Vừa qua, Báo Thương hiệu và Công luận có nhận được đơn kêu cứu của bà Lê Thị Lan ở xã Thanh Hà (Thanh Liêm, Hà Nam), về việc có một số đối tượng tự ý phá hủy tài sản của bà. Mặc dù bà làm đơn trình báo chính quyền địa phương, nhưng đến nay vụ việc vẫn rơi vào im lặng…

Bà Lê Thị Lan
Đòi lại sự công bằng
Bà Lan (85 tuổi), lặn lội cùng người thân từ Hà Nam tìm đến Tòa soạn với lá đơn kêu cứu trong tay.
Không giấu được xúc động, bà kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng đi theo cách mạng không ngại gian khổ, bất chấp cả tuổi thanh xuân của mình, tất cả vì độc lập dân tộc.
Trở về với cuộc sống thời bình, trên mảnh đất của cha mẹ để lại, căn nhà trống huếch trống hoác ngày nào được cải tạo, tu sửa. Nơi đây, bà đã nuôi dưỡng 6 người con khôn lớn trưởng thành. Cũng chính nơi đây, được xây nhà thờ họ, làm nơi thờ cúng gia tiên. Hàng năm, đến ngày giỗ tổ (5/8), những người trong dòng họ đều tụ tập đông đủ để họp mặt gia đình.
Những ngày tháng đó, với bà sẽ mãi mãi là kỷ niệm, khi mà giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề nhưng tình cảm gia đình đầm ấm, sum vầy.
Mâu thuẫn chỉ nảy sinh khi cuộc sống đã đủ đầy, kinh tế hộ gia đình đã đi lên. Đó là khi bà cùng con trai cả có ý định xây dựng lại ngôi nhà thờ họ khang trang, đẹp đẽ hơn.
Ngôi nhà thờ họ mới được khởi công xây dựng trên chính nền đất của gia đình bà (nhà thờ họ cũ vẫn còn nguyên). Trong suốt quá trình xây dựng (cách đây 2 năm), anh em trong dòng họ đều không một ai có ý kiến phản đối.
Thế nhưng, chính trong ngày cất bát hương, khánh thành thì xảy ra chuyện xích mích. Vào hồi 18h ngày 09/09/2013, ba đối tượng là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Dũng, trú tại Xã Thanh Hà (Thanh Liêm, Hà Nam), đã phá cửa và xông vào nhà thờ họ Nguyễn (được xây trong khuôn viên nhà bà Lan và thuộc sự quản lý, sở hữu, sử dụng của gia đình) khi bà không có mặt ở nhà, họ còn đập phá tài sản, vứt hết đồ đạc của bà ra ngoài sân, chỏng chơ ngoài mưa nắng mấy tháng nay… Người ta cho rằng, bà cùng con trai muốn giành quyền sử dụng ngôi nhà thờ họ cũ nên đã có những lời nói ra nói vào.
“Ở tuổi này rồi, tôi chẳng màng vật chất làm gì. Tôi chẳng mong họ phải đền bù tài sản mà chỉ mong muốn, họ phải nhận thức được những hành động của mình là trái pháp luật. Tôi chỉ mong các cấp chính quyền giúp tôi, đòi lại công bằng cho tôi”, bà Lan chia sẻ.
Cơ quan chức năng im lặng?
Ngày 10/9/2013, bà Lan đã gửi đơn lên Công an xã để giải quyết vấn đề trên, nhưng đến bây giờ, bà Lan và gia đình vẫn chưa nhận được sự vào cuộc rõ ràng của các cấp chính quyền?
Theo Luật sư Quốc Hưng, chuyên gia trợ giúp pháp lý Thương hiệu & Công luận thì: “Bộ luật Dân sự quy định “Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản của mình”. Cụ thể, điều 46 quy định cá nhân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Việc vào chỗ ở của một người phải được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được pháp luật quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được tiến hành khám xét chỗ ở của một người; việc khám xét phải theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
Việc Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Dũng đã phá cửa và xông vào nhà thờ họ Nguyễn được xây trong khuôn viên nhà bà Lan và thuộc sự quản lý, sở hữu, sử dụng của gia đình, khi bà không có mặt ở nhà đã đập phá tài sản trong nhà thờ họ có thể áp dụng hệ thống hình phạt được quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự, gồm hình phạt chính (cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, tù chung thân), hình phạt bổ sung (phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định) về tội cố hủy hoại tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản.
Ông Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Dũng đã có những hành vi vi phạm pháp luật. Vậy, tại sao công an xã vẫn chưa vào cuộc giải quyết những khiều nại của công dân?
Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bà Lan. Đồng thời, cần xử lý nghiêm minh những người có hành vi cố tình vi phạm pháp luật.
Thái Bình





















