Khoảng 10 giờ, ngày 28-4, tại gia đình ông Bùi Văn Ba ở tổ 3, khu 6, phường Hà Tu (TP Hạ Long). Một bé trai 28 tháng tuổi bị con gấu nuôi ngoạn đứt lìa cẳng tay trái.

Nạn nhân là cháu Bùi Xuân Vương, 28 tháng tuổi, là cháu nội của ông Ba chủ gia đình nuôi nhốt gấu.
Trong khi chơi đùa, cháu Vương chạy lại gần khu vực nuôi nhốt gấu và để tay thò vào trong chuồng. Con gấu đã vồ lấy tay cháu rồi ngoạm đứt lìa cẳng tay trái. Và lôi cẳng tay bị gãy vào chuồng rồi cắn tiếp.
Gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu.
Các bác sỹ tại Khoa Gây mê hồi sức cho biết, cháu Vương bị cụt lìa cẳng tay trái, các bác sỹ đã truyền máu, chống nhiễm trùng phần tay bị thương. Hiện tay trái của cháu đã bị con gấu cắn hỏng nên không thể nối lại được nữa.
Theo quan sát của phóng viên, hộ gia đình ông Bùi Văn Ba hiện đang nuôi nhốt 2 con gấu trong khuôn viên của nhà. Khu vực nuôi nhốt ở ngay cạnh căn nhà của gia đình nhưng chuồng trại không đảm bảo an toàn
Được biết, gia đình ông Ba đã nuôi gấu từ năm 2005 với số lượng 6 con, nhưng đến nay còn 2 con.
Hoài Nam





















