Vụ nhạc “rác” với những ca từ dung tục vừa bị báo chí phát hiện đã khiến toàn xã hội không khỏi giật mình. Lâu nay chúng ta không quan tâm đến dòng nhạc vốn phổ biến trong giới trẻ cho nên ngỡ ngàng khi nhận thấy một bộ phận giới trẻ đang sống thiên về tự nhiên chủ nghĩa, thiếu bản lĩnh cũng như phương hướng sống.

Không thể ngờ rằng một nhóm bạn trẻ lại có thể sáng tác và thể hiện một cách đầy hào hứng trong một ca khúc có nội dung hết sức dung tục. Bất ngờ hơn nữa là bài hát ấy (gồm hai phần) có lượng người nghe tới vài trăm ngàn lượt, quá nhiều bình luận với nhiều lời tán thưởng.

Tôi biết, các bạn trẻ sáng tác và thể hiện bản nhạc ấy là những người hoạt động khá tích cực trong dòng nhạc Underground, vẫn được gọi là dòng nhạc ngầm. Họ cũng đã từng có những bài hát tương đối thú vị, thậm chí còn có những bài thể hiện đề tài mang tính xã hội. Tôi cũng biết, dòng nhạc ngầm không phải chỉ là nhạc bẩn cần loại bỏ, thực ra nếu biết cách khai thác thì nó có tác dụng tích cực đối với đời sống xã hội cũng như đáp ứng được nhu cầu giải trí cho một bộ phận công chúng thuộc giới trẻ. Vì thế, phải nhìn nhận đúng ở đây việc cần loại bỏ là những bài nhạc không phù hợp, có nội dung đồi trụy chứ không phủ nhận sự có mặt của dòng nhạc này.

Một sản phẩm có nội dung đời trụy khi phát tán trên các trang mạng đều được ghi rõ tên những người thực hiện. Vậy phải chăng những người này không sợ pháp luật? Không sợ việc mình làm sẽ ảnh hưởng xấu đến xã hội? Tôi cho rằng, cả hai điều này họ đều không biết và không chút mảy may nghĩ tới bởi đơn giản, họ không ý thức được việc mình làm là có tác hại đối với xã hội. Nhạc sĩ Anh Quân rất có lý khi cho rằng, hành động ấy có thể xuất phát từ tâm sinh lý của lứa tuổi mới lớn muốn nổi loạn để khẳng định mình và không lường trước được hậu quả.

Dẫu thế, sự việc nhạc rác này đã chỉ cho ta thấy rõ lỗ hổng lớn về nhận thức của một bộ phận giới trẻ. Phải chăng văn hóa nền tảng mà mỗi chúng ta trước khi lớn lên đều phải trải qua một quá trình tiếp nạp thông qua giáo dục từ gia đình đến nhà trường và xã hội hiện nay đang có vấn đề? Phải chăng, một nền giáo dục đang bị cho rằng quá nặng đối với học sinh hiện nay lại chỉ thiên về các môn học kiến thức mà có phần xao nhãng việc dạy đạo đức làm người? Sự việc này cũng là một hồi chuông giúp các học giả, nhà nghiên cứu giáo dục, xã hội học và cả nghệ thuật học nhìn nhận và có những nghiên cứu để rồi đưa ra những giải pháp hữu hiệu đối với chiến lược phát triển con người cho phù hợp trong giai đoạn mới.

Để ngăn chặn hoặc xóa bỏ hoàn toàn bài hát rác này trên mạng hiện nay là hết sức khó khăn, nó giống như việc chúng ta phải xóa hết những trang web đen vậy. Chúng ta chỉ có thể ngăn chặn được các trang mạng được quản lý, trong khi nhiều trang mạng đăng ký hoạt động từ nước ngoài. Dẫu thế, sự việc đã được Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào cuộc, hàng loạt trang mạng đăng tải nhạc rác này đã bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn cần tiếp tục vào cuộc một cách mạnh mẽ để kip thời ngăn chặn những hành động tương tự trong tương lai. Cần có một hội đồng thẩm định nội dung các bài nhạc này để xem nó thuộc dạng kém chất lượng, ca từ không hay hoặc là những bài nhạc mang nội dung đồi trụy để truy cứu trách nhiệm đối với những người sản xuất và phát tán sản phẩm văn hóa đồi trụy, lệch lạc. Tất nhiên, như đã nói, việc vi phạm đến từ bản lĩnh non kém, thiếu nền tảng giáo dục, không được trau dồi về văn hóa và điều này lỗi một phần lớn thuộc về những người làm cha, làm mẹ.

Theo Thời nay