cục để xác minh sự việc. Nhưng dù đã đặt vé máy bay, nhưng vì lí do sức khỏe, Triệu Thị Hà vẫn chưa thể ra Hà Nội. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục NTBD cũng cho biết, việc Triệu Thị Hà viết đơn xin trả lại vương miện là có thật. Nhưng việc chấp nhận theo nguyện vọng của Hoa hậu hay không lại phải chờ chỉ đạo của Bộ VH-TT&DL. 

Hiện nay, hoa hậu Triệu Thị Hà đã chuyển vào Sài Gòn được gần một năm. Vẫn ở nhà đi thuê, tham gia một số sự kiện, nhận hợp đồng quảng cáo và đang cân nhắc trước một số lời mời đóng phim truyền hình dài tập. Triệu Thị Hà cũng đang nghĩ tới việc chuyển tiếp việc học đang còn dang dở vào Sài Gòn để có thể hoàn thành xong tấm bằng ĐH. 

Có một điều khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi là ở dòng tái bút trong lá đơn của Triệu Thị Hà có viết: “Em xin cam kết không phát biểu và đưa thông tin gì với báo chí về mọi thông tin cuộc thi, về danh hiệu, nếu không được sự đồng ý của các ban ngành trên".

Lá đơn của Hoa hậu Triệu Thị Hà thực sự là một “cú sốc” đối với dư luận, vì trong lịch sử, chỉ có các hoa hậu bị tước vương miện, thậm chí có một số người vi phạm rất nhiều các tiêu chí của hoa hậu vẫn tìm mọi cách giữ bằng được chiếc vương miện. Vì dù gì, vương miện hoa hậu vốn là giấc mơ của hầu hết các cô gái. Chính Triệu Thị Hà cũng tâm sự rằng, thật lòng cô không hề muốn từ bỏ danh hiệu mà phải nhiều cố gắng cô mới có thể đạt được như thế. Nhưng cũng chính cô đã phải thừa nhận: “Tôi bị đặt vào thế phải hành động như vậy. Tôi đã chịu rất nhiều áp lực khi làm việc với BTC cuộc thi”. Nên có lẽ, lí do sức khỏe chỉ là bức bình phong để che đi nhiều lí do thực sự ẩn sau đó?!

Theo PLXH